Bóng đá Quảng Ngãi: Nhắc để thấy còn yêu

Đã rất lâu rồi, bóng đá Quảng Ngãi mới được nhắc đến nhiều đến thế, từ sân chơi phong trào đến chuyên nghiệp. Ký ức đẹp cùng niềm hy vọng mới đang hòa quyện, thắp lên ngọn lửa tin yêu rằng, bóng đá Quảng Ngãi luôn có chỗ đứng trang trọng trong lòng người hâm mộ.

Mười năm trước, tại Vòng chung kết U17 Quốc gia 2015 trên sân Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh), các cầu thủ U17 Quảng Ngãi đã viết nên kỳ tích khi giành tấm huy chương đồng. Với những trung tâm bóng đá lớn, đó có thể chỉ là một thành tích bình thường. Nhưng riêng Quảng Ngãi, ấy là một cột mốc đáng nhớ, được khắc ghi trong ký ức bởi sự tiếp lửa cuồng nhiệt của đồng hương nơi đất khách.

Đội U17 Quảng Ngãi (áo xanh) thi đấu tại giải Vòng chung kết U17 Quốc gia 2015. Ảnh: TL

Đội U17 Quảng Ngãi (áo xanh) thi đấu tại giải Vòng chung kết U17 Quốc gia 2015. Ảnh: TL

Hôm nay, tinh thần ấy lại được khơi dậy. Không phải ở một giải đấu chuyên nghiệp, mà trong sân chơi phong trào - Giải bóng đá Đồng hương toàn quốc 2025 (sân 7 người). Tại đây, câu lạc bộ Bóng đá Hội đồng hương Quảng Ngãi (trực thuộc Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh) đã tiến một mạch đến trận chung kết. Dù chỉ giành vị trí á quân, nhưng từng đường chuyền, từng bước chạy của các cầu thủ đã khiến hàng trăm con tim đồng hương trên khán đài rung lên nhịp đập tự hào.

Những tiếng hô vang “Quảng Ngãi, cố lên!” từ khán đài, hay hàng nghìn người con quê hương khắp mọi miền dõi theo qua các kênh trực tuyến, đã biến trận chung kết thành một ngày hội. Những dòng bình luận cổ vũ dồn dập tràn ngập màn hình như một “khán đài ảo” rực lửa - minh chứng rằng tình yêu bóng đá quê nhà vẫn vẹn nguyên sau bao năm.

Câu lạc bộ Hội đồng hương Quảng Ngãi giành vị trí á quân tại Giải bóng đá Đồng hương toàn quốc 2025. Ảnh: ĐVCC

Câu lạc bộ Hội đồng hương Quảng Ngãi giành vị trí á quân tại Giải bóng đá Đồng hương toàn quốc 2025. Ảnh: ĐVCC

Cổ động viên Quảng Ngãi hào hứng cổ vũ đội bóng quê hương tại Giải bóng đá Đồng hương toàn quốc 2025. Ảnh: ĐVCC

Cổ động viên Quảng Ngãi hào hứng cổ vũ đội bóng quê hương tại Giải bóng đá Đồng hương toàn quốc 2025. Ảnh: ĐVCC

Bóng đá phong trào từ lâu đã là sợi dây kết nối người Quảng ở khắp nơi. Từ Giải bóng đá Hội đồng hương Quảng Ngãi lần đầu tiên tổ chức năm 2014 với 32 đội tham dự, duy trì liên tục 7 năm, cho đến những giải đấu nhỏ ở nhiều vùng đất khác nhau, trái bóng luôn là nhịp cầu đưa người con xa quê tìm về nhau.

Niềm vui lớn hơn vừa đến với người hâm mộ Quảng Ngãi! Sau khi 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum hợp nhất, câu lạc bộ Bóng đá Kon Tum chính thức đổi tên thành câu lạc bộ Bóng đá Quảng Ngãi, trực thuộc Công ty CP Thể thao Kon Tum. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Quảng Ngãi có một đội bóng góp mặt tại Giải hạng Nhì quốc gia, mở ra cơ hội để bóng đá tỉnh nhà trở lại bản đồ bóng đá Việt Nam.

Câu lạc bộ Bóng đá Kon Tum đã đổi tên thành câu lạc bộ Bóng đá Quảng Ngãi, mở ra chặng đường mới cho bóng đá tỉnh nhà. Ảnh: Internet.

Câu lạc bộ Bóng đá Kon Tum đã đổi tên thành câu lạc bộ Bóng đá Quảng Ngãi, mở ra chặng đường mới cho bóng đá tỉnh nhà. Ảnh: Internet.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, Liên đoàn Bóng đá Quảng Ngãi từng đặt mục tiêu đưa đội bóng trở lại hạng Nhất. Dẫu mục tiêu ấy chưa thành hiện thực, thì việc có một câu lạc bộ chính thức mang tên Quảng Ngãi chinh chiến ở giải hạng Nhì vẫn là tín hiệu sáng, khơi dậy niềm tin nơi những người hâm mộ luôn đau đáu với bóng đá quê hương. Có lẽ nhiều người cũng mang kỳ vọng, Sân vận động Quảng Ngãi rồi đây sẽ tiếp tục sôi động theo từng bước chạy của các cầu thủ.

Để giấc mơ ấy thành hiện thực, bóng đá Quảng Ngãi cần sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh, doanh nhân, doanh nghiệp và những người con xa quê. Bởi tình yêu của người hâm mộ vẫn đang âm ỉ, chỉ chờ một ngọn lửa đủ lớn để rực cháy.

Bóng đá Quảng Ngãi - nhắc để nhớ, nhắc để thương và nhắc để thấy rằng: Dẫu thăng trầm, tình yêu với quả bóng tròn trong lòng người hâm mộ chưa bao giờ mất đi.

MAI LỰC

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/bong-da-quang-ngai-nhac-de-thay-con-yeu-58183.htm