Bóng người lúi húi bụi cây

Dù còn khá trẻ, mới bước sang tuổi 21, nhưng y lại kiếm tiền từ việc buôn 'cái chết trắng'. Khoảng giữa năm 2020, dân 'bay lắc' trên địa bàn thành phố Phan Thiết truyền tai nhau về một người chuyên bán ma túy đá chất lượng cao Ketamin. Mà theo cách gọi của dân 'bay lắc' là hàng khay đá đường. Loại ma túy đá này, khi sử dụng sẽ tạo ảo giác mạnh hơn những loại ma túy đá thông thường. Cũng vì 'độ phê' mà loại ma túy này tạo nên giá của nó cũng rất đắt, gấp 3 lần các loại ma túy đá thông thường, khoảng 1,2 triệu đồng/1 chỉ. Cũng bởi cái giá trên trời nên chỉ những dân 'bay' có tiền mới sử dụng.

Bóng người lúi húi bụi cây

Nhưng thông tin ban đầu về đối tượng này rất mờ nhạt, các trinh sát chỉ biết y còn khá trẻ và hoạt động rất kín. Không phải ai hỏi mua hàng y cũng bán. Phải mất rất nhiều thời gian, các trinh sát của Đội Ma túy, Công an TP. Phan Thiết mới xác định được đối tượng này. Biết được tên và cũng đã từng chạm mặt nhưng để bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của y không phải là chuyện ngày một ngày hai. Dù mới bước qua tuổi 21, nhưng đối tượng này hoạt động rất tinh vi. Hắn hoạt động không theo một quy luật nào. Có khi 18 giờ tối đã đi giao hàng. Nhưng cũng có lúc 1 giờ sáng mới ra khỏi nhà. Hàng chục trinh sát đã mật phục khắp các nơi mà đối tượng thường lui tới. Nhưng vị trí hắn cất giấu ma túy vẫn là một ẩn số. Để lần theo dấu, các trinh sát của Công an TP. Phan Thiết đã phải nhập nhiều vai khác nhau, phân công từng vị trí theo dõi để tránh đối tượng phát hiện.

Người xưa có câu “cái kim trong bọc lâu ngay sẽ lòi ra” và những việc làm phi pháp thì sẽ lộ diện sớm. Sau nhiều tuần theo dõi, các trinh sát phát hiện vài ngày đối tượng sẽ đi vào một con hẻm trên đường Nguyễn Hội, thuộc phường Phú Tài, TP. Phan Thiết. Khi vào đây, đối tượng sẽ dừng lại ở một bụi cây vờ như đi vệ sinh. Nhưng đối tượng lại đảo mắt liên tục quan sát xung quanh. Dưới con mắt nhà nghề, các trinh sát nhận định đây rất có thể là vị trí đối tượng giấu ma túy. Các trinh sát đã lên kế hoạch vây bắt đối tượng. Một vấn đề mới lại phát sinh. Những vị trí có thể “ém quân”, mật phục cách khá xa vị trí bụi cây. Và xung quanh bụi cây có rất nhiều khu đất trống, đường ngang, lối tắt. Nếu kế hoạch truy bắt không kín, đối tượng sẽ lợi dụng sự phức tạp của địa hình bỏ trốn. Và mọi sự vất vả của anh em bấy lâu nay sẽ thành con số không. Sau nhiều lần đi khảo sát địa địa hình, Công an TP. Phan Thiết đã quyết định chia quân ở nhiều vị trí. Lực lượng tham gia không chỉ là trinh sát của Đội Ma túy mà còn có cả Công an phường Phú Tài.

Ngày 16/3, trinh sát báo tin mừng “đêm nay đối tượng sẽ đến lấy hàng”. Kế hoạch vây bắt nhanh chóng được triển khai. Tuy nhiên, suốt hơn 4 tiếng đồng hồ từ 18 giờ đến 22 giờ đêm, không gian vẫn lặng như tờ. Đối tượng không xuất hiện. Các trinh sát được lệnh vẫn giữ nguyên vị trí, chờ phương án tiếp theo. 22 giờ 10 phút, “vóc dáng thân quen” xuất hiện. Các trinh sát nín thở, chờ đối tượng cầm bịch màu đen bỏ vào người thì lập tức 4 phía có người lao tới. Nhưng từ vị trí theo dõi đến chỗ y khá xa nên khi các trinh sát vừa lộ diện, đối tượng đã tung người bỏ chạy. Tuy nhiên, đây là tình huống đã được dự đoán trước nên các nơi mà đối tượng có thể trốn thoát đều đã được bố trí người đón lõng. Không phải dạng vừa, đối tượng đã lao vào bụi cây cố thủ. Buộc các trinh sát phải sử dụng biện pháp mạnh, nổ súng chỉ thiên. Đến lúc này, đối tượng mới chịu bò ra.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Phạm Thanh Phát, (SN 2000, thường trú tại khu phố 6, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết). Tại thời điểm bị bắt Phát đang tàng trữ trái phép 98 viên thuốc lắc và 41 gói ma túy loại Ketamin.

NguyỄn Luân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/phap-luat/bong-nguoi-lui-hui-bui-cay-136141.html