Bữa phở Hà Nội và những món quà chở yêu thương
Chương trình thiện nguyện do Đoàn Thanh niên Chuyên đề An ninh Thủ đô phối hợp cùng Báo Tuyên Quang, Bệnh viện CATP Hà Nội, các đoàn thể Phòng CSCĐ – CATP Hà Nội... và Tập đoàn Bell (gồm công ty thành viên Bell Đức và BellHome) tổ chức đã mang đến những bữa ăn ấm áp, món quà yêu thương và không khí rộn ràng tiếng cười qua các hoạt động giao lưu, vui chơi cùng học sinh Trường dân tộc nội trú xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Các đơn vị phối hợp tổ chức nấu món phở Hà Nội cho 200 học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Xuân Lập.
Tuyên Quang những ngày đầu tháng 5, nắng vùng cao nhẹ tênh. Đoàn xe từ Hà Nội vượt hàng trăm cây số đèo dốc, len lỏi qua những cung đường quanh co để mang theo món quà tinh thần đặc biệt: hương phở Hà Nội và những phần quà thiết thực đến với các em nhỏ nơi rẻo cao.
Nằm giữa những triền đồi quanh co, Trường dân tộc nội trú xã Xuân Lập là mái nhà thứ hai của những đứa trẻ người Mông, Dao, Tày...
Ở đây, đường đến lớp là dốc núi, là con đường đất đỏ dài 2 - 3 cây số mà các em phải đi bộ mỗi ngày. Cơm trưa của các em, như lời cô giáo kể, “phần lớn là cơm trắng nguội với rau rừng luộc. Nhà nào có điều kiện thì được thêm quả trứng sốt cà chua. Nhiều em, hôm nào khó quá, chỉ uống nước rồi đến lớp”.
Chứng kiến cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của các em nhỏ nơi vùng cao, đoàn thiện nguyện không khỏi chạnh lòng. Chính vì vậy, chương trình “Tháng 5 yêu thương - Nâng bước em đến trường” với kinh phí hơn 77 triệu đồng được tổ chức như một lời tiếp sức, mong các em thêm vững bước đến trường vì một tương lai tươi sáng hơn.

Đại diện BellHome trao tặng 100 suất quà cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Xuân Lập.
Vì những nụ cười trẻ thơ
Hiểu rõ những khó khăn đó, chương trình thiện nguyện lần này đã tổ chức nấu và phục vụ 200 suất phở bò Hà Nội nóng hổi dành tặng các em học sinh nơi đây.
Dưới bàn tay khéo léo và tấm lòng ấm áp của các tình nguyện viên là nhà báo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội cùng các thành viên tập đoàn Bell, những nồi nước dùng đậm đà, những bát phở bốc khói nghi ngút như mang theo cả tình cảm của Thủ đô gửi về vùng cao Tuyên Quang.
Không chỉ dừng lại ở bữa ăn đặc biệt, đại diện tập đoàn Bell cũng như ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà, 40 suất học bổng, hơn 300 cuốn sách, nhiều thùng sữa...cho học sinh nơi đây. Những món quà khác nước giặt, sữa tắm, dầu gội… cũng tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình đến trường.

Không khí rộn ràng tại buổi giao lưu văn nghệ giữa đoàn thiện nguyện và các em học sinh
Gieo mầm yêu thương từ những điều giản dị
Một trong những điểm nhấn của chương trình là giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị tham gia và các em học sinh. Giữa sân trường vùng cao, những tiếng hát trong trẻo hòa cùng tiếng cười rộn rã của trẻ thơ tạo nên không khí rộn ràng, ấm cúng giữa núi rừng Lâm Bình.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Thanh - Trưởng phòng Truyền thông BellHome, doanh nghiệp đồng hành tài trợ có chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, sự hỗ trợ đúng lúc, dù nhỏ, cũng có thể chạm đến trái tim và tạo ra những thay đổi tích cực. Được góp phần đem lại một bữa ăn đủ đầy và một ngày vui trọn vẹn cho các em là niềm vinh dự lớn lao của tập thể tập đoàn Bell cũng như là BellHome”.
Không chỉ dừng lại ở chương trình lần này, Tập đoàn Bell nói chung cũng như BellHome, là doanh nghiệp nhiều năm liền tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng: từ cứu trợ đồng bào vùng lũ, hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp, đến lan tỏa lối sống tích cực vì sức khỏe.
Trách nhiệm xã hội không chỉ là cam kết, mà là một phần văn hóa đã thấm sâu trong hành trình phát triển của tập đoàn.
Ông Vũ Kim Tuấn, đại diện Đoàn Thanh niên chuyên đề An ninh Thủ đô cho biết, đây là một phần trong chuỗi hoạt động chiến dịch tình nguyện hè năm 2025, với mục tiêu lan tỏa các giá trị nhân văn, đồng thời gắn kết các đơn vị, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong hành trình đến với những nơi còn nhiều khó khăn.
Hơn cả một chương trình thiện nguyện, đây là hành trình của những tấm lòng đồng cảm, của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, và của niềm tin rằng: Khi yêu thương được lan tỏa, hành trình nào cũng trở nên ý nghĩa.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bua-pho-ha-noi-va-nhung-mon-qua-cho-yeu-thuong-post611902.antd