Búp măng non tự ngã xe, hành động tiếp đó khiến dân tình cười bò

Một búp măng non với màn 'diễn xuất' đầy ngẫu hứng đang khiến cộng đồng mạng thích thú và bàn tán không ngớt.

Sự việc bắt đầu từ một đoạn video ngắn được lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh ghi lại cho thấy một cậu bé đang chơi cùng chiếc xe ba bánh. Dường như một ý nghĩ nghịch ngợm chợt lóe lên, cậu bé bèn tự mình “dàn dựng” một hiện trường giả: cố ý làm đổ chiếc xe, nằm vật xuống đất và ngay lập tức… òa khóc.

Búp măng non nghịch ngợm từng bước thể hiện năng lực "diễn xuất".

Búp măng non "dàn cảnh" xong xuôi liền cất tiếng khóc.

Tiếng khóc to, rõ ràng và đầy “kịch tính” của cậu bé đã lập tức thu hút sự chú ý từ người bố đang đứng nghịch điện thoại ở cửa. Nghe thấy tiếng con, người bố vội vã quay lại, đặt điện thoại xuống và vỗ về an ủi cậu.

"Thành quả" đúng như mong đợi khi bố đã chú ý đến cậu bé.

Đoạn clip nhanh chóng nhận về vô số bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra am hiểu tâm lý trẻ nhỏ, cho rằng đây là một lời “nhắc khéo” rất đáng yêu: “Nhắc khéo bố phải quan tâm và để ý đến con đó”. Sự thông minh, nhanh trí của cậu bé khiến không ít người bật cười và ví von cậu xứng đáng giật giải "diễn viên của năm".

Một số phụ huynh khác cũng đồng cảm và chia sẻ những trải nghiệm tương tự: “Trẻ con giờ thông minh lắm. Con mình ngã vốn không khóc, mà mình 'lỡ' quay lại nhìn, thế là cu cậu khóc toáng lên nhõng nhẽo”. Có người còn hài hước gọi đây là màn “dàn cảnh ăn vạ đòi bồi thường trong truyền thuyết”, và tưởng tượng ra “yêu sách” của cậu bé: “Phải có túi sữa mới đủ để con nín khóc nhé!”.

Câu chuyện nhỏ này không chỉ mang lại những tràng cười giòn giã mà còn phản ánh một cách chân thực và hồn nhiên về thế giới tâm hồn của trẻ thơ. Đó là sự quan sát, học hỏi và cách các em tìm kiếm sự quan tâm, yêu thương từ cha mẹ đầy sáng tạo.

Đặng Huyền - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bup-mang-non-tu-nga-xe-hanh-dong-tiep-do-khien-dan-tinh-cuoi-bo-202510161037519146.html