Bùng nổ cảm xúc trận chung kết Giải U9 toàn quốc

Chiều 25-8, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Giải U9 toàn quốc-Toyota Cup 2024 chính thức khép lại với trận chung kết đầy kịch tính giữa U9 Gia Bảo Hải Dương và U9 Sông Lam Nghệ An.

Đây được xem là trận chung kết trong mơ mà khán giả cả nước trông đợi bởi cả 2 đã có những màn trình diễn rất thuyết phục kể từ đầu giải. Trong khi U9 Gia Bảo Hải Dương ghi đến 32 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn thì đối thủ của họ cũng không kém cạnh. Đội bóng trẻ thành Vinh ghi được 26 bàn và chỉ để thua 5 bàn.

Đặc biệt ở vòng bán kết, họ đã có những chiến thắng với tỷ số áp đảo. U9 Gia Bảo Hải Dương đánh bại U9 TP. Hồ Chí Minh với 5 bàn không gỡ còn U9 Sông Lam Nghệ An cũng vượt qua đương kim vô địch U9 Hà Nội với tỷ số 4-1.

Trận đấu đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn đúng như sự mong đợi của giới chuyên môn. Ảnh: Văn Ngọc

Trận đấu đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn đúng như sự mong đợi của giới chuyên môn. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, sự căng thẳng, kịch tính là điều mà tất cả đã dự đoán được ở trận cầu này. Nhất là khi các cầu thủ trẻ thi đấu dưới sức nóng đến từ khán đài cuồng nhiệt của khoảng hơn 1.000 khán giả tại Nhà thi đấu tỉnh. Không chỉ người hâm mộ đến từ Nghệ An và Hải Dương, những người yêu trái bóng tròn tại Gia Lai cũng đổ về sân đấu để thưởng thức trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá trẻ.

Anh Trương Đình Định (phường Yên Thế, TP. Pleiku) hào hứng: “Đây là lần đầu tiên Gia Lai đăng cai vòng chung kết của một giải đấu trẻ nên những người đam mê bóng đá như chúng tôi chắc chắn không thể bỏ lỡ. Các em thi đấu đầy hồn nhiên, thơ ngây nhưng cũng không kém phần hấp dẫn với những pha bóng đẹp mắt”.

Các khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho trận đấu chung kết. Ảnh: Văn Ngọc

Các khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho trận đấu chung kết. Ảnh: Văn Ngọc

Bước vào trận đấu, cả 2 đã chứng minh vì sao mình có mặt ở trận chung kết. Các pha bóng diễn ra với chất lượng chuyên môn cao và sự máu lửa, quyết liệt trong từng tình huống khiến khán giả nhiều phen nín thở. Cả 2 đã liên tiếp tạo ra các cơ hội về phía khung thành của nhau song vận may vẫn chưa đồng hành.

U9 Gia Bảo Hải Dương là những người chơi nhỉnh hơn với không ít tình huống ăn bàn mười mươi. Tuy vậy, người gác đền của đội bóng trẻ sông Lam đã chơi xuất thần để khước từ bàn thắng cho U9 Gia Bảo Hải Dương. Mũi nhọn An Hưng bên U9 Sông Lam Nghệ An cũng đôi lần khuấy đảo hàng phòng ngự của đối thủ nhưng không một lần đánh bại được thủ thành Đức Anh.

Đại diện của Hải Dương vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp 2. Ảnh: Văn Ngọc

Đại diện của Hải Dương vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp 2. Ảnh: Văn Ngọc

Thế trận cân bằng, nảy lửa tiếp tục được duy trì trong hiệp 2 nhưng đại diện của Hải Dương đã tìm được thứ mình cần. Phút 32, trong một pha phản công thần tốc, thủ thành Phúc Cương buộc phải phạm lỗi với Hoàng Tiến trong vòng cấm địa. Trên chấm penalty, Đức Tiến dứt điểm lạnh lùng đưa đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hùng Hoàng vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn, U9 Sông Lam Nghệ An buộc phải dâng cao đội hình chơi tấn công. Nhưng khi Đức Anh vẫn đứng vững trong khung gỗ thì Đức Tiến một lần nữa “nổ súng” ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Phút 39, từ một pha dứt điểm ở góc hẹp của cầu thủ số 6, bóng đã chạm nhẹ vào chân hậu vệ của U9 Sông Lam Nghệ An rồi bay thẳng vào lưới.

U9 Gia Bảo Hải Dương đánh bại U9 Sông Lam Nghệ An một cách thuyết phục. Ảnh: Văn Ngọc

U9 Gia Bảo Hải Dương đánh bại U9 Sông Lam Nghệ An một cách thuyết phục. Ảnh: Văn Ngọc

Chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 đã đưa U9 Gia Bảo Hải Dương đăng quang ngôi vô địch ngay trong lần đầu tiên tham gia. Huấn luyện viên Nguyễn Hùng Hoàng hồ hởi: “Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị khi chỉ có chưa đầy 3 tháng hè vừa qua để tập trung các cầu thủ đến từ các câu lạc bộ bóng đá cộng đồng lại với nhau. Các em cũng đã có cơ hội cọ xát với các đội bóng U9 ở khu vực phía Bắc. Và khi bước vào giải năm nay, toàn đội đã chơi đầy nỗ lực và giành được chức vô địch ngoài mong đợi. Cảm ơn Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho các cầu thủ trẻ Hải Dương nói chung và cả nước có cơ hội được so tài cùng nhau.

Ở giải đấu năm nay, nhiều cầu thủ trẻ đã thi đấu rất nổi bật để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả Gia Lai cũng như khán giả xem qua sóng truyền hình. Trong đó, Phạm Năng Trường Anh là cái tên chói sáng nhất khi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. “Em thích bóng đá từ khi còn nhỏ và rất thần tượng cầu thủ Phil Foden của Manchester City. Em ước mơ sẽ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nếu có cơ hội, em sẽ thi tuyển vào lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Viettel”-Trường Anh bày tỏ.

U9 Gia Bảo Hải Dương vô địch trong lần đầu tiên tham dự giải. Ảnh: Văn Ngọc

U9 Gia Bảo Hải Dương vô địch trong lần đầu tiên tham dự giải. Ảnh: Văn Ngọc

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch cho U9 Gia Bảo Hải Dương, hạng nhì cho U9 Sông Lam Nghệ An, 2 đội bóng U9 TP. Hồ Chí Minh và U9 Hà Nội giành đồng hạng 3. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng bầu chọn đội hình tiêu biểu của giải, 3 giải cá nhân cho cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất. Trong khuôn khổ của lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao hàng chục suất quà cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Làng trẻ em SOS Pleiku.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Phan Khuê-Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Giải năm nay đã diễn ra thành công với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, công tác nhân sự đảm bảo tính công bằng, chính xác và sự lan tỏa của truyền thông đến với khán giả cả nước. Hy vọng trong thời gian tới các cầu thủ tiếp tục cố gắng tập luyện, thi đấu để nuôi dưỡng ước mơ bóng đá của mình và người hâm mộ sẽ dành sự quan tâm cho bóng đá trẻ để bóng đá Việt Nam có thể vươn mình”.

VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/bung-no-cam-xuc-tran-chung-ket-giai-u9-toan-quoc-post290498.html