Bóng đá quan hệ, tình cảm

Có lẽ HAGL là CLB bị các đội cho rằng nhận được nhiều ưu ái của BTC, trọng tài nhất.

Ở vòng 22 khi SHB.ĐN gặp chủ nhà phố núi rơi xuống áp chót, HLV Lê Huỳnh Đức tuyên bố: “Chưa đá chúng tôi đã biết trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào rồi. Đây là một trận đấu không hề có sự công bằng. HAGL có sự hỗ trợ đằng sau” (thắng 2-1 HAGL nới rộng khoảng cách với S.KH từ 3 điểm lên 6 điểm và thoát hiểm luôn).

HAGL là CLB bị các đội cho rằng nhận được nhiều ưu ái của BTC, trọng tài nhất

HAGL là CLB bị các đội cho rằng nhận được nhiều ưu ái của BTC, trọng tài nhất

Trước đó ở mùa giải 2015, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai từng “kêu trời không thấu” vì nghi ngờ chiến thắng 3-1 của HAGL trước SLNA: “45 phút đầu tiên là thật, còn 35 phút cuối hiệp 2 là giả. Cầu thủ SLNA thi đấu hời hợt. HAGL sẽ tận dụng các mối quan hệ ở các vòng đấu còn lại. HLV Nguyễn Quốc Tuấn có nhiều quan hệ hơn HLV Graechen. Đồng Nai thân cô thế cô”.

Kết cục mùa giải 2015, HAGL trụ lại còn Đồng Nai rớt hạng. Ông Sự ngán ngẩm: “Đó là bóng đá ở Việt Nam. Bóng đá tình cảm, ân nghĩa giữa các ông chủ, lãnh đạo, “tình thương mến thương: giữa cầu thủ với cầu thủ. Vào trận nói “thôi mày nhường tao đi!” thế là mủi lòng, xìu xuống không đá nữa”.

Theo thống kê chỉ HAGL ở mùa giải 2015 nói trên là đội trụ hạng thành công sau khi đứng bét bảng ở vòng 21. Còn lại Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ đều không thoát khỏi chuyến tàu ngược. Năm ngoái thật lạ khi cuộc đua trụ hạng đang hồi gay cấn giữa Nam Định và Cần Thơ, vì một lý do bên trong nào đó mà “bầu” Hiển của Hà Nội bỗng dưng tuyên bố hứa thưởng 3 tỷ đồng cho đội bóng Tây đô nếu trụ hạng (?!). “Mối thù” ấy được cho là lý do dẫn đến vụ “bạo loạn” pháo sáng của các CĐV Nam Định trên sân Hàng Đẫy mùa này.

Bóng đá Việt Nam vốn dĩ dích dắc, nhiều thứ “dây mơ rễ má” lắm dù đã sắp 2 thập kỷ làm chuyên nghiệp.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201910/bong-da-quan-he-tinh-cam-2969955/