'Bữa cơm tình thương' của chị Hà

Nhằm sẻ chia khó khăn với các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã Quảng Trị, gần 1 năm qua, những 'Bữa cơm tình thương' của nhóm 'Thiện nguyện tùy tâm' do chị Phan Thị Hà, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị) phụ trách đã chính thức 'đỏ lửa'.

 Những suất cơm miễn phí do chị Hà cùng nhóm “Thiện nguyện tùy tâm” chuẩn bị để trao đến các bệnh nhân nghèo. Ảnh do nhân vật cung cấp

Những suất cơm miễn phí do chị Hà cùng nhóm “Thiện nguyện tùy tâm” chuẩn bị để trao đến các bệnh nhân nghèo. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ tháng 7/2019 đến nay, đều đặn mỗi tháng một lần, các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải và Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị được đón nhận những suất cơm nghĩa tình với đầy đủ thịt, cá, trứng… do nhóm “Thiện nguyện tùy tâm” trao gửi. Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập, chị Hà kể, mọi chuyện bắt đầu từ một lần chị nằm viện do bệnh viêm khớp tái phát. Nằm trong phòng bệnh, tình cờ chứng kiến những bệnh nhân nghèo hoặc bệnh nhân có người thân ở xa không ai chăm sóc thường gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống mỗi khi đến bữa. Nếu không có sự hỗ trợ của những người bên cạnh, nhiều bệnh nhân chỉ ăn uống qua loa cho xong bữa nên không đảm bảo chất dinh dưỡng cần thiết dành cho người bệnh.

Để chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân nghèo, mặc dù đang điều trị nhưng cứ mỗi sáng sớm, chị Hà lại tranh thủ về nhà cùng gia đình chuẩn bị mấy suất cơm mang đến cho các bệnh nhân. Trong suốt thời gian điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị, bình quân mỗi ngày, chị Hà đã cùng người thân chuẩn bị 8 suất cơm cho các bệnh nhân nghèo. “Gạo, rau, dưa, cá, trứng… đều là những thứ có sẵn trong vườn nhà, gia đình chỉ bỏ một chút công sức là các bệnh nhân nghèo đã có được bữa cơm nóng hổi ấm dạ. Chứng kiến những cụ già run run đôi bàn tay đón nhận từng suất cơm, hay những người bệnh nghèo khóe mắt rưng rưng, câu cảm ơn không thốt được nên lời khi bưng trên tay bát cơm nóng hổi, chúng tôi không cầm được lòng vì xúc động. Chính những tình cảm chân thành ấy càng thôi thúc tôi làm một điều gì đó để duy trì những bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo”, chị Hà cho biết.

Kết thúc đợt điều trị dài ngày tại cơ sở y tế, chị Hà đem ý tưởng thành lập nhóm “Thiện nguyện tùy tâm” để chia sẻ với những hội viên, phụ nữ địa phương cũng như mạng xã hội nhằm tiếp tục nối dài những bữa cơm tình thương cho bệnh nhân nghèo. Tháng 7/2019, nhóm thiện nguyện mang tên “Thiện nguyện tùy tâm” được thành lập với những suất cơm miễn phí đầu tiên. Giải thích về cái tên gọi đặc biệt “Thiện nguyện tùy tâm”, chị Hà cho biết thêm: “Các hội viên, phụ nữ trên địa bàn đa số làm nông nghiệp, cuộc sống của nhiều người còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi trình bày ý tưởng, rất nhiều người đã đồng tình hưởng ứng. “Của ít lòng nhiều”, mọi người đóng góp tùy tâm, những người không có tiền thì cũng góp gạo, rau, dưa… hoặc góp công của mình để nấu nên những bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Trân quý sự đóng góp, ủng hộ nhiệt tình của các thành viên, tôi quyết định chọn cái tên nhóm là “Thiện nguyện tùy tâm” để kết nối những tấm lòng nhân ái, với mong muốn ngày càng có thêm nhiều bữa cơm nóng, đầy đủ chất dinh dưỡng đến tay những bệnh nhân nghèo điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn”. Khi mới thành lập, nhóm chỉ tập hợp khoảng 10 thành viên tham gia, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, thấy được lợi ích, hiệu quả mà “Thiện nguyện từ tâm” mang lại, nhiều người đã cùng chung tay tham gia hưởng ứng. Ngoài các chị em hội viên, phụ nữ, nhóm còn nhận được sự hỗ trợ của các cá nhân hảo tâm hay con em quê hương làm ăn xa, đến nay số thành viên của nhóm đã tăng lên 25 người.

Với sự góp sức của các thành viên, đều đặn hằng tháng, chị Hà đã kết nối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn để tổ chức đưa khoảng 150-160 suất cơm miễn phí đến với các bệnh nhân nghèo. Hoạt động của nhóm “Thiện nguyện tùy tâm” do chị Hà phụ trách thời gian qua đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các bệnh nhân nghèo, đồng thời nhận được sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế. “Hiện tại, trong khả năng cho phép, chúng tôi chỉ thực hiện được 1 bữa/tháng. Thực tế tại các bệnh viên, trung tâm y tế vẫn còn rất nhiều bệnh nhân khó khăn cần được hỗ trợ. Thời gian tới, tôi cùng các thành viên tiếp tục nỗ lực vận động, phấn đấu chăm lo khoảng 2 bữa cơm/tháng cho các bệnh nhân nghèo. Chúng tôi mong muốn với những suất cơm miễn phí do tự tay mình chế biến sẽ góp phần giúp người có hoàn cảnh khó khăn hay những bệnh nhân nghèo có thêm nghị lực để vươn lên, chiến thắng bệnh tật”, chị Hà chia sẻ.

Thanh Lê

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=146064