Bùng nổ Chi Lăng!

Sân vận động Chi Lăng như bùng nổ khi SHB Đà Nẵng giành chiến thắng giòn giã trước PVF-CAND tại vòng 14 V-League 2025 - 2026.

SHB Đà Nẵng tung ra đội hình với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 trong trận đấu khai xuân gặp PVF-CAND.

SHB Đà Nẵng tung ra đội hình với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 trong trận đấu khai xuân gặp PVF-CAND.

Tối 28/2, trên sân vận động Chi Lăng, SHB Đà Nẵng tung đội hình mạnh nhất với Phan Văn Biểu trong khung gỗ; Quế Ngọc Hải (đội trưởng) chỉ huy hàng thủ bên cạnh Đỗ Phi Long, Nguyễn Hồng Phúc; tuyến trên gồm Anh Tuấn, Ngọc Sơn, Phi Hoàng, Joel Brandon Lopez và bộ ba tấn công Võ Nguyên Hoàng, Ribamar, Phan Văn Long.

Trong không khí dịu mát đầu xuân Bính Ngọ 2026, hàng nghìn khán giả phủ kín khán đài, tiếp lửa cuồng nhiệt cho đội bóng sông Hàn.

Khu vực khán đài A, sân vận động Chi Lăng chật kín người hâm mộ.

Khu vực khán đài A, sân vận động Chi Lăng chật kín người hâm mộ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà dâng cao đội hình, pressing nghẹt thở, thể hiện rõ quyết tâm tìm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà tại mùa giải LP Bank V-League 1 (2025 - 2026).

SHB Đà Nẵng dâng cao đội hình pressing đối thủ ngay từ đầu trận.

SHB Đà Nẵng dâng cao đội hình pressing đối thủ ngay từ đầu trận.

Bước ngoặt đến sớm ở phút 10. Từ pha từ pha xử lý khéo léo trước vòng cấm đối thủ, Phan Văn Long có đường chuyền thuận lợi để Nguyễn Hồng Phúc dứt điểm tung nóc lưới, mở tỷ số trong sự bùng nổ của Chi Lăng.

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Phúc (ở giữa) ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng đẹp mắt ở phút thứ 10.

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Phúc (ở giữa) ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng đẹp mắt ở phút thứ 10.

Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng ăn mừng bàn thắng thứ 2 của Ribamar ở phút thứ 80.

Đội chủ nhà SHB Đà Nẵng ăn mừng bàn thắng thứ 2 của Ribamar ở phút thứ 80.

Bị dẫn bàn,PVF-CAND với những gương mặt U23 Việt Nam như Xuân Bắc, Thanh Nhàn cũng không thể làm gì hơn trước hàng thủ chơi kỷ luật và bản lĩnh của SHB Đà Nẵng.

Sang hiệp hai, HLV Nguyễn Thành Công (PVF-CAND) tung vào sân Lý Đức và Thái Bá Đạt nhằm làm mới thế trận. Nhưng trong một ngày SHB Đà Nẵng chơi chắc chắn và đầy khát khao, PVF-CAND không những không tìm được bàn gỡ mà còn phải nhận thêm bàn thua ấn định tỷ số.

Cụ thể, ở phút 80, Ribamar nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu hiểm hóc. Đến phút 88, Đức Anh ấn định chiến thắng 3-0, khép lại một đêm thăng hoa của đội bóng sông Hàn.

Đội bóng sông Hàn có trận đấu tuyệt hay trong năm mới Bính Ngọ 2026. Trong ảnh: David Boris Philippe Henen (áo cam - SHB Đà Nẵng) tranh chấp với Lucas Henrique Turci (áo xanh - PVF-CAND).

Đội bóng sông Hàn có trận đấu tuyệt hay trong năm mới Bính Ngọ 2026. Trong ảnh: David Boris Philippe Henen (áo cam - SHB Đà Nẵng) tranh chấp với Lucas Henrique Turci (áo xanh - PVF-CAND).

Trên khán đài C - nơi dành cho Hội cổ động viên "ruột" của Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, không khí hết sức rộn ràng, sôi động khi đội nhà liên tục ghi bàn vào lưới đối thủ.

Trên khán đài C - nơi dành cho Hội cổ động viên "ruột" của Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, không khí hết sức rộn ràng, sôi động khi đội nhà liên tục ghi bàn vào lưới đối thủ.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn đánh dấu trận thắng đầu tiên trên sân nhà của SHB Đà Nẵng mùa giải 2025 - 2026. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên kể từ khi sân vận động Hòa Xuân mang tên Chi Lăng, càng thêm ý nghĩa khi diễn ra dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên giữa những tràng pháo tay không dứt. Chi Lăng "sống lại", niềm tin cũng trở lại. Với người hâm mộ đội bóng sông Hàn, đây có thể là khởi đầu cho một hành trình mới đầy hy vọng, dù Đà Nẵng vẫn còn đối mặt nhiều thử thách trong cuộc đua trụ hạng.

Huấn luyện viên Lê Anh Tuấn cùng học trò tri ân người hâm mộ sau trận đấu.

Huấn luyện viên Lê Anh Tuấn cùng học trò tri ân người hâm mộ sau trận đấu.

BẢO LÂM - NGỌC HIẾU

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bung-no-chi-lang-3326130.html