Bỗng dưng bị… 'khủng bố'

Mấy ngày qua, gia đình chị Đỗ Thị Bích Trâm (1978, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) 'kêu trời' không thấu vì bị kẻ xấu liên tục tạt sơn, mắm tôm, vôi… vào nhà ở, địa điểm kinh doanh. Bức xúc vì liên tục bị khủng bố, chị Trâm phải đưa thông tin, nhờ dân mạng tìm giúp đối tượng tên Đen M., kẻ chủ mưu gây ra những vụ tạt chất bẩn nói trên.

Mấy ngày qua, gia đình chị Đỗ Thị Bích Trâm (1978, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) “kêu trời” không thấu vì bị kẻ xấu liên tục tạt sơn, mắm tôm, vôi… vào nhà ở, địa điểm kinh doanh. Bức xúc vì liên tục bị khủng bố, chị Trâm phải đưa thông tin, nhờ dân mạng tìm giúp đối tượng tên Đen M., kẻ chủ mưu gây ra những vụ tạt chất bẩn nói trên.

Hai đối tượng bịt mặt, đi xe Sirius che BKS vào tạt sơn, vôi...

Hai đối tượng bịt mặt, đi xe Sirius che BKS vào tạt sơn, vôi...

Theo trình bày của chị Trâm, ngày 9-11-2019, bỗng dưng Đen M. cùng một thanh niên lạ mặt tìm đến nhà số 20/10 đường 18-8 (TP Hội An) tìm gặp ông Trần Hoa (1941, cha chồng chị Trâm). Tại đây, Đen M. kể lể về hoàn cảnh đang thiếu một khoản nợ lớn của nhiều người nhưng không có khả năng thanh toán nên nhờ ông Hoa ra tay cứu giúp bằng cách trả nợ thay. Bức xúc vì không sự ràng buộc nào cả, bất đắc dĩ phải nghe những lời năn nỉ từ “trên trời rơi xuống” nên ông Hoa thẳng thừng từ chối. Không thể thuyết phục ông Hoa trả nợ thay mình, Đen M. lẳng lặng ra về.

Những tưởng sự việc như thế sẽ không có điều gì xảy ra, bất ngờ đêm 16-11-2019, cả gia đình đang yên giấc bỗng nghe tiếng động lạ ngoài sân. Bật điện kiểm tra, gia đình được một phen hoảng hốt khi phát hiện chai thủy tinh được ném vào nhà chứa đầy xăng. Ngoài ra, trong 2 ngày 24 và 25-11-2019, kẻ xấu dùng sơn, mắm tôm tạt vào nhà số 20/10 đường 18-8 và nhà hàng Không Cầm quán (địa chỉ 65-Hùng Vương, P. Cẩm Phô) do vợ chồng chị Trâm làm chủ.

Qua hình ảnh được camera ghi lại, chị Trâm xác định 2 đối tượng bịt mặt tạt sơn, mắm tôm vào nhà di chuyển bằng xe máy hiệu Sirius đã che BKS có 1 người có nhân dạng giống với đối tượng tên Đen M. Ngoài ra, một đối tượng khác là người đang làm phụ bếp cho quán T.T tại địa bàn TP Hội An.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đối tượng có tên Đen M. có hộ khẩu thường trú tại xã Duy Vinh, Duy Xuyên. Tại địa phương, Đen M. là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, thuộc diện quản lý của lực lượng CA. Đặc biệt, Đen M. có mối quan hệ “thâm tình” với T.H.H là em ruột của chồng chị Trâm.

Sơn, vôi, mắm tôm do các đối tượng tạt vào nhà chị Trâm.

Sơn, vôi, mắm tôm do các đối tượng tạt vào nhà chị Trâm.

Trước đây, T.H.H thường xuyên tham gia đánh bạc cùng một số đối tượng tại Đà Nẵng, TX Điện Bàn… Do thua bạc nên không ít lần gia đình phải trả nợ cho T.H.H. Chịu “hết nổi” với cậu quý tử nên năm 2018 ông Trần Hoa tuyên bố không nhìn mặt đứa con do mình rứt ruột sinh ra và từ đó đến nay, T.H.H đi đâu không rõ. Tuy nhiên, theo nhiều người có khả năng T.H.H tiếp tục tham gia cờ bạc và bị thua nên Đen M. tìm đến ông Trần Hoa yêu cầu trả nợ thay cho con. Do không được đáp ứng, đối tượng tìm cách khủng bố, ép buộc gia đình trả nợ thay.

Ngày 26-11-2019, trao đổi cùng chúng tôi Đại tá Đinh Xuân Nghĩ- Trưởng CATP Hội An cho biết: lãnh đạo CA thành phố đã nắm thông tin vụ việc và có chỉ đạo cho CAP Cẩm Phô và các đội nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Không để các trường hợp đòi nợ theo hình thức xã hội đen xảy ra trên địa bàn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Chúng tôi nhận thấy, việc Đen M. tìm đến người thân của T.H.H và có những hành vi tạt chất bẩn nhằm buộc họ phải trả nợ thay là hành vi vi phạm pháp luật nên cần được làm rõ, xử lý. Thiết nghĩ, CATP Hội An sẽ sớm điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của những đối tượng có hành vi “khủng bố” gia đình chị Đỗ Thị Bích Trâm.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_216592_bong-dung-bi-khung-bo-.aspx