Bữa cơm chan nước lọc của trò nghèo vùng cao

Những bữa cơm với đầy đủ thức ăn tưởng chừng là rất đỗi bình thường trong đời sống hiện nay. Tuy nhiên, đó lại là điều xa xỉ với các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu Đắk Lắk. Trên hành trình đi tìm con chữ, nhiều em chỉ được lấp đầy chiếc bụng đói của mình với bát cơm trắng chan nước lọc.

Mồ côi bố, mẹ bỏ đi, ở với ông bà nhưng vì nhà xa, Xuân Trường phải xin ở lại cùng thầy và các bạn, thỉnh thoảng mới về nhà. 3 năm ở đây, em phải tự lập, ngoài giờ đi học, em nấu cơm, tự chăm sóc mình. Nhưng đa số em chỉ ăn cơm trắng, hiếm hoi lắm mới có thức ăn.

Đến bữa, bạn thì chẻ củi, bạn thì nhóm lửa nấu cơm. Nhiều em chỉ ăn cơm trắng. “Sang” hơn thì có chút rau hay mì tôm. Dù không thịt, cá hay chút rau, các em vẫn ăn ngon lành. Để dễ ăn, nhiều em còn chan nước lọc để ăn cơm. Đến trường, ngoài được bố mẹ cho bao gạo, bó củi, nhiều em đều phải tự lập hết trong sinh hoạt để bám trường, bám lớp.

Tuy đời sống người đồng bào dân tộc thiểu số đã cải thiện so với trước đây. Nhưng với nhiều gia đình, bữa cơm với đầy đủ thức ăn cũng rất hiếm hoi. Đây là một “bữa xa xỉ” của các em khi được ăn bánh mì buổi sáng do các thầy cô góp tiền hỗ trợ. Bạn nào cũng ăn rất ngon lành và nhiều khi còn để dành lại vì sợ hết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Liên Đức Hưng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bua-com-chan-nuoc-loc-cua-tro-ngheo-vung-cao