Bức thư tay xuyên rừng báo tin vụ sạt lở kinh hoàng

Ngay từ sáng sớm ngày 10/9, khi cơn lũ quét vừa gây ra thảm họa kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, Bí thư huyện Bảo Yên đã là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, nhưng vì cả khu vực đã bị cô lập, mất điện, không sóng điện thoại nên ông đã phải viết thư tay, giao cho một cán bộ băng rừng báo tin nhanh về tỉnh để yêu cầu các cơ quan chức năng chi viện, ứng cứu,

Sáng 10/9, tai họa ập đến thôn Làng Nủ khi những đứa trẻ nhỏ ngủ chưa tròn giấc, những người lớn chưa kịp ra đồng, những người già đang mong trời tạnh ráo để giúp con cháu dọn dẹp nhà cửa.

Khi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra, giao thông bị chia cắt, thôn Làng Nủ hoàn toàn mất điện, mất liên lạc với bên ngoài.

Để báo cáo nhanh tình hình về tỉnh và thông báo cho các cơ quan liên quan chi viện, ứng cứu, Bí thư huyện Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo đã phải viết thư tay và giao cho một cán bộ băng rừng truyền tin ra bên ngoài.

Bức thư tay viết vội của Bí thư huyện ủy huyện Bảo Yên được cán bộ băng rừng đi báo tin. Ảnh: Báo Lào Cai.

Bức thư tay viết vội của Bí thư huyện ủy huyện Bảo Yên được cán bộ băng rừng đi báo tin. Ảnh: Báo Lào Cai.

Trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến toàn bộ ngôi làng bị vùi lấp và hơn 100 người mất tích, sáng 10/9.

Trận lũ quét gây sạt lở đã xóa sổ toàn bộ thôn Làng Nủ, nơi sinh sống của 37 hộ dân với 128 nhân khẩu. Đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã lên đến 32, còn 63 người vẫn đang mất tích, và 17 người bị thương đang được điều trị.

Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Thôn Làng Nủ tan hoang sau trận lũ quét. Ảnh: Báo Lào Cai.

Thôn Làng Nủ tan hoang sau trận lũ quét. Ảnh: Báo Lào Cai.

Đài Hà Nội

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/buc-thu-tay-xuyen-rung-bao-tin-vu-sat-lo-kinh-hoang-265025.htm