Britney Spears: 600.000 USD và nỗi khổ 'cơm chẳng lành' với mẹ

Luật sư của 'công chúa nhạc pop' Britney Spears khẳng định việc mẹ cô phải chi trả phí pháp lý cho vụ kiện hoàn toàn không thuộc trách nhiệm của cô.

Britney Spears ám chỉ rằng bà Lynne còn tệ hơn so với người mẹ của nhân vật do chính cô thủ vai trong phim Ngã tư đường. (Nguồn: Daily Mail)

Britney Spears ám chỉ rằng bà Lynne còn tệ hơn so với người mẹ của nhân vật do chính cô thủ vai trong phim Ngã tư đường. (Nguồn: Daily Mail)

Trong phiên tòa ngày 6/4 liên quan đến vụ kiện xóa bỏ quyền giám hộ của Britney Spears, luật sư của nữ ngôi sao, Mathew Rosengart đã quyết liệt phản đối việc để cô chi trả hóa đơn pháp lý trị giá 663.203 USD của mẹ mình, cho rằng đây là một yêu cầu hết sức vô lý.

Ông lập luận: "Cô ấy không đáng phải chịu áp lực từ những gì đang xảy ra lúc này”.

Cựu công tố viên này cũng khẳng định bà Lynne Spears, mẹ của Britney, không có bất cứ cơ sở hay lập trường pháp lý nào để “vòi” tiền từ con gái. Thế nhưng, chính ông cũng phải “giật mình” trước sự “mặt dày” của Lynn khi bà đệ đơn kiến nghị trả tiền ngày 1/11/2021.

“Đây là hành vi bóc lột Britney Spears”, ông nhấn mạnh.

Trước sự phản đối của Rosengart, một trong số các luật sư của Lynne, Yasha Bronshteyn đã đáp trả: “Đơn kiện hồi tháng 11 được đệ trình trong thiện chí. Thân chủ của tôi chắc chắn đã làm mọi thứ trong phạm vi có thể để ủng hộ con gái xóa bỏ quyền giám hộ”.

Thẩm phán Brenda Penny của Tòa án cấp cao Los Angeles hiện chưa đưa ra phán quyết, với lý do cần thêm thời gian để xem xét các lập luận của Rosengart và lời ứng đối của Bronshteyn.

Tuy nhiên, cá nhân bà cho rằng những lo ngại của Rosengart là hoàn toàn “hợp tình hợp lý”, bởi xét theo luật pháp, bà Lynne chỉ được xem là “bên liên quan”, không có tư cách yêu cầu chi trả phí pháp lý trong vụ kiện.

Britney Spears chụp hình cùng bố Jamie, anh trai Bryan và mẹ Lynne vào năm 2006. (Nguồn: Getty Images)

Britney Spears chụp hình cùng bố Jamie, anh trai Bryan và mẹ Lynne vào năm 2006. (Nguồn: Getty Images)

Giãi bày của người mẹ

Trong lời khai với thẩm phán Penny hồi tháng 6 năm ngoái, Britney cho biết bố cô, ông Jamie Spears bắt đầu quản thúc cô vào đầu năm 2019, khi cô từ chối tiếp tục biểu diễn ở Las Vegas và bị ép sử dụng lithium.

Sau đó, ông còn gửi cô đến một trại cai nghiện nội viện chuyên sâu, nơi cô phải ngồi trên ghế 10 giờ mỗi ngày dưới con mắt giám sát của người khác, không thể tự do đi lại hay tự kiểm soát lịch trình cá nhân.

Bà Lynne Spears trình đơn kiến nghị chỉ vài ngày trước khi tòa tuyên bố chấm dứt thời kỳ bị quản thúc kéo dài gần 14 năm của Britney tại phiên điều trần cấp cao ngày 12/11/2021.

Trong đơn, bà Lynne nhấn mạnh bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi "sự kìm kẹp" đã vây hãm con gái bà, thể hiện qua khoản trợ cấp hàng tuần “ít ỏi” mà con gái gửi cho.

Ngoài ra, lá đơn cũng tiết lộ việc Britney bị cấm lái ô tô riêng, sử dụng điện thoại hay thậm chí bị quản thúc khi dành thời gian cho bạn trai và các con.

Chưa hết, giải thích lý do vì sao con gái nên thanh toán tiền thuê luật sư cho mình, bà Lynn còn “giãi bày” sự can thiệp “kịp thời” của bản thân và các luật sư vào năm 2019, sau khi Britney bị đưa đến một cơ sở tâm thần và phải chịu sự điều trị ép buộc.

Theo đó, việc bà thuê luật sư riêng là để thực hiện “ưu tiên hàng đầu” của mình: giúp Britney thoát khỏi sự quản thúc của ông Jamie Spears, bắt đầu bằng việc tháp tùng cô đến phiên điều trần tháng 5/2019, nơi cô lần đầu trải lòng trước tòa về chuyện bị quản thúc.

Theo đơn đệ trình ngày 1/11/2021, từ tháng 9/2019 đến tháng 1/2020, đoàn luật sư của bà đã yêu cầu chỉ định thêm một người ủy thác chuyên nghiệp với tư cách đồng giám hộ quyền chia sẻ tài sản của con gái.

Bà cũng tự tin cho rằng chính sự “thúc đẩy" của mình đã khiến Sam Ingham, luật sư được tòa án chỉ định của Britney, đứng ra đệ đơn loại bỏ tư cách người giám hộ của bố cô tại phiên điều trần công khai năm 2020.

Britney Spears và mẹ, bà Lynne năm 2000. (Nguồn: Daily Mail)

Britney Spears và mẹ, bà Lynne năm 2000. (Nguồn: Daily Mail)

Lập luận của người con

Về phần mình, Britney đã mạnh mẽ lên án gia đình cô trong suốt những tháng vừa qua. Mới đây, cô cũng chia sẻ một trích đoạn từ bộ phim đầu đời của mình mang tên Ngã tư đường (Crossroads) qua trang cá nhân trên Instagram, với ý ám chỉ rằng Lynne còn tệ hơn so với người mẹ của nhân vật do chính cô thủ vai.

Trong giấy tờ được đệ trình ngay trước phiên điều trần chiều 6/4, luật sư Rosengart chỉ ra rằng Britney vốn là “trụ cột duy nhất” của gia đình từ nhiều năm nay.

"Công chúa nhạc pop" cũng là người chi trả cho ngôi nhà sang trọng của mẹ mình ở Kentwood, Louisiana, bao gồm thuế tài sản, phí bảo hiểm, phí thuê nhân công dọn dẹp hồ bơi, làm vườn, phí bảo trì và các tiện ích khác.

Bởi vậy, Rosengart nhấn mạnh trong hồ sơ rằng Britney Spears, người đã “chịu” thêm một cơ số tiền khác cho luật sư do tòa án chỉ định, luật sư cho người giám hộ tài sản và nhiều bên liên quan khác, không lý nào phải trả cả tiền thuê luật sư riêng cho mẹ cô.

Theo ông, kiến nghị của Lynne còn có ý “chà đạp” lên sự kiên trì và bền bỉ phi thường của bản thân Britney Spears, người phản đối kiến nghị.

Ông viết: “Nếu Britney Spears tự nguyện đồng ý trả tiền thuê luật sư hộ Lynne Spears, thì đó là lựa chọn của cô ấy. Nhưng chỉ riêng lý do sai lệch về mặt luật pháp và nhân quyền đã đủ để lá đơn kiến nghị này bị bác bỏ”.

Thẩm phán Penny dự kiến sẽ mở một phiên điều trần khác liên quan đến vụ việc vào ngày 20/7.

Britney Spears tham dự lễ trao giải MTV Video Music Award 2021 tại New York City, tháng 8/20216. (Nguồn: FilmMagic)

Britney Spears tham dự lễ trao giải MTV Video Music Award 2021 tại New York City, tháng 8/20216. (Nguồn: FilmMagic)

"Bố tôi có thể là người đã bắt đầu quyền giám hộ vào 13 năm trước, nhưng điều mọi người không biết chính là: mẹ tôi mới là người đưa ra ý tưởng đó" (Britney Spears)

Thúy Vy

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/britney-spears-600000-usd-va-noi-kho-com-chang-lanh-voi-me-179749.html