Bùng nổ cảm xúc, lưu luyến Đêm hoa đăng khinh khí cầu tại phường Bạc Liêu
Đêm hoa đăng thứ 2 cũng là đêm khép lại Lễ hội Khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, đã diễn ra trong sự bùng nổ đầy cảm xúc. 34 khinh khí cầu khổng lồ rực sáng cùng âm nhạc sôi động đã mang đến một đêm tiệc nghệ thuật trọn vẹn, để lại sự lưu luyến khôn nguôi trong lòng hàng ngàn du khách và người dân địa phương.
Bữa tiệc ánh sáng bùng nổ và thăng hoa
Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) đêm qua bừng sáng lung linh trong sự chào đón của đông đảo công chúng. Màn trình diễn rồng lửa đặc sắc từ các phi công cùng kỹ thuật viên chuyên nghiệp đã mở màn cho Đêm hoa đăng.
Trên nền nhạc sôi động, 34 khinh khí cầu đồng loạt thổi lửa bập bùng, tạo nên khung cảnh ngoạn mục và tráng lệ.

Hàng chục khinh khí cầu tung bay, tạo nên bầu trời Cà Mau lung linh, huyền ảo.

Những khinh khí cầu đủ sắc màu, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp.
Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, hàng ngàn lượt du khách đã được phục vụ miễn phí trải nghiệm bay treo, ngắm nhìn Cà Mau từ trên cao và lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Ánh sáng ấm áp hoà cùng nhịp điệu hiện đại đã gắn kết muôn vàn trái tim trong một vũ điệu đầy hứng khởi.

Đông đảo du khách, các bạn trẻ có mặt tại đêm trình diễn hoa đăng khinh khí cầu để lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng.
Đánh giá về quy mô sự kiện, anh Đoàn Hạo Thiên ở xã Vĩnh Mỹ chia sẻ: Đêm hoa đăng cuối cùng mang lại không gian vô cùng lung linh và ấn tượng. Qua đó, sự kết nối nhịp nhàng trong khâu thiết kế, vận hành khinh khí cầu đã thể hiện rõ khối đại đoàn kết, sự thống nhất chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Dù diễn ra trong cơn mưa nhẹ, nhưng rất đông người vẫn kiên nhẫn chờ đợi được bay thử khinh khí cầu.
Giao thoa văn hoá và nỗi niềm lưu luyến
Bên cạnh không gian ánh sáng rực rỡ, chương trình nghệ thuật “Việt Nam ngày mới” đã đọng lại những khoảng lặng sâu lắng. Những làn điệu quan họ mượt mà, điệu múa Khmer truyền thống hoà cùng các giai điệu lãng mạn về miền đất Bạc Liêu - Cà Mau đã tô điểm thêm nét văn hoá độc đáo cho đêm chia tay lễ hội.

Tại đêm diễn còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các tỉnh, thành phố tham gia “Không gian trưng bày các miền di sản Việt Nam”.
Hoà cùng dòng người đông đúc, chị Lê Ngọc Dung, xã Vĩnh Phước, bày tỏ thích thú trước không khí náo nhiệt của đêm hoa đăng. Dù chưa kịp trực tiếp trải nghiệm cảm giác bay trên khinh khí cầu, chị vẫn bày tỏ kỳ vọng tỉnh nhà sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều sự kiện văn hoá quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân địa phương.

Bên cạnh trải nghiệm bay thử, du khách và người dân còn được check-in bên trong những quả cầu rực rỡ sắc màu.
Còn anh Nguyễn Mạnh Liêu, phường Giá Rai thì bày tỏ sự tiếc nuối khi sự kiện khép lại: “Lễ hội lần này rực rỡ và cuốn hút ngoài mong đợi. Đêm hoa đăng cuối cùng khiến mọi người cảm thấy vô cùng lưu luyến. Tôi rất mong tỉnh nhà sẽ tiếp tục duy trì những sự kiện hoành tráng như thế này để thu hút du khách khắp nơi”.
Càng về khuya, không khí tại Quảng trường Hùng Vương càng thêm bùng nổ với sự xuất hiện của các nghệ sĩ và hoạt náo viên năng động. Những bản phối âm nhạc hiện đại xoá nhoà mọi khoảng cách, lôi cuốn hàng nghìn bạn trẻ hoà vào biển ánh sáng và tiếng cười rộn rã.

Hàng ngàn người cùng tham gia nhảy dân vũ tại đêm hoa đăng, tạo nên không gian vui tươi, náo nhiệt.
Đêm hoa đăng thứ 2 khép lại Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên tại Bạc Liêu không chỉ đem đến một không gian trải nghiệm mới mẻ, mà còn gửi gắm tình cảm lưu luyến cùng niềm tin vào sự vươn mình phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà trong tương lai.

Lễ hội Khinh khí cầu tạo điểm nhấn đặc biệt, góp phần lan tỏa hình ảnh Cà Mau đang vươn mình, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

