Bữa cơm đầu tiên của tân binh về đơn vị mới, sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Ngày 4/3, Vùng 1 Hải quân phối hợp với các địa phương tiếp nhận công dân nhập ngũ năm 2026. Lễ giao, nhận quân đã diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đúng quy định, bảo đảm an toàn.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 đón các chiến sĩ mới.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 đón các chiến sĩ mới.

Năm 2026, Vùng 1 Hải quân tiếp nhận hơn 1.000 chiến sĩ mới từ TP Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa về huấn luyện tại Lữ đoàn 147 và Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân; hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

Để bảo đảm chất lượng tuyển quân, chỉ huy các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đầy đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ theo đúng quy định; thực hiện công khai, minh bạch, đúng luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhờ đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được đánh giá cao, có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa phù hợp, sẵn sàng bước vào môi trường quân ngũ.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 gặp mặt, động viên chiến sĩ mới về huấn luyện tại Tiểu đoàn 158.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 gặp mặt, động viên chiến sĩ mới về huấn luyện tại Tiểu đoàn 158.

Tại lễ giao, nhận quân ở các địa phương và đơn vị tiếp nhận huấn luyện, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã trực tiếp gặp gỡ, động viên, căn dặn các chiến sĩ mới phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần xung kích của tuổi trẻ; tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sau khi ổn định ở đơn vị mới, các chiến sĩ mới đã được thủ trưởng đơn vị đón chào, động viên tinh thần, ổn định nơi ăn nghỉ và dùng bữa cơm đầu tiên ở đơn vị mới.

Bữa ăn đầu tiên của các chiến sĩ mới trong quân ngũ.

Bữa ăn đầu tiên của các chiến sĩ mới trong quân ngũ.

Tân binh Mai Đăng Đức, sinh năm 2000 quê xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên đã tốt nghiệp Học viện báo chí và Tuyên truyền, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cho biết: "Là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nguyện ra sức rèn luyện và học tập để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Bữa cơm đầu tiên ở đơn vị mới rất ngon với đầy đủ dinh dưỡng. Tôi nguyện ra sức phấn đấu mong muốn công hiến lâu dài trong quân đội".

Đại tá Vũ Hữu Kiêm, Phó Chính ủy Vùng dự lễ giao, nhận quân và động viên chiến sĩ mới tại Khu vực Phòng thủ 3, tỉnh Hưng Yên.

Đại tá Vũ Hữu Kiêm, Phó Chính ủy Vùng dự lễ giao, nhận quân và động viên chiến sĩ mới tại Khu vực Phòng thủ 3, tỉnh Hưng Yên.

Các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã chủ động phối hợp với đơn vị kết nghĩa trên địa bàn và Hội phụ nữ Phòng Chính trị Vùng 1 tổ chức chào đón, tặng hoa chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm, tạo không khí phấn khởi, ấm áp, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu nhập ngũ.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/bua-com-dau-tien-cua-tan-binh-ve-don-vi-moi-san-sang-cho-mua-huan-luyen-moi-20260304165053007.htm