BPTV phát động đợt sáng tác: 'Chào nhé yêu thương!', chủ đề 'MẸ'

'Chào nhé yêu thương!' một chương trình mới, lần đầu tiên hội đủ trên bốn loại hình báo chí và hạ tầng số của BPTV.

“Chào nhé yêu thương!” mùa đầu tiên - chủ đề “Mẹ” ra mắt đúng dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-2023. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đang chờ đợi những câu chuyện về Mẹ của bạn.

Bạn yêu Mẹ thế nào?

Bạn thể hiện tình yêu với Mẹ ra sao?

Có bao giờ bạn nói rằng mình yêu Mẹ, biết ơn Mẹ, cảm ơn Mẹ, xin lỗi Mẹ khi mình mắc lỗi.

Bạn có kỷ niệm nào đặc biệt và đáng nhớ về Mẹ?

Bạn nghĩ gì về đạo hiếu làm con?

Bạn khao khát, vỡ òa hạnh phúc khi được làm Mẹ.

Bạn tự hào khi con mình ngoan ngoãn, mạnh giỏi.

Bạn đau lòng khi con chưa ngoan, con bị tổn thương…

Bạn là một người Mẹ 4.0.

Bạn cần gì ở Mẹ. Các con cần gì ở Mẹ?

Mẹ cần gì ở chúng ta?

Có bao giờ bạn biết Mẹ ước mơ điều gì?

Bạn có những câu chuyện cảm động về Người Mẹ.

Cảm ơn... Xin lỗi... Yêu Mẹ...

Hãy gửi cho BPTV những câu chuyện về Mẹ bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, bài hát (có bản thu âm), gửi album ảnh đẹp khoảnh khắc cùng Mẹ…, qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập - Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 288, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 25-8-2023.

Bài viết chất lượng sẽ được chọn đăng tải, phát sóng lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời được tặng thưởng khi khép lại chủ đề vào ngày 30-8-2023. Theo đó, 1 giải đặc biệt: 5 triệu đồng; 10 giải xuất sắc: 2 triệu đồng/giải.

Yêu Mẹ qua ánh mắt, nụ cười, lòng biết ơn. Yêu Mẹ cũng cần mở lòng bày tỏ…

Xin lỗi vì những ấm áp luôn còn đó nhưng chúng ta lại ngại ngùng không dám bày tỏ.

Xin lỗi vì lời nói ra đã không nói hết được những chân tình nằm sâu bên trong nên chúng ta cứ ngập ngừng không dám bước tới.

Xin lỗi vì những yêu, những thương sâu vời vợi... mà chúng ta cứ để cho trái tim đập những nhịp đập lạc lối...

Xin lỗi...

Nhưng đã đến lúc chúng ta cần phải mỉm cười và dang tay thật rộng để nói:

Lại đây nhé yêu thương!

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/142002/bptv-phat-dong-dot-sang-tac-chao-nhe-yeu-thuong-chu-de-me