Bóng đá châu Âu: M.U bại trận trước đội bét bảng Watford

Những sai lầm liên tiếp khiến M.U phải nhận thất bại.

* Ronaldo gây thất vọng, Juventus mất Siêu cúp Ý vào tay Lazio

Rạng sáng 23/12, sai lầm đáng trách của thủ thành De Gea khiến Manchester United (M.U) nhận thất bại cay đắng 0-2 trước đội cuối bảng Watford ở loạt trận muộn vòng 18 Premier League.

Ở trận này, “Quỷ đỏ” thi đấu bế tắc trước một Watford chơi đầy quyết tâm và khát khao giành chiến thắng. Sự vô duyên từ hàng công cho đến những sai lầm của hàng thủ khiến M.U phải trả giá tại Vicarage Road.

Trong hiệp 1, M.U tạo ra đúng 1 pha nguy hiểm thực sự khi Jesse Lingard thoát xuống nhận bóng từ Martial ở phút 34. Tuy nhiên, cầu thủ này lại bấm bóng đi vọt xà ngang trong thế đối mặt với thủ môn Foster.

Sang hiệp 2, thủ thành David de Gea mắc sai lầm bắt hụt bóng sau cú sút không quá mạnh của Ismaila Sarr, giúp Watford có bàn thắng mở tỉ số ở phút 50.

Hai phút sau, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với “Quỷ đỏ” khi họ bị thổi phạt penalty sau tình huống Aaron Wan-Bissaka phạm lỗi với Sarr trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Troy Deeney không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Watford.

Bị dẫn trước 2 bàn, Ole lập tức có sự điều chỉnh khi lần lượt tung Greenwood, Pogba rồi đến cả Mata vào sân. Tuy nhiên, đội khách vẫn "bất lực" trước việc tìm đường vào khung thành của Foster, và muối mặt rời sân Vicarage Road với thất bại 0-2.

Thất bại này khiến đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. “Quỷ đỏ” vẫn chỉ có 25 điểm sau 18 vòng đấu, xếp thứ 8 và kém nhóm dự Champions League mùa tới đến 7 điểm.

Còn với , chiến thắng trước Manchester United mới chỉ là trận thứ 2 họ hưởng trọn niềm vui trọn vẹn tại Premier League ở mùa giải này.

Willian ăn mừng bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: Reuters

Willian ăn mừng bàn mở tỉ số cho Chelsea - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu đáng chú ý khác, tiền vệ Willian tỏa sáng với cú đúp, góp công lớn giúp Chelsea đánh bại chủ Tottenham 2-0.

Ngay ở phút 12, tiền vệ người Brazil khiến các CĐV Tottenham “chết lặng” với pha đi bóng từ cánh trái vào vòng cấm rồi tung cú sút căng đưa bóng cắm vào góc xa, đánh bại thủ môn Gazzaniga, mở tỉ số cho Chelsea.

Đến cuối hiệp 1, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Marcos Alonso bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Willian. Thủ môn Paulo Gazzaniga lao ra phá bóng nhưng phá trượt rồi sau đó phạm lỗi với Alonso. Trọng tài sau khi tham khảo VAR tặng cho Gazzaniga một thẻ vàng và cho đội khách được hưởng quả 11m. Trên chấm phạt đền, Willian dễ dàng đánh lừa thủ thành Gazzaniga, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Thắng trận này, Chelsea củng cố vững chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 32 điểm, hơn Tottenham 6 điểm và hơn M.U 7 điểm.

* Ở trận đấu muộn vòng 18 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), Real Madrid bất ngờ để Athletic Bilbao cầm hòa 0-0 trên sân nhà Bernabeu.

Các chân sút Real bất lực trước thủ môn Unai Simon bên phía đội khách. Ảnh: Reuters

Các chân sút Real bất lực trước thủ môn Unai Simon bên phía đội khách. Ảnh: Reuters

Đây là trận đấu mà Real có nhiều cơ hội nhưng trong một ngày khá đen khi các tiền đạo kém duyên không đánh bại được thủ môn Unai Simon, thì Real cũng bị cột dọc và xà ngang từ chối bàn thắng.

Với kết quả này, “Kền kền trắng” có 37 điểm, kém Barca 2 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Còn Athletic Bilbao xếp vị trí thứ 8 với 28 điểm.

* Lazio đoạt Siêu cúp Ý hoàn toàn xứng đáng sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Juventus của Cristiano Ronaldo trong trận đấu tổ chức trên sân King Saud University ở thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út. Luis Alberto, Senad Lulic và Danilo Cataldi thay nhau lập công để mang về chiến thắng cho Lazio.

Lazio vô địch Siêu cúp Ý. Ảnh: Reuters

Lazio vô địch Siêu cúp Ý. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, dù được kỳ vọng giúp “Bà đầm già” bước vào Lễ Giáng sinh bằng một danh hiệu, song Ronaldo không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Lazio.

Tình huống đáng kể nhất mà CR7 tạo ra là cú sút từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Lazio đẩy bóng, tạo điều kiện cho Dybala bằng vào sút bồi ghi bàn thắng duy nhất cho Juventus.

Đây là danh hiệu Siêu cúp Ý thứ 5 trong lịch sử của Lazio, qua đó cân bằng thành tích của Inter Milan, chỉ còn kém Juventus (8 danh hiệu) và AC Milan (7 danh hiệu).

Ronaldo thi đấu nỗ lực nhưng vẫn không giúp Juventus giành chiến thắng. Ảnh: Reuters

Ronaldo thi đấu nỗ lực nhưng vẫn không giúp Juventus giành chiến thắng. Ảnh: Reuters

Trong thời điểm Juventus và Lazio bay sang Ả-rập Xê-út để tranh Siêu cúp, vòng 17 Serie A vẫn diễn ra bình thường trước thềm Giáng sinh. Theo đó, Inter Milan cân bằng điểm số với Juventus khi hạ Genoa 4-0, trong khi đội bóng cùng thành phố là AC Milan lại thảm bại 0-5 trước Atalanta. Đây là thất bại tệ hại nhất của Milan tại Serie A trong vòng 21 năm qua, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/233023/bong-da-chau-au--m-u-bai-tran-truoc-doi-bet-bang-watford.html