Bùng nổ, bất ngờ và mưa bàn thắng

Euro 2021 đang dần trôi về những ngày cuối khi 8 trận đấu ở vòng 16 đội đã kết thúc với rất nhiều những bất ngờ và đã chứng kiến cả đương kim vô địch thế giới, đương kim vô địch châu Âu cùng các ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch sớm phải dừng chân tại Euro năm nay.

Euro 2021 đã mang đến cho người hâm mộ những bữa tiệc bóng đá hấp dẫn và đầy bất ngờ ở vòng 1/8. Có tới 4 đội bóng được coi là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch rớt đài và phải sớm chia tay với giải đấu ngay tại vòng knock out đầu tiên.

Sau 8 trận đấu vòng 16 đội, 4 cặp đấu tứ kết Euro 2020 được xác định với những bất ngờ lớn khi cả đội giữ cúp Bồ Đào Nha lẫn ĐKVĐ thế giới Pháp cùng với Hàn Lan và Đức đều đã bị đá văng khỏi giải đấu năm nay. Các đội bóng lớn này đã cùng vượt qua vòng bảng khá nhẹ nhàng khiến cuộc chiến tới ngôi vương hứa hẹn rất hấp dẫn và kịch tính ngay từ những vòng knock-out đầu tiên. Tuy nhiên, trong một kỳ Euro khá đặc biệt, những điều khác biệt cũng sớm xuất hiện khi nhiều ông lớn ngã ngựa trước đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Sức trẻ của Anh đã phá tan cỗ xe tăng Đức

Sức trẻ của Anh đã phá tan cỗ xe tăng Đức

Bùng nổ và mưa bàn thắng

Vòng 1/8 Euro 2020 mở màn bằng chiến thắng 4-0 của Đan Mạch trước Xứ Wales . Tuy nhiên, đây là trận đấu duy nhất có sự chênh lệch rõ rệt giữa 2 đội bóng. Còn thì một nửa trong số 8 trận đấu của vòng loại trực tiếp đầu tiên không thể phân định thắng thua trong 90 phút. Italy, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Ukraine là những đội chỉ có thể giành quyền đi tiếp sau khi trải qua những khoảnh khắc nghẹt thở và bùng nổ cảm xúc sau phút 90. Trong đó, 2 cặp đấu giữa Croatia-Tây Ban Nha và Pháp-Thụy Sĩ được truyền thông thế giới gọi là bữa tiệc bàn thắng và những cảm xúc dâng tràn. Đó chính là là đỉnh cao cảm xúc và sự kịch tính ở kỳ Euro lần này, tính đến thời điểm hiện tại. Cả hai đội bóng được đánh giá cao hơn đều bị thủng lưới trước, dẫn lại 3-1 rồi để đối thủ gỡ hòa ở phút bù giờ của hiệp 2. Nếu như Tây Ban Nha kịp sửa sai trong hiệp phụ thì Pháp đã phải trả giá và cay đắng khăn gói về nhà sau cú luân lưu hỏng ăn của Kylian Mbappe. Theo thống kê thì kết thúc vòng đấu 1/8 tính tổng cộng 8 cặp đấu đã có 29 bàn thắng, nhiều nhất trong lịch sử các vòng knock-out. Ngoài ra, tại vòng 1/8 cũng chứng kiến những nhà đương kim vô địch Euro (Bồ Đào Nha), đương kim vô địch thế giới (Pháp), đương kim Á quân Euro (Pháp) và đương kim Á quân thế giới (Croatia) rời giải không kèn trống. Quả thực chưa có tiền lệ nào trong lịch sử, nhưng đây cũng được xem là sự kiện đáng chú ý ở Euro mùa này.

Những bất ngờ đáng xem

Các chú lính chì Đan Mạch có thể nói đã viết nên một câu chuyện đẹp của mình từ vòng bảng với sự kiện Christian Eriksen đổ gục trên sân do ngừng tim và đã kịp thời được cứu sống và được tiếp tục thi đấu khi gặp Xứ Wales để tranh một tấm vé tứ kết. Và Đan Mạch đã thể hiện được sức mạnh, ý chí không thể ngăn cản khi thổi băng Xứ Wales với tỷ số 4-0. Đội bóng của HLV Kasper Hjulmand sẽ gặp CH Séc, đội cũng đã tạo nên chiến thắng xứng đáng trước Hà Lan 2-0. CH Czech chính là đội mang đến bất ngờ thú vị đầu tiên vòng 1/8 khi làm đảo lộn mọi dự đoán, hất cẳng đội bóng áo cam mà kết cục là HLV Frank de Boer vừa bị LĐBĐ Hà Lan sa thải.

Cầu thủ Thụy Sĩ tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại tuyển Pháp ở vòng 1/8 đội Euro. Ảnh Reuters

Cầu thủ Thụy Sĩ tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại tuyển Pháp ở vòng 1/8 đội Euro. Ảnh Reuters

Tuy nhiên Thụy Sĩ mới là cái tên “gây sốt” nhất bởi đã hạ bệ các nhà ĐKVĐ thế giới Pháp theo cách thật điên rồ. Đó không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống, mà là phần thưởng xứng đáng cho niềm tin, sự khát khao giành chiến thắng, tinh thần thi đấu lăn xả, không chấp nhận buông xuôi trước đối thủ lớn. Khi Pháp dẫn 3-1, Thụy Sĩ không buông xuôi, để rồi trong lúc Pogba và đồng đội tỏ rõ sự ngạo mạn đáng trách thì Thụy Sĩ đã tận dụng và chớp lấy cơ hội cho mình.

Điều tuyệt vời ấy cũng được Croatia thể hiện ở trận đấu với Tây Ban Nha, chỉ khác là Tây Ban Nha không giống Pháp, khi mà La Roja với hầu hết toàn lực lượng trẻ đã vùng lên để giành giật lại tấm vé tứ kết mà có lúc tưởng như đã được đặt vào tay đối thủ…

Pháp bị loại khỏi Euro sau khi Kylian Mbappe đá hỏng quả luân lưu quyết định. Ảnh Reuters

Pháp bị loại khỏi Euro sau khi Kylian Mbappe đá hỏng quả luân lưu quyết định. Ảnh Reuters

Giờ đây, khi đã được xác định và chia thành 4 cặp tứ kết, trong số 8 đội bóng có ít nhất 4 cái tên đang sẵn sàng sắm vai ''ngựa ô'' tại giải đấu năm nay là Đan Mạch, Ukraine, Thụy Sỹ và CH Czech. Theo phân nhánh, chia cặp, 4 cái tên kể trên sẽ có ít nhất 1 đội bóng giành vé vào bán kết, khi Đan Mạch và CH Czech sẽ chạm trán nhau. Thụy Sỹ sau màn trình diễn xuất sắc trước Pháp hứa hẹn sẽ là thách thức không hề đơn giản dành cho Tây Ban Nha, đội bóng vốn đang thi đấu tương đối kém cỏi ở vòng chung kết Euro năm nay. Ukraine có lẽ là ''ngựa ô'' gặp khó khăn nhất, khi phải chạm trán đội tuyển Anh.

Euro năm nay đã đi đến giai đoạn nước rút, chỉ còn 7 trận đấu để hạ màn ngày hội lớn nhất của bóng đá châu Âu. Chắc chắn sẽ còn đó những bất ngờ không nhỏ mà giới mộ điệu trông chờ được chứng kiến.

Trung Thành

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bung-no-bat-ngo-va-mua-ban-thang-n196264.html