Bùi ngùi nhớ người lãnh đạo xuống ruộng trò chuyện cùng dân

Cuối năm 2012, nhân chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghé thăm trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của HTX nông nghiệp Xuân Hương. Hình ảnh vị lãnh đạo cao nhất của Đảng không ngại bùn đất, xuống ruộng thăm hỏi, trò chuyện cùng nông dân đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng người dân.

Những ngày này, bà con xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Hương ở phường 9, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) bùi ngùi nhớ người lãnh đạo bình dị, gần gũi, chân tình, hết lòng vì nước vì dân. Hình ảnh Tổng Bí thư với mái đầu bạc trắng không ngại bùn đất, xuống tận ruộng thăm hỏi người trồng rau đã in sâu vào tâm trí mỗi người.

Với riêng ông Lê Hữu Phan, cái vỗ vai hỏi han ân cần của vị lãnh đạo sao mà thân thương và đời thường đến vậy: “Được Tổng Bí thư đến thăm, mình là nông dân rất hồi hộp. Cảm nhận Bác là người rất bình dân, giản dị lắm. Chăm lo, coi người nông dân làm ăn thế nào, mình thấy ấn tượng về Bác là người giản dị vô cùng”.

Không ngại bùn đất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuống ruộng trò chuyện cùng nông dân Đà Lạt

Không ngại bùn đất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuống ruộng trò chuyện cùng nông dân Đà Lạt

Còn với ông Trần Đức Quang, nguyên Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Hương, khoảnh khắc trò chuyện ngắn ngủi nhưng những lời động viên của Tổng Bí thư đã trở thành động lực để hợp tác xã không ngừng nâng cao hiệu quả canh tác, đưa sản phẩm đến với thị trường trong nước và xuất khẩu.

“Tôi thấy Tổng Bí thư rất quan tâm đến đời sống của nông dân. Thậm chí bà xã tôi làm ở trong ruộng mà Tổng Bí thư cũng vào tận nơi, không sợ lấm chân lấm tay, vô ngồi xuống xem cây rau như thế này, thế kia rất bình dân. Tôi thấy một vị lãnh đạo của đất nước mà như vậy, bám sát, đến hỏi han tình hình của bà con nông dân như vậy rất đáng quý”, ông Trần Đức Quang cho biết.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bui-ngui-nho-nguoi-lanh-dao-xuong-ruong-tro-chuyen-cung-dan-post1110148.vov