Bông hoa Stiêng giữa lòng Đồng Nai
Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X đã hiệp thương cử 397 cá nhân tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024–2029. Trong danh sách ấy, cái tên Thị Hà gây ấn tượng đặc biệt không chỉ bởi xuất thân là người dân tộc Stiêng, mà còn bởi chị là đại biểu trẻ tuổi nhất đại hội, khi mới tròn 20 tuổi (sinh năm 2004). Đó không chỉ là niềm vinh dự của riêng chị Hà, mà còn là niềm tự hào của cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đồng Nai.
Từ lớp học nhỏ đến những bài học lớn về sức khỏe
“Các em nhớ nhé, khi thấy mệt, sốt hay đau nhức bất thường thì phải báo cho cô giáo và cô Hà ngay, đừng giấu…” -giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của nhân viên y tế học đường Thị Hà vang lên trong lớp học Trường Tiểu học Hoàng Diệu, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai. Những buổi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh của chị không nặng về lý thuyết, mà gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý học sinh vùng đồng bào DTTS.

Chị Thị Hà (thứ 2 từ phải sang) cùng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hoàng Diệu tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Dù tuổi đời còn rất trẻ, chị Hà đã thể hiện sự vững vàng về chuyên môn y tế, khả năng truyền đạt lưu loát, khoa học. Qua mỗi buổi nói chuyện, các em học sinh không chỉ hiểu thêm về cách phòng tránh những bệnh thông thường mà còn dần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe cho bản thân - điều vốn còn nhiều hạn chế ở vùng sâu, vùng xa. Trường Tiểu học Hoàng Diệu có hơn 80% học sinh là người DTTS, phần lớn còn rụt rè, nhút nhát. Bởi vậy, cách tiếp cận “vừa là cô, vừa là chị, vừa là người thân” của Thị Hà đã tạo nên sự khác biệt. “Muốn tuyên truyền hiệu quả thì phải gần gũi, hiểu được tâm tư của các em. Khi các em cảm thấy được lắng nghe, được an ủi, các em sẽ tin và làm theo” - chị Hà chia sẻ.
Con đường đến với nghề y tế học đường của Thị Hà bắt đầu từ những trăn trở rất đời thường. Trong giai đoạn cao điểm phòng, chống đại dịch COVID-19, chứng kiến nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng DTTS, chị Hà đã quyết tâm theo học cao đẳng ngành Dược tại TP Hồ Chí Minh. Với chị, học để quay về, để giúp chính quê hương mình. Tốt nghiệp ra trường, Thị Hà trở về Trường Tiểu học Hoàng Diệu - ngôi trường gắn bó với tuổi thơ của mình - để công tác. Quyết định ấy thể hiện rõ lựa chọn sống và cống hiến của một người trẻ mang trong mình trách nhiệm với cộng đồng.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Hà còn cùng Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, vận động những học sinh có nguy cơ bỏ học quay trở lại lớp. Những chuyến đi đến từng gia đình, những cuộc trò chuyện chân tình với phụ huynh đã góp phần giữ chân học sinh, duy trì sĩ số, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường. Cô Lê Thị Sen, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, nhận xét: “Cô Hà rất yêu thương học sinh, coi các em như con em của mình. Không chỉ làm tốt công tác y tế học đường, cô còn là Phó Bí thư Đoàn trường năng nổ, đi đầu trong các phong trào, góp phần vận động học sinh ra lớp đầu năm học”.
Cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước nơi vùng đồng bào Stiêng
Không dừng lại ở môi trường học đường, Thị Hà còn là gương mặt trẻ tích cực trong công tác đoàn thể, cộng đồng. Với vai trò Phó Bí thư Đoàn trường và là người có uy tín trong cộng đồng Stiêng, chị trở thành “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Là người con của đồng bào Stiêng, chị Hà hiểu rõ những trăn trở, mong muốn cũng như những rào cản về nhận thức, điều kiện sống của cộng đồng mình. Bởi vậy, mỗi việc làm của chị đều hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần nâng cao dân trí, thay đổi tư duy, nếp nghĩ.
“Qua những hành động cụ thể, tôi mong cộng đồng người Stiêng sẽ nhìn nhận thế hệ trẻ như một nguồn năng lượng tích cực, có tri thức, có khát vọng để cùng nhau phát triển, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn” - chị Hà bộc bạch. Bên cạnh công tác chuyên môn và hoạt động xã hội, điều khiến nhiều người trân trọng ở Thị Hà chính là ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Stiêng. Ông Điểu Đen, người dân thôn Phú Nghĩa, nhận xét: “Hà luôn gần gũi, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với bà con, nhất là thanh niên. Tôi tin rằng, Hà sẽ là người góp phần đánh thức, giữ gìn những giá trị văn hóa Stiêng cho con cháu sau này”.
Việc Thị Hà được hiệp thương cử làm Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X khi tuổi đời còn rất trẻ vừa là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực cá nhân, vừa thể hiện niềm tin của tổ chức, của xã hội đối với thế hệ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ lớp học nhỏ nơi vùng sâu đến diễn đàn đại đoàn kết toàn dân tộc, hành trình của Thị Hà là minh chứng sinh động cho hình ảnh lớp trẻ hôm nay: Có tri thức, có bản lĩnh, dám dấn thân và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm với cộng đồng. Như một bông hoa Stiêng đang lặng lẽ tỏa hương, Thị Hà đang góp phần làm đẹp thêm bức tranh đoàn kết, phát triển nơi vùng đất Đồng Nai giàu truyền thống và khát vọng vươn lên.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/bong-hoa-stieng-giua-long-dong-nai-i795190/













