Bóng đá Malaysia được gì sau trận thắng đậm Việt Nam?

Sau hơn 10 năm, sân vận động Bukit Jalil mới rực sáng với chiến thắng 4-0 thuyết phục của bóng đá Malaysia trước đội tuyển Việt Nam nhưng họ vẫn đang vướng vào cuộc tranh cãi chưa có hồi kết về ngoại binh nhập tịch.

Bóng đá Malaysia rất lâu rồi mới có một màn trình diễn hoàn hảo, khi đội hình có 9/11 cầu thủ nhập tịch vượt trội đội khách Việt Nam về kỹ chiến thuật và cho thấy chiều sâu lực lượng cùng phong cách chơi hiện đại. Chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam lẽ ra phải là một đêm ăn mừng, khẳng định vị thế mới của làng bóng Malaysia trong khu vực, nhưng thật bất ngờ, nó kéo theo một làn sóng chỉ trích dữ dội, không phải vì cách họ chơi, mà vì… ai là người chơi.

Tranh cãi gay gắt sau một trận thắng

Trong số 11 cầu thủ đá chính vào ngày 10-6 ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Malaysia có đến 9 người là cầu thủ nhập tịch, bao gồm 15 người đăng ký trong danh sách, và 6 người có màn ra mắt quốc tế đầu tiên. Tên tuổi của họ nghe không mấy quen thuộc với người hâm mộ Đông Nam Á: Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Rodrigo Hidalgo, Gabriel Palmero và Jon Irazabal,… những cái tên có gốc gác từ Argentina, Brazil, Tây Ban Nha.

Ấn phẩm NST của Malaysia tiết lộ sự thật không ai trong số cầu thủ ở trận thắng Việt Nam sinh ra tại Malaysia đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Nhưng theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), tất cả đều có nguồn gốc Malaysia và đã được FIFA kiểm tra, thông qua đầy đủ thủ tục pháp lý.

 Hai Long vùng vẫy trong vòng vây của các đồng nghiệp Malaysia có đến 15 người nhập tịch. Ảnh: CCT.

Hai Long vùng vẫy trong vòng vây của các đồng nghiệp Malaysia có đến 15 người nhập tịch. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, sự bào chữa của FAM không ngăn được những phản ứng gay gắt lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt từ phía người hâm mộ Việt Nam và Indonesia. Những lời cáo buộc gian lận, thuyết âm mưu và lời kêu gọi FIFA vào cuộc xuất hiện dày đặc, thậm chí có trang tin Indonesia còn dự đoán Malaysia có thể bị phạt tới 2 triệu USD, hủy kết quả trận đấu và cấm nhập tịch cầu thủ trong tương lai.

Dư luận nóng lên, nhưng FAM giữ thái độ bình tĩnh và rõ ràng. Chủ tịch FAM Datuk Joehari Ayub nhấn mạnh: “FIFA đã kiểm tra. Chúng tôi tuân thủ mọi quy định”. Mới đây, AFC cũng xác nhận không có khiếu nại nào được gửi tới cơ quan này, và mọi vấn đề liên quan đến tư cách cầu thủ là do FIFA quyết định. Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman, cũng khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy sai phạm.

Vậy tại sao lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy? Bởi vì đây không còn là câu chuyện thuần túy về mặt pháp lý. Cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia đang va chạm giữa chiến lược thể thao và cảm xúc dân tộc, giữa một đội bóng đang lột xác và một khu vực Đông Nam Á chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó.

 Đội tuyển Malaysia phải sau hơn 10 năm mới có trận thắng đối thủ lớn Việt Nam. Ảnh: CCT.

Đội tuyển Malaysia phải sau hơn 10 năm mới có trận thắng đối thủ lớn Việt Nam. Ảnh: CCT.

Bóng đá Malaysia “đốt cháy giai đoạn”

Bóng đá quốc tế từ lâu đã phản ánh thực tế của toàn cầu hóa: di cư, quốc tịch kép, lai dòng văn hóa. Nhập tịch cầu thủ là một phần hợp pháp và ngày càng phổ biến của xu hướng này. Philippines từng xây dựng toàn bộ đội tuyển của mình dựa trên những cầu thủ gốc Âu - Mỹ. Indonesia tận dụng mối quan hệ lịch sử với Hà Lan để thu hút tài năng từ các giải châu Âu. Ngay cả Đông Timor dù bị vướng vào bê bối giấy tờ giả, cũng cho thấy một nỗ lực tương tự, dù kết quả lại là bài học đau đớn.

Trong khi đó, bóng đá Malaysia không làm gì ngoài việc áp dụng chiến lược đã được hợp pháp hóa bởi FIFA và các liên đoàn khu vực. Nhưng khác biệt ở chỗ, họ đang bắt đầu gặt hái được kết quả thực sự. Những gương mặt lai như Joao Figueiredo hay Facundo Garces, Hidalgo,… giúp bóng đá Malaysia sau hơn 10 năm mới có trận thắng tuyển Việt Nam.

Cách làm “đốt cháy giai đoạn” bằng cầu thủ nhập tịch nhanh chóng đưa bóng đá Malaysia trở thành một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Đông Nam Á, và thậm chí là một đội bóng có thể mơ mộng về World Cup.

 Làng bóng Malaysia đang gây ra những làn sóng dư luận trái chiều về việc "đốt cháy giai đoạn" với nhiều ngoại binh nhập tịch. Ảnh: CCT.

Làng bóng Malaysia đang gây ra những làn sóng dư luận trái chiều về việc "đốt cháy giai đoạn" với nhiều ngoại binh nhập tịch. Ảnh: CCT.

Nhưng trong nội bộ làng bóng Malaysia, phản ứng cũng không hoàn toàn thống nhất. Một bộ phận người hâm mộ hồ hởi với chiến thắng, coi làn sóng nhập tịch là bước tiến cần thiết trong thời đại mới. Ngược lại, nhiều người khác bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng bản sắc dân tộc đang bị mờ nhạt. Họ không thấy hình ảnh của bóng đá Malaysia, của các “quái kiệt nội địa”, những cầu thủ từng khiến Bukit Jalil rung chuyển bằng đôi chân của mình.

FAM hiểu điều đó. Và họ đang đứng trước một bài toán không dễ giải: Làm sao để chứng minh rằng những cầu thủ nhập tịch mới đến không phải là “người ngoài”, mà chính là một phần thực sự của bóng đá Malaysia. Làm sao để hài hòa giữa chiến lược tuyển chọn hiện đại và truyền thống văn hóa, tinh thần dân tộc vẫn rất mạnh mẽ tại Malaysia?

Câu trả lời có thể không đến ngay lập tức. Và suy cho cùng, bóng đá vẫn luôn là một trò chơi của chiến thắng, không có bằng chứng nào cho thấy Malaysia sai phạm, cũng không có động thái nào từ FIFA hay AFC. Nó chỉ có sự khó chịu đến từ việc đội tuyển Malaysia giờ đây quá mạnh, quá nhanh và quá khác biệt so với hình ảnh truyền thống.

GIA HUY - NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/bong-da-malaysia-duoc-gi-sau-tran-thang-dam-viet-nam-post858998.html