Bóng chuyền Việt thuê ngoại binh 'khủng'

Theo công bố của Ban tổ chức Giải Bóng chuyền quốc gia 2025, 15/16 đội bóng đăng ký 18 ngoại binh

Chính thức khởi tranh ngày 22-3 tại Hà Nội, vòng 1 Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia (VĐQG) 2025 là màn đua tranh thứ hạng quyết liệt giữa các tên tuổi hàng đầu, với sự "thay da đổi thịt" mạnh mẽ: Lần đầu tiên có được số lượng đội bóng trong mơ với 8 đội nam và 8 đội nữ.

Thay đổi từ nền tảng

Con số 16 đội hoàn toàn thích hợp với một nền bóng chuyền đang dần chuyên nghiệp hóa, theo đó, mỗi mùa giải sẽ ổn định 1 đội nam, 1 đội nữ xuống hạng cũng như sẽ có hai đội được quyền lên chơi ở đấu trường này từ giải hạng A toàn quốc. Ngay cả việc thử nghiệm thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng cũng sẽ kết thúc trong năm nay, hướng tới việc thi đấu hai lượt đi về sân nhà và sân khách theo thể thức League của bóng đá, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết, kể từ mùa giải 2026.

Hai ngoại binh Ba Lan được kỳ vọng tạo ấn tượng tại giải: Michal Kubiak (CATP HCM) và Natalia Lijewska (VTV Bình Điền Long An) .Ảnh: FIVB

Hai ngoại binh Ba Lan được kỳ vọng tạo ấn tượng tại giải: Michal Kubiak (CATP HCM) và Natalia Lijewska (VTV Bình Điền Long An) .Ảnh: FIVB

Mùa giải VĐQG 2025 của bóng chuyền cũng sẽ là thời điểm bản lề cho việc cân nhắc gia tăng số lượng ngoại binh. Hiện tại, mỗi câu lạc bộ được phép đăng ký tối đa 2 VĐV nước ngoài nhưng mọi thời điểm trên sân chỉ có thể sử dụng một ngoại binh. Theo dự kiến của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, từ mùa giải năm sau, quy định thuê 3 ngoại binh có thể được áp dụng và số lượng cầu thủ không mang quốc tịch Việt Nam thi đấu trên sân đồng thời sẽ được tính toán lại cụ thể.

Giải năm có nhà tài trợ mới (Phân bón Cà Mau), với tổng giá trị giải thưởng xấp xỉ 2,3 tỉ đồng. Đội vô địch sẽ nhận được 500 triệu đồng tiền thưởng trong khi 3 đội còn lại trong top 4 lần lượt nhận 300 triệu đồng; 200 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Thu chưa bằng chi

Nửa tỉ đồng cho ngôi vô địch là mức thưởng khá lớn, thế nhưng, chắc chắn đây chưa phải là động lực lớn nhất để các đội đua tranh. Ngoài kinh phí thực tế để duy trì hoạt động đội bóng mỗi năm lên đến nhiều tỉ đồng, giờ đây, đội nào cũng phải lo thêm khoản tiền thuê ngoại binh bởi không có nguồn tăng viện này, khả năng rớt hạng có thể xảy ra.

Chưa đội bóng nào công khai về chi phí chiêu mộ ngoại binh dù con số ước tính 2-3 năm trước đã đạt đến mốc 20.000 - 40.000 USD. Thậm chí, ngôi sao đẳng cấp thế giới người Azerbaijan Polina Rahimova từng được cho là gia nhập Geleximco Thái Bình với giá 47.000 USD, tức hơn 1 tỉ đồng ở thời điểm năm 2022!

Đây là mức phí để thuê ngoại binh thi đấu chỉ trong một giai đoạn (mùa giải bóng chuyền Việt trước đây có hai giai đoạn đi - về), tức chỉ khoảng một tháng. Đội nào mạnh tay thuê 2 vận động viên như Thể Công Tân Cảng, CATP HCM (nam) hay Hóa chất Đức Giang (nữ), số tiền khổng lồ này... tự động nhân đôi.

Trong số 18 ngoại binh đăng ký, nổi tiếng nhất chính là Michal Kubiak. Chủ công 38 tuổi người Ba Lan vừa đầu quân cho CATP HCM, từng là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền Ba Lan vô địch World League 2012, hai lần vô địch thế giới FIVB World Championship 2014 và 2018. Anh cũng nằm trong top 100 VĐV nam xuất sắc nhất thế giới theo xếp hạng của chuyên trang Volleybox.

Về phía nữ là Sharon Chepchumba, VĐV có mùa giải thứ nhì liên tiếp khoác áo Hóa chất Đức Giang. Tay đập người Kenya từng được nhận danh hiệu "VĐV tấn công xuất sắc nhất mùa giải" 2024. Việc Hóa chất Đức Giang mời cô thi đấu trở lại nhằm để hiện thực hóa giấc mơ vô địch của đội bóng "bầu Huyền".

Trong trào lưu chiêu mộ thành công các siêu sao đang thi đấu ở châu Âu, sự hiện diện của Edina Begic (Bosnia & Herzegovina) tại đội nữ Geleximco Thái Bình, Miroslava Paskova (Bulgaria) trong đội hình LPBank Ninh Bình hay Natalia Lijewska (Ba Lan) với màu áo VTV Bình Điền Long An thực sự khiến người hâm mộ có thêm niềm tin và hy vọng.

Giá thuê ngoại binh cao là điều không cần bàn cãi, bởi việc thi đấu ở một nền bóng chuyền tầm trung như Việt Nam có nhiều rủi ro với những VĐV giỏi, từ chế độ dinh dưỡng, chăm sóc hồi phục cho đến điều kiện cơ sở vật chất tập luyện, thi đấu hoàn toàn khác biệt so với châu Âu. Ở chiều ngược lại, các đội bóng được tư vấn rất kỹ, thậm chí cử chuyên gia "đi tiền trạm" tận nơi để kiểm tra chất lượng ngoại binh, bảo đảm có được sự tăng cường đáng giá đến từng xu.

Những con số ấn tượng

Cứ nhìn qua con số thống kê được ghi rõ trong lý lịch "khủng" của Alejandro Rodriguez Fuentes (Thể Công Tân Cảng), người hâm mộ sẽ càng cảm thấy phấn chấn. Fuentes là một trong hai ngoại binh người Cuba của đội bóng áo lính, sở hữu chiều cao 2,1 m (cao nhất giải), tầm bật chắn đạt 3,55 m và tầm bật đà lên tới 3,78 m, đều là những cột mốc chưa từng thấy ở nền bóng chuyền Việt Nam!

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bong-chuyen-viet-thue-ngoai-binh-khung-196250322195943824.htm