Bóng đá Việt Nam may mà có ông Park

Có một phần sự thật, HLV Nishino của đội tuyển bóng đá Thái Lan bị sa thải vì không hơn được HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam. Sau khi chia tay HLV Kiatisak, để nâng tầm châu Á, hướng đến World Cup, người Thái mời đến 2 HLV người Serbia cùng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.23: Rajevac (từng suýt đưa Ghana vào bán kết World Cup 2010) và Jankovic. Tuy nhiên, với sự bắt đầu xuất hiện của HLV Park Hang-seo ở dải đất hình chữ S, lịch sử đã sang trang khi cả 2 đội tuyển của xứ Chùa vàng đều thua kém, “ngửi khói” Việt Nam ở mọi giải đấu. Từ M-150 Cup trên sân nhà (thua 1-2), vòng chung kết U.23 châu Á 2018, Asiad 2018 đến AFF Cup 2018, rồi Asian Cup 2019. Cay và ấm ức đến mức người Thái quyết phải có một cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội tuyển quốc gia để phân tài cao thấp nên mời bằng được Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 và… thất bại!

Bóng đá Việt Nam có được ông Park là một cơ duyên

Bóng đá Việt Nam có được ông Park là một cơ duyên

Phải hành động, Thái Lan trải thảm mời HLV Nishino, nhà cầm quân nổi tiếng hơn, đẳng cấp hơn HLV Park Hang-seo của Việt Nam khi là HLV xuất sắc nhất châu Á 2018, HLV đội tuyển Nhật Bản 1 năm trước đó là đội châu Á duy nhất vào vòng 1/8 World Cup 2018. HLV Nishino có mức lương cao nhất trong lịch sử các HLV ngoại ở Đông Nam Á với 970 ngàn USD/năm (hơn 22,5 tỷ đồng, trong khi lương trước đó của HLV Rajevac là 696 ngàn USD/năm, còn HLV Park của Việt Nam chỉ khoảng 600 ngàn USD/năm).

Tuy nhiên, trong 2 năm dẫn dắt đội tuyển xứ Chùa Vàng, HLV Nishino hầu như không để lại ấn tượng nào, thậm chí thành tích còn tệ hơn, nhất là vẫn không sao vượt qua được Việt Nam. Giải đấu đầu tiên mà HLV Nhật Bản cầm quân tuyển Thái là SEA Games 2019, chính trận cuối vòng bảng hòa 2-2 với U.22+2 Việt Nam mà U.23 Thái Lan bị loại, mất HCV sau 3 kỳ liên tiếp nắm giữ. AFF Cup 2020 bị hoãn nhưng ở vòng loại World Cup 2022, nơi mà HLV Kiatisak từng đưa Thái Lan vào vòng loại cuối cùng, là cú sốc thật sự khi “Voi chiến” về áp chót bảng, chỉ hơn được Indonesia, thua Malaysia và không thắng nổi cả 2 lượt trận trước Việt Nam, ngậm ngùi nhìn thầy trò ông Park đi tiếp. Đây là giọt nước tràn ly khi người Thái đầu tư không tiếc tiền của và luôn vỗ ngực tự hào là số 1 Đông Nam Á.

Tuy nhiên, việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan không thể kiên nhẫn, buộc phải cắt đứt hợp đồng trước nửa năm với HLV Nishino là vì sự bất bình của dư luận, giới chuyên môn, các cựu tuyển thủ trong nước trước sự thiếu chuyên nghiệp và cách ứng xử của HLV này. Là người Nhật, vốn được coi là uyển chuyển, mềm mỏng trong giao tiếp hơn người Hàn, nhưng về khoản “đối nhân xử thế”, tình cảm, ông Park được cầu thủ và mọi người ở Việt Nam yêu mến, trong khi HLV Nishino ở Thái Lan quá xa cách, lạnh nhạt (lại ở Nhật Bản còn nhiều hơn). Thế mới thấy, bóng đá Việt Nam có được ông Park là một cơ duyên.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202107/bong-da-viet-nam-may-ma-co-ong-park-3070446/