'Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương' với gia đình chính sách

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024), nhằm thể hiện truyền thống 'Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn', ngày 26-7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức hành trình về 'Địa chỉ đỏ' tại Bia Lưu niệm căn cứ Thành ủy Mỹ Tho (ấp 3A, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và 'Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương' tại nhà ông Nguyễn Văn Toan (ấp 3A, xã Đạo Thạnh).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thành Luân, cùng các đoàn viên, thanh niên đã đến dâng hương, mặc niệm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Bia Lưu niệm căn cứ Thành ủy Mỹ Tho. Đoàn đã tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo kiệt xuất, mẫu mực, trọn cuộc đời cống hiến vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hành trình “Địa chỉ đỏ” tại Bia Lưu niệm căn cứ Thành ủy Mỹ Tho.

Thầy Nguyễn Văn An, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho cho biết, tháng 7 là tháng "Đền ơn đáp nghĩa", giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Tuổi trẻ Tiền Giang hôm nay đến viếng "địa chỉ đỏ" này để tiếp thêm tinh thần, nghị lực cho các bạn đoàn viên, thanh niên tiếp bước truyền thống của cha anh, ra sức phấn đấu, rèn luyện trong công tác, học tập, lao động sản xuất.

“Tôi cảm thấy rất tự hào khi là một cán bộ Đoàn, thay mặt đoàn viên, thanh niên xã Đạo Thạnh, tôi hứa phát huy tinh thần của đoàn viên, luôn xung kích đi đầu trong các phong trào của xã, để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ” - thầy Nguyễn Văn An cho biết.

Tại nhà ông Nguyễn Văn Toan (ấp 3A, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thành Luân và các đoàn viên, thanh niên đã thăm hỏi, động viên, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của gia đình ông Nguyễn Văn Toan. Đồng thời, tri ân công lao của Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hiện ông Nguyễn Văn Toan đang thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lễ, liệt sĩ Nguyễn Văn Tròn và liệt sĩ Nguyễn Thị Vình.

Ngay từ sáng sớm, tại nhà ông Nguyễn Văn Toan, các đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, chủ động chuẩn bị thực phẩm, nấu "Bữa cơm sum vầy". Chị Mỹ Phương, Phó Bí thư Xã đoàn Đạo Thạnh chia sẻ: "Bữa cơm tại gia đình người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là mô hình mang nhiều ý nghĩa. Khi tham gia chương trình, tôi có cơ hội được đến nhà, trò chuyện với thân nhân của người có công với cách mạng, được nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các Anh hùng Liệt sĩ khi tham gia kháng chiến… để bản thân luôn rèn luyện, phấn đấu xứng đáng với sự hy sinh ấy!".

Đoàn viên, thanh niên chuẩn bị “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại nhà ông Nguyễn Văn Toan.

Khi gia đình được các bạn đoàn viên, thanh niên tổ chức “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương”, ông Nguyễn Văn Toan xúc động chia sẻ: “Chú rất vui khi các cháu và chính quyền địa phương hôm nay đến nhà chú quan tâm, thăm hỏi, chuẩn bị chu đáo bữa cơm. Chú lại xúc động nhớ về những ký ức, sự mất mát của người thân đã hy sinh khi tham gia cách mạng. Tuy nhiên, khi được ngồi quây quần bên mâm cơm cùng với các cháu đoàn viên, thanh niên, chú thấy vô cùng ấm áp".

Gia đình ông Nguyễn Văn Toan thắp hương các Anh hùng Liệt sĩ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thành Luân tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Toan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thành Luân cho biết, đây là hoạt động thường xuyên mang ý nghĩa, thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Hoạt dộng này được Tỉnh đoàn định hướng ngay từ đầu năm để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện. Ngày hôm nay, tham gia hành trình về “Địa chỉ đỏ” và đặc biệt là đến gia đình chú Nguyễn Văn Toan để tổ chức “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương”, mang lại không khí rất ấm áp. Nghe câu chuyện kể về anh, chị của gia đình hy sinh trong cách mạng, tuổi trẻ càng biết ơn và niềm tin yêu đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc càng lớn hơn.

Chi đoàn cơ sở Tỉnh đoàn Tiền Giang tặng quà cho ông Nguyễn Văn Toan.

Thành đoàn Mỹ Tho tặng quà ông Nguyễn Văn Toan.

“Thời gian qua, Tỉnh đoàn Tiền Giang triển khai thực hiện nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024). Tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ cố gắng học tập rèn luyện và trưởng thành hơn trong thời gian tới”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thành Luân chia sẻ.

“Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại nhà ông Nguyễn Văn Toan.

Tham quan hầm bí mật nơi nuôi giấu cán bộ lãnh đạo Thành ủy Mỹ Tho trong thời kháng chiến chống Mỹ tại nhà ông Nguyễn Văn Toan.

Tháng 7, tháng tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” dù chỉ là hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn lớn lao của các đoàn viên, thanh niên, cũng là dịp thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

THIÊN LÝ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202407/bua-com-sum-vay-am-ap-yeu-thuong-voi-gia-dinh-chinh-sach-1016671/