'Bóng hồng' nơi thao trường bắn súng

Dưới cái nắng chói chang của miền Trung những ngày trung tuần tháng 7, các nữ xạ thủ trẻ của Quân khu 5 vẫn hăng hái thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, quyết tâm bắn trúng, bắn nhanh, giành thành tích tốt tại Hội thao bắn súng quân dụng toàn quân và dân quân tự vệ năm 2024. Làn da bắt nắng sạm đen, lưng áo đẫm mồ hôi nhưng tinh thần lạc quan, nụ cười tỏa nắng vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt các 'bóng hồng'.

Sáng sớm, những tiếng cười con gái giòn tan như muốn xua đi cảm giác oi nóng, ngột ngạt bao trùm khắp thao trường.

Đang tất bật hỗ trợ bộ phận phục vụ căn chỉnh, bố trí các loại mục tiêu, thấy Trung tá Lê Minh Ngọc, Huấn luyện viên súng tiểu liên AK xuất hiện, nữ “sao vuông” Nguyễn Thị Hương, chiến sĩ dân quân năm thứ nhất Ban CHQS xã Ia Jlơi (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) liền “tranh thủ” cậy nhờ: “Trưa qua, khi em bắn loạt đầu, trời đang nắng chói chang. Thế mà vừa cơ động lên tuyến hai thì mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến, khiến em bị hoa mắt, phải mất vài giây mới lấy được đường ngắm. Thầy có bí quyết nào giúp em khắc phục tình trạng này không ạ?”.

Là xạ thủ nổi tiếng, nhiều lần đoạt huy chương vàng nội dung bắn súng cấp toàn quân, trước những băn khoăn, lo lắng của học trò, anh Ngọc nhiệt tình truyền thụ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng, giúp các xạ thủ trẻ thêm bình tĩnh, tự tin.

 Các nữ xạ thủ Đội tuyển bắn súng ngắn K54 Quân khu 5 tích cực luyện tập.

Các nữ xạ thủ Đội tuyển bắn súng ngắn K54 Quân khu 5 tích cực luyện tập.

Trong lần tập đầu tiên, “Bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày-Bài 1”, tuy tất cả đều đạt điểm giỏi, song chỉ có 3 nữ “sao vuông” Nguyễn Lê Út Ngân, Trần Thị Thạch Thảo (Bình Định), Xiêng Thị Đan (Kon Tum) được tặng hoa vì nằm ở tốp đầu.

Lần tập tiếp theo, “Bắn nhanh, chính xác mục tiêu ẩn hiện ban ngày-Bài 2” (bài bắn nâng cao), cuộc bám đuổi điểm số tiếp tục diễn ra gay cấn khi có tới 5 người được tặng hoa vì điểm số bằng nhau. Sau những phát đạn nổ giòn, các tấm bia đều được bộ phận phục vụ chuyển về tuyến sau để Ban huấn luyện và các xạ thủ kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp thành tích và sơ bộ đánh giá kết quả luyện tập, ngắm bắn của các nữ xạ thủ.

Xếp những bông hoa bắn giỏi được làm bằng giấy vào chiếc mũ mềm, xạ thủ Nguyễn Quỳnh Thư (Phú Yên) cho biết: “Sự động viên, khích lệ kịp thời và những phần quà nhỏ nhắn, dễ thương của Ban huấn luyện là động lực tinh thần to lớn để chúng tôi không ngừng phấn đấu, vươn lên. Trong mỗi buổi tập, các kỷ lục của nhóm liên tục bị xô đổ. Sau một tháng tập trung, có đồng chí sưu tầm được hơn 100 bông hoa bắn giỏi. Từ 12 xạ thủ ngày đầu thành lập, đến nay, do tính chất cạnh tranh nên đội bắn súng nữ dân quân chỉ còn 9 thành viên. Cuộc đua lọt vào tốp 4 để được lên đường tham gia tranh tài cấp toàn quân tuy quyết liệt, song dưới mái nhà chung, chúng tôi luôn đoàn kết, thương yêu, động viên, hỗ trợ nhau như chị em ruột thịt. Vì màu cờ sắc áo Khu 5, chúng tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình”.

Các nữ xạ thủ Đội tuyển bắn súng tiểu liên AK Quân khu 5 tích cực luyện tập.

Các nữ xạ thủ Đội tuyển bắn súng tiểu liên AK Quân khu 5 tích cực luyện tập.

Gần trưa, phía bên kia ụ chắn, cách thao trường bắn súng tiểu liên AK không xa, các nữ quân nhân Đội tuyển bắn súng ngắn K54 cũng đang tích cực luyện tài. Sau khẩu lệnh “Quan sát, vận động và bắn” của người chỉ huy, từ tuyến 70m, 4 thành viên của Tổ 1 nhanh chóng cơ động lên tuyến 20m và đồng loạt nổ súng. Trong tích tắc, 10 tấm bia kim loại kích thước 15x15cm đã bị “hạ gục”.

Chẳng kịp nghỉ ngơi cho lại sức, các xạ thủ lại thoăn thoắt vượt qua bãi vật cản, thực hiện các động tác đứng, nằm, quỳ, ngắm bắn một tay, hai tay, tiêu diệt gọn những tấm bia số 4 ẩn hiện và thấp thoáng sau các vật che khuất, che đỡ. Có mục tiêu chỉ cần “rách áo” đã “ăn tiền”, song cũng có mục tiêu thành tích cá nhân và tập thể được tổng hợp từ những điểm chạm trên các vòng 10, vòng 9 hoặc các số nhỏ hơn. Hết Tổ 1 đến Tổ 2, Tổ 3, không khí luyện tập luôn sôi nổi, rộn ràng. Khổ luyện thành tài, chai tay bắn giỏi, thành tích thi đấu của các nữ xạ thủ không ngừng được nâng lên, còn thời gian hoàn thành các bài bắn cũng giảm đi nhanh chóng.

Phút giải lao giữa thao trường nắng cháy, sau tiết mục đơn ca “Con gái mẹ đã thành chiến sĩ” do Trung úy, xạ thủ Nguyễn Ngọc Duy Linh, Trợ lý Phòng Khoa học quân sự (Bộ Tham mưu Quân khu 5) biểu diễn, Thiếu tá Nguyễn Đình Chinh, Huấn luyện viên Đội tuyển bắn súng ngắn K54 và Trung úy, xạ thủ Nguyễn Thị Hoàng Lan, cán bộ kiểm sát (Viện Kiểm sát, Cục Chính trị Quân khu 5) tiếp tục góp vui bằng ca khúc “Trước ngày hội bắn”.

“Ớ cô nàng mà anh yêu mến/ Nếu mai mà đạn kia anh bắn/ Cả ba viên trúng vòng mười/ Thì hoa em sẽ tặng người nào đây”, trong tiếng ghi-ta bập bùng, những lời ca tươi trẻ, rộn ràng của hai thầy trò ca sĩ không chuyên như tiếp thêm động lực để toàn đội bước vào luyện tập với quyết tâm, khí thế dâng cao.

Bài và ảnh: NGUYỄN VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bong-hong-noi-thao-truong-ban-sung-786221