Diễn biến
Thống kê
Thay Người
Đối đầu gần đây
Số trận (32)
Phong độ gần đây
Tin Tức
Hai cựu thù ở Champions League sẽ tái ngộ trận mở màn vòng bảng, khi Liverpool được đánh giá cao hơn dù phải làm khách tại San Siro.
Fenerbahce của Jose Mourinho đang bay cao tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Italy, AS Roma dưới trướng Daniele De Rossi vẫn chưa biết đến chiến thắng.
HLV Jose Mourinho thẳng thắn nói Lionel Messi là cầu thủ 'không thể huấn luyện được'.
Antony tuyên bố muốn ra đi, còn MU sẵn sàng đàm phán với Fenerbahce và HLV Jose Mourinho về vụ chuyển nhượng cầu thủ chạy cánh người Brazil trị giá 86 triệu bảng Anh này.
Thứ năm vừa qua là ngày lịch sử của San Marino (ảnh) và có lẽ là cả bóng đá thế giới, khi đội bóng đang đứng cuối cùng bảng xếp hạng FIFA đã giành chiến thắng đầu tiên sau 20 năm. Thật kỳ lạ, đó lại là chiến thắng trước Liechtenstein - bại tướng gần nhất của họ vào năm 2004 trong một trận giao hữu.
Đội tuyển San Marino vừa chấm dứt chuỗi trận không thắng khó tin kéo dài 140 trận và 20 năm.
Một đội tuyển bóng đá ở châu Âu đã thắng trận đầu tiên sau 20 năm. San Marino chấm dứt chuỗi 140 trận chờ đợi chiến thắng và là trận thắng thứ hai trong lịch sử đội tuyển và cả hai đều trước cùng một đội.
San Marino, đội tuyển đứng cuối cùng trên BXH FIFA, đội bị đánh giá là yếu hơn những Brunei, Timor Leste, Bhutan hay Sri Lanka, vừa giành chiến thắng đầu tiên sau… 20 năm.
Rạng sáng 6/9, San Marino có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở một giải đấu chính thức khi hạ Liechtenstein 1-0 ở nhóm 1, League D, UEFA Nations League.
HLV Jose Mourinho đang rất muốn kéo Antony về Fenerbahce trong bối cảnh tiền đạo người Brazil ít được thi đấu ở MU.
Jose Mourinho đang rất muốn kéo Antony về Fenerbahce trong bối cảnh tiền đạo cánh người Brazil bị thất sủng ở MU.
San Marino, đội tuyển đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng FIFA chế nhạo MU.
HLV trưởng Valery Karpin vừa triệu tập hậu vệ Valentin Paltsev của Dynamo Makhachkala vào ĐTQG Nga thay cho Igor Diveev bị chấn thương. Đối với nhiều người, đây là một bất ngờ. Bản thân Paltsev cũng rất bất ngờ vì cách đây vài năm, anh chỉ là một gã thợ mộc với mức lương hơn 350 USD/tháng, chỉ lo sống qua ngày chứ chưa dám nghĩ gì đến việc vào ĐTQG.