Bữa ăn vội trên đỉnh đèo Hải Vân của đoàn người chạy xe máy về quê

Đoàn dừng chân ở đỉnh đèo Hải Vân tối nay (6/10) có cả người lớn tuổi và trẻ em. Họ đã chạy xe máy suốt chặng đường dài từ miền Nam để về quê tránh dịch.

Tối 6/10, nhiều đoàn xe máy của người dân ở các tỉnh phía Bắc di chuyển từ miền Nam tiếp tục đi qua địa bàn Đà Nẵng. Tại đỉnh đèo Hải Vân, nhóm thiện nguyện chuẩn bị sẵn bánh mì, cơm, cháo cho người dân ăn để tiếp tục hành trình dài để về quê. Trong các đoàn có nhiều trẻ em...

Tối 6/10, nhiều đoàn xe máy của người dân ở các tỉnh phía Bắc di chuyển từ miền Nam tiếp tục đi qua địa bàn Đà Nẵng. Tại đỉnh đèo Hải Vân, nhóm thiện nguyện chuẩn bị sẵn bánh mì, cơm, cháo cho người dân ăn để tiếp tục hành trình dài để về quê. Trong các đoàn có nhiều trẻ em...

Mặc bộ áo mưa tiện lợi mỏng manh mọi người tranh thủ ăn vội để di chuyển xuống đèo đến tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhiều người cho biết, hôm nay thời tiết chuyển mưa, lạnh nên việc di chuyển càng khó khăn hơn.. Thức ăn, nước uống được lực lượng chức năng Đà Nẵng chuẩn bị sẵn

Mặc bộ áo mưa tiện lợi mỏng manh mọi người tranh thủ ăn vội để di chuyển xuống đèo đến tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhiều người cho biết, hôm nay thời tiết chuyển mưa, lạnh nên việc di chuyển càng khó khăn hơn.. Thức ăn, nước uống được lực lượng chức năng Đà Nẵng chuẩn bị sẵn

Bưng hộp cơm trên tay vừa nhận, chị Hồ Thị Liên (SN 1984, quê Tân Kỳ, Nghệ An) kể, 3 ngày nay vợ chồng chị cùng hai con nhỏ chạy xe máy liên tục từ Đồng Nai để về quê. Trên hành trình về nhà mỗi người chỉ vội chợp mắt thời gian ngắn rồi tiếp tục di chuyển.

Bưng hộp cơm trên tay vừa nhận, chị Hồ Thị Liên (SN 1984, quê Tân Kỳ, Nghệ An) kể, 3 ngày nay vợ chồng chị cùng hai con nhỏ chạy xe máy liên tục từ Đồng Nai để về quê. Trên hành trình về nhà mỗi người chỉ vội chợp mắt thời gian ngắn rồi tiếp tục di chuyển.

“Hai vợ chồng vào Đồng Nai làm công ty gỗ nhưng thất nghiệp 3 tháng nay. Khó khăn, không còn cách nào khác cả nhà đèo nhau bằng xe máy về lại quê. Đợt này chúng tôi về luôn sẽ không quay lại làm việc nữa” - chị Liên ngậm ngùi.

“Hai vợ chồng vào Đồng Nai làm công ty gỗ nhưng thất nghiệp 3 tháng nay. Khó khăn, không còn cách nào khác cả nhà đèo nhau bằng xe máy về lại quê. Đợt này chúng tôi về luôn sẽ không quay lại làm việc nữa” - chị Liên ngậm ngùi.

Hình ảnh ghi nhận tại đỉnh đèo Hải Vân lúc 19h tối 6/10:

Hình ảnh ghi nhận tại đỉnh đèo Hải Vân lúc 19h tối 6/10:

Người dân được tiếp nhiên liệu cho xe máy để tiếp tục hành trình

Người dân được tiếp nhiên liệu cho xe máy để tiếp tục hành trình

Theo Hồ Giáp / Vietnamnet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bua-an-voi-tren-dinh-deo-hai-van-cua-doan-nguoi-chay-xe-may-ve-que-1604017.html