Buồn nắm tay mình
Chạm mốc thời gian xa rất xa Đã như sương khói, đã như là...
Sáng nay chim sẻ về báo thức
Em ở bên trời có nhớ ta?
Dấu chân cát bụi còn qua đó
Một nửa đời nhau, một nửa đời
Nghe dưới lá bay màu thương nhớ
Tình sẽ rất buồn trên dấu môi
Tay đã trong tay thương ngày muộn
Tóc vướng vai gầy nghiêng bóng trăng
Mắt khép đêm xưa là mộng tưởng
Bên hồ xao xác chút sương giăng
Trời đã sáng hay đêm chưa sáng
Em ở đâu mà ta ở đây?
Góp nhặt cơn mơ ngày lẻ bạn
Buồn nắm tay mình, xa mới hay.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/buon-nam-tay-minh-post678446.html