Bruno Fernandes nói lý do khiến Bồ Đào Nha bị loại
Bruno Fernandes và HLV Roberto Martinez tiếc nuối khi Bồ Đào Nha dừng bước trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026.
Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ khép lại hành trình của Cristiano Ronaldo, mà còn để lại nỗi tiếc nuối lớn cho toàn đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, tiền vệ Bruno Fernandes và HLV Roberto Martinez đều cho rằng đội bóng áo bã trầu đã có một trận đấu đáng khen, nhưng thiếu một chút bản lĩnh và may mắn để kéo trận đấu vào hiệp phụ.
Bruno Fernandes không giấu được sự thất vọng khi trả lời truyền thông FIFA. Tiền vệ thuộc biên chế Manchester United thừa nhận mục tiêu duy nhất của Bồ Đào Nha khi đến World Cup là giành chức vô địch, nhưng toàn đội đã không thể thể hiện đúng phong độ trong trận đấu quan trọng nhất.

Ronaldo chia tay World Cup trong nỗi buồn. Ảnh: FIFA
“Rõ ràng chúng tôi rất buồn. Chúng tôi đến đây với một mục tiêu duy nhất là vô địch World Cup. Đáng tiếc, toàn đội đã không thể chơi đúng với đẳng cấp của mình”, Bruno Fernandes nói.
Theo tiền vệ 31 tuổi, Bồ Đào Nha đã chơi tốt trong hiệp một khi duy trì được cự ly đội hình và hạn chế khả năng kiểm soát bóng của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, đội bóng của HLV Roberto Martinez chủ động lùi sâu, nhường thế trận cho đối thủ và đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại.
“Tôi nghĩ chúng tôi thi đấu tốt hơn trong hiệp một. Nhưng sang hiệp hai, chúng tôi lại mắc sai lầm khi lùi đội hình quá thấp, trao quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Khi điều đó xảy ra, sớm hay muộn bạn cũng sẽ phải trả giá bằng một bàn thua.
Xin chúc mừng Tây Ban Nha, họ là một đội bóng chất lượng. Nhưng tôi tin rằng nếu chúng tôi tiếp tục duy trì cách chơi như trong hiệp một thì kết quả có thể đã khác”, Bruno Fernandes chia sẻ.
Cùng quan điểm với học trò, HLV Roberto Martinez cho rằng Bồ Đào Nha đã có một trận đấu ngang ngửa với một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định các cầu thủ của ông xứng đáng nhận được sự tự hào từ người hâm mộ, bất chấp việc phải dừng bước ngay ở vòng 1/8.
“Người dân Bồ Đào Nha hoàn toàn có quyền tự hào về đội tuyển và các cầu thủ này. Thật sự rất đáng tiếc. Chúng tôi đã có một cú sút dội xà ngang và xứng đáng đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Toàn đội đã phòng ngự rất tốt trước một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup. Có lẽ hôm nay chúng tôi chỉ thiếu một chút may mắn. Vận may đã không đứng về phía Bồ Đào Nha, dù đây là một trận đấu rất cân bằng”, Roberto Martinez nhận định.
Dẫu vậy, kết quả cuối cùng vẫn không đứng về phía Bồ Đào Nha. Bàn thắng muộn của Tây Ban Nha khiến hành trình của Cristiano Ronaldo và các đồng đội khép lại đầy tiếc nuối. Ít giờ sau trận đấu, Roberto Martinez cũng xác nhận chia tay đội tuyển quốc gia, khép lại hơn ba năm dẫn dắt đội bóng áo bã trầu.
Đối với Bruno Fernandes cùng các đồng đội, thất bại trước Tây Ban Nha sẽ còn để lại nhiều tiếc nuối. Bởi họ hiểu rằng chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung đã khiến giấc mơ vô địch World Cup tan biến, đồng thời khép lại luôn chương cuối trong sự nghiệp World Cup của Cristiano Ronaldo.














