Bước ra khỏi vùng an toàn để chạm tới phiên bản trọn vẹn nhất
Từ một nam sinh từng thu mình và đầy e ngại trước ống kính, Huỳnh Quốc Kiệt đã chuyển mình, xuất sắc giành ngôi vị Á quân 1 ‘Miss & Mister HUFLIT 2025’. Không dừng lại ở danh hiệu hay hào quang nghệ thuật, hành trình bước ra khỏi ‘vùng an toàn’ của nam sinh chuyên ngành Truyền thông còn là câu chuyện đẹp về bản lĩnh, lối sống an tĩnh và khát khao chạm tới phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình.
Huỳnh Quốc Kiệt hiện là sinh viên chuyên ngành Truyền thông tại trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT). Song song với việc học, Quốc Kiệt cũng hoạt động tự do trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò người mẫu ảnh thương mại và diễn viên TVC.

Huỳnh Quốc Kiệt hiện là sinh viên chuyên ngành Truyền thông, trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM.
Gần một năm gắn bó với ống kính, Quốc Kiệt xem công việc này như một "duyên lành". Từ những ngày đầu bước chân vào nghề, sự chỉ bảo tận tình của các đồng nghiệp đi trước, sự nỗ lực cá nhân, cùng may mắn đã cho anh cơ hội xuất hiện trong hàng loạt chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu lớn.
Bên cạnh đó, nền tảng kiến thức truyền thông từ HUFLIT cũng trở thành đòn bẩy đắc lực, giúp Quốc Kiệt thấu hiểu cách truyền tải cảm xúc và tự tin khẳng định bản thân trước ống kính.

Song song với việc học, Quốc Kiệt cũng hoạt động tự do trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò người mẫu ảnh thương mại và diễn viên TVC.
Từ một người vô cùng tự ti và e ngại việc thể hiện mình trước đám đông, năm 2025 đã trở thành cột mốc mang tính bước ngoặt đối với Quốc Kiệt. Quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức tại cuộc thi Miss & Mister HUFLIT, anh đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân 1.
Với Quốc Kiệt, danh hiệu này không chỉ trao cho anh niềm tin vào chính mình, mà ý nghĩa hơn cả là cơ hội được lan tỏa câu chuyện ăn chay một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Quốc Kiệt chia sẻ: “Điều làm mình hạnh phúc nhất sau cuộc thi, không phải là danh hiệu, mà là biết mình đã truyền được cảm hứng cho ít nhất một người, giúp họ hiểu đúng đắn và có cái nhìn cởi mở hơn về việc ăn chay”.

Từ một người vô cùng tự ti, Quốc Kiệt quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức tại cuộc thi "Miss & Mister HUFLIT" và xuất sắc giành ngôi vị Á quân 1.
Hành trình ăn chay gần 3 năm của Quốc Kiệt bắt đầu từ cảm hứng của một người bạn và sự lắng nghe cơ thể chính mình, hoàn toàn không ràng buộc bởi tín ngưỡng hay định kiến. Anh xem đây là phương pháp nuôi dưỡng sức khỏe và giữ cho tâm trí an tĩnh. Trong công việc, Quốc Kiệt giữ trọn tinh thần chuyên nghiệp: Sẵn sàng thực hiện các cảnh quay liên quan đến thực phẩm động vật, nếu kịch bản yêu cầu, rồi nhẹ nhàng trở về với lựa chọn cá nhân sau khi bước ra khỏi ống kính.

Bên cạnh nghệ thuật, Quốc Kiệt sở hữu một niềm đam mê đặc biệt dành cho lịch sử và văn hóa truyền thống Việt Nam, cũng như thế giới. Tình yêu ấy được bồi đắp từ năm lớp 12, khi Kiệt đại diện trường THPT tham gia Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử. Dù chưa chạm tay vào giải thưởng chính thức, hành trình ôn luyện năm đó đã đặt nền móng vững chắc cho tư duy và tri thức của Quốc Kiệt.
Sau khi hoàn thành chương trình đại học và ổn định cuộc sống, Quốc Kiệt dự định sẽ tiếp tục học lên Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa để nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này.

Quốc Kiệt chia sẻ: "Mình không mong cầu một hình ảnh quá xa hoa hay rực rỡ, mà chỉ hy vọng bản thân luôn giữ được sự hồn nhiên, dùng những câu chuyện cá nhân nhỏ bé để mang lại chút năng lượng tự do và nhẹ nhàng cho những người xung quanh".
Cảm nhận sự đồng điệu sâu sắc với câu nói của blogger Khoai Lang Thang về những ký ức tuổi trẻ được lưu giữ qua từng bức ảnh theo thời gian, Quốc Kiệt tâm niệm: Tuổi trẻ rồi sẽ trôi qua, nhưng cách ta vượt qua thử thách và những giá trị ta gặt hái được sẽ còn mãi. Để rồi nhiều thập kỷ sau nhìn lại, ta có thể mỉm cười tự hào về những "chuyến đi" và phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình.
(Ảnh: NVCC)
