Buồn chuyện gia đình, shipper vứt 400 gói hàng xuống mương

Một nhân viên giao hàng đã vứt hàng trăm gói hàng của FedEx xuống con mương ven đường ở bang Alabama do không muốn làm việc vì người thân trong gia đình mất.

Cảnh sát trưởng hạt Blount, Mark Moon, xác định nghi phạm là Deandre Rayshaun Charleston, 22 tuổi ở Adamsville, bang Alabama, đã bị tạm giam hôm 10/12. Người này đối mặt với cáo buộc tội ăn cắp hàng hóa. Hiện không rõ Charleston có thuê luật sư bào chữa hay không.

Các gói hàng bị vứt xuống mương được giới chức tìm thấy. Ảnh: AP News

Các gói hàng bị Charleston vứt đi được phát hiện ở con mương gần thị trấn Hayden hồi tháng 11, theo giới chức địa phương. Trong đó, gồm có cả đồ chơi trẻ em, đồ chơi cho thú cưng.

“Có vẻ như anh ta đã rất đau khổ về hành vi của bản thân và chỉ nói rằng bản thân lúc đó đang trải qua thời điểm khó khăn nên đã đưa ra quyết định tệ hại như vậy. Hy vọng anh ta sẽ rút ra bài học và từ đó vươn lên trong cuộc sống. Đó là điều mà chúng tôi thực sự mong muốn”, cảnh sát trưởng Moon nói.

Theo hồ sơ lưu trữ, Charleston làm việc tại một nhà thầu giao hàng cho hãng FedEx. Giới chức đã tìm được địa chỉ của chủ nhân hơn 150 gói hàng, song còn gần 250 gói hàng vẫn chưa xác định được người nhận.

Số hàng trên có trị giá khoảng 25.000 USD. Sau khi phát hiện sai phạm, FedEx đã cử tài xế và phương tiện tới hỗ trợ việc giao hàng.

Hương Vũ (Theo AP News)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/buon-chuyen-gia-dinh-shipper-vut-400-goi-hang-xuong-muong-post171823.html