Bùi Xuân Đạt: 'Tuổi trẻ cứ đi rồi sẽ đến'

Bùi Xuân Đạt hay có nick name mọi người thường gọi mình là Đạt Kyo. Xuân Đạt sinh năm 1996, tốt nghiệp trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Hồi năm nhất, cân nặng của mình chỉ vỏn vẹn 56kg, cao1m83 nên rất gầy, hay tự ti về vẻ bề ngoài. Mình quyết định đi tập gym nhằm cải thiện vóc dáng. Quá trình rèn luyện ăn uống, tập luyện chăm chỉ đã mang lại kết quả tích cực. Sau một năm, mình tăng 18kg và thay đổi rất nhiều về ngoại hình.

Đến năm thứ 3 Đại học, tình cờ biết thông tin cuộc thi Vietnam Fitness Model lần đầu tiên được tổ chức, mình mạnh dạn thử đăng kí tham gia, may mắn mình được lựa chọn vào vòng chung kết tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự đêm chung kết, mình dừng lại tại Top 32.

Thất bại không làm mình nản chí, cuộc thi đó đã giúp mình học hỏi được rất nhiều điều, nhận ra được bản thân còn thiếu sót và cần khắc phục để phát huy niềm đam mê và thế mạnh. Có được tích lũy kinh nghiệm từ cuộc thi đó, sau khi tốt nghiệp Đại học, mình lên Hà Nội thuê nhà, tìm kiếm cơ hội diễn xuất và chụp hình thời trang.

Thời gian đầu đến với nghề còn rất khó khăn, nhiều lần tham gia casting diễn xuất bị loại, nhưng mình không hề nản hay muốn bỏ cuộc. Rồi qua thời gian với sự kiên trì, mình dần có được nhiều cơ hội hơn trong nghiệp diễn xuất cũng như chụp hình làm quảng cáo cho những nhãn hàng thời trang lớn như Adam Store, Arstino, Yody… Ngoài thời gian đó mình vẫn dành cho tập luyện, và ăn uống theo chế độ , đọc sách để mở mang thêm kiến thức. Mình vẫn rất mong môt ngày nào đó quay lại với cuộc thi để thực hiện bản thân tốt hơn.

2019 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với bản thân mình khi đăng kí tham dự cuộc thi Vietnam Fitness Model lần 2. Bằng kinh nghiệm và sự chuẩn bị rất chu đáo, từ hình thể ,phong thái, giao tiếp cũng như trang phục, và cả rút kinh nghiệm từ lần thi đầu tiên, mình rất tự tin để bước vào cuộc thi.
Đêm chung kết diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Trải qua bao khó khăn, nỗ lực và sự kiên trì, mình đã giành được ngôi vị Quán quân của cuộc thi. Thực sự đến giờ khi nhắc lại về ngôi vị Quán quân mình vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc vỡ òa.

Đây là bước đệm vô cùng quan trọng giúp mình trưởng thành hơn và có thêm nhiều cơ hội mới, được đến gần hơn với khán giả, các nhãn hàng, các cơ hội được làm việc với các anh, chị nổi tiếng. Sau 3 năm đây là thành quả bước đầu đạt được, và mình vẫn tiếp tục cố gắng hàng ngày. Dự định trong năm 2020 mình sẽ tham gia một cuộc thi tầm cỡ thế giới. Hiện tại mình đang học tập thêm những kĩ năng còn thiếu như ngoại ngữ….

Châm Ngôn sống của mình : Tuổi trẻ cứ đi rồi sẽ đến…..

Bùi Xuân Đạt

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/bui-xuan-dat-tuoi-tre-cu-di-roi-se-den-1665446.tpo