Bức thư xúc động gửi 'Thần Thủy Tinh' của cậu trò nhỏ Trường Tiểu học An Dương

Trong bài viết tham dự cuộc thi 'Trường học hạnh phúc' do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, cậu học trò Nguyễn Quang Đăng (Lớp 2A1 - Trường Tiểu học An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) đã viết một bức thư đặc biệt gửi 'Thần Thủy Tinh', kể về ngôi trường của mình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Trong bài viết tham dự cuộc thi “Trường học hạnh phúc” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, cậu học trò Nguyễn Quang Đăng (Lớp 2A1 - Trường Tiểu học An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) đã viết một bức thư đặc biệt gửi “Thần Thủy Tinh”, kể về ngôi trường của mình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Mở đầu tác phẩm, Quang Đăng viết với giọng văn hồn nhiên, tình cảm: “Con vẫn nhớ mãi, buổi học hôm đó, trong khi chúng con đang ngồi học thì nước lũ kéo về nhấn chìm bãi sông Hồng, nơi có rất nhiều ngôi nhà của các bạn. Có bạn nhà bị ngập tận mái, có bạn bị nước cuốn trôi hết quần áo sách vở, có bản cả nhà chạy lũ được nhưng không cứu được chú chó nhỏ yêu thương,… Cô Hương nhà bị ngập vẫn lội nước, đạp xe đi dạy học. Các bạn nhà bị ngập vẫn cố gắng đi học đầy đủ không thiếu bạn nào”.

Em Nguyễn Quang Đăng - Trường Tiểu học An Dương.

Em Nguyễn Quang Đăng - Trường Tiểu học An Dương.

Với lời văn trong sáng cùng lối kể chuyện sinh động, cậu bé đã viết bức thư xúc động gửi “Thần Thủy Tinh” kể về ngôi trường của mình. Nơi đó có những chuyến đò đặc biệt, có mùa trăng yêu thương và những sẻ chia ấm áp trong ngày mưa lũ.

Bức thư có đoạn viết: “Cô hiệu trưởng đã mặc áo mưa và đi đôi ủng cao đến tận đầu gội, cùng các thầy cô chèo thuyền đưa đón các bạn ở bãi sông đi học. Bởi vì cây cầu sắt nối từ bãi sông đến trường đã bị nước lũ nhấn chìm. Hình ảnh đó con sẽ không bao giờ quên, thầy cô của con chính là những người hùng thầm lặng, chở che học sinh qua mùa mưa lũ”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dương cùng các thầy cô thăm gia đình học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dương cùng các thầy cô thăm gia đình học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Cuối thư, Quang Đăng đã vẽ nên một bức tranh thật đẹp: “Hôm nay, một buổi sáng mùa thu đẹp trời, con đang đứng dưới sân trường ngắm từng chùm hoa nắng lung linh trong gió. Ngài thấy không? Ngoài cổng trường thầy Thắng và bác bảo vệ đang tươi cười chào đón các bạn đến lớp. Trong sân, từng tốp học sinh đang chơi nhảy dây, bịt mắt bắt dê,… Trên lớp, cô Dương trong tà áo dài thướt tha đang say sưa giảng bài. Ngoài hành lang, cô Hiệu trưởng đang nhoẻn cười thật tươi ngắm nhìn ngôi trường An Dương thân yêu - trường học hạnh phúc của chúng con” với mong ước từ nay sẽ không còn cảnh lũ lụt, thiên tai trên khắp thế gian”.

Cô giáo và các em học sinh lớp 1A1 - Trường Tiểu học An Dương với “Mùa trăng yêu thương”.

Cô giáo và các em học sinh lớp 1A1 - Trường Tiểu học An Dương với “Mùa trăng yêu thương”.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tạp chí Trẻ em Việt Nam, cô Phan Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dương xúc động nhớ lại: “Trường chúng tôi có vị trí gần đê sông Hồng, 1/3 học sinh sống ở ven sông và bãi giữa. Khi bão tan, nước lên nhanh, Ban Giám hiệu và thầy cô quản lý các con ở trường. Nhà một số em gần như ngập hết, đồ đạc chìm trong biển nước. Lúc đó, có 2 học sinh bị mất liên lạc với gia đình, thầy cô cũng không liên lạc được nên vô cùng lo lắng. Chỉ đến lúc các con được đưa vào bờ an toàn, chúng tôi mới thở phào yên tâm.

Khi mọi thứ ổn định hơn, nhà trường đã phát động ủng hộ gia đình các em bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Chúng tôi rất xúc động khi chứng kiến sự đoàn kết, lan tỏa yêu thương của toàn thể phụ huynh, học sinh. Tôi mong tất cả các con đều được đến trường trong tình yêu thương. Ban Giám hiệu và các thầy cô luôn cố gắng động viên, hỗ trợ kịp thời các con cả về vật chất, tinh thần”.

Ngôi trường hạnh phúc với các thầy cô tận tâm trong bài thi của Quang Đăng.

Ngôi trường hạnh phúc với các thầy cô tận tâm trong bài thi của Quang Đăng.

Nhận xét về cậu học trò Quang Đăng, cô Thúy Hằng cho biết: “Em là học sinh rất ngoan, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng và các bạn. Từ lớp 1, Quang Đăng đã đạt nhiều thành tích. Em có năng khiếu môn Mỹ thuật, mới đây, em đạt giải Triển vọng và Top 10 tranh Vì trẻ em - cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức. Ở lớp, em được các cô giáo nhận xét thông minh, hòa đồng với các bạn”.

Quang Đăng (thứ tư từ phải sang, hàng 2) cùng cô giáo Thùy Dương và tập thể lớp 2A1.

Quang Đăng (thứ tư từ phải sang, hàng 2) cùng cô giáo Thùy Dương và tập thể lớp 2A1.

Cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) phát động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của các em học sinh trên toàn quốc, thúc đẩy các em hình thành lối sống, suy nghĩ tích cực, lan tỏa giá trị tốt đẹp, nhân văn, xây dựng môi trường học tập an toàn và hạnh phúc của thầy cô và học sinh.

Cùng với đó, Cuộc thi còn vinh danh Top 100 “Trường học hạnh phúc” năm 2024 tiêu biểu do chính các em học sinh, phụ huynh và cộng đồng bình chọn trên Tạp chí điện tử Trẻ em Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT VÀ BÌNH CHỌN “TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” NĂM 2024

Điện thoại: 0816.221166 - 0865.221168

Email: toasoantevn@gmail.com

Fanpage Tạp chí Trẻ em Việt Nam
https://www.facebook.com/tapchitreemvietnam

Diễn đàn Trẻ em Việt Nam
https://www.facebook.com/groups/diendantreemvietnam

YouTube Tạp chí Trẻ em Việt Nam
https://www.youtube.com/@tapchitreemvietnam

Bài dự thi viết của cá nhân/tập thể gửi theo đường bưu điện tới địa chỉ: Tạp chí Trẻ em Việt Nam, phòng 804 tầng 8, tòa nhà Tuấn Hạnh Building, số 82 ngõ 116, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngoài bì thư ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi viết “Trường học hạnh phúc” năm 2024).

Kiều Minh - Hương Giang

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/buc-thu-xuc-dong-gui-than-thuy-tinh-cua-cau-tro-nho-d5436.html