Cả hành lang bệnh viện đổ dồn sự chú ý vào một căn phòng, biết lý do ai cũng cảm thông
Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại hành lang của bệnh viện.
Theo đó, tại hành lang của khoa sản, các bậc phụ huynh đều hướng mắt vào một căn phòng - nơi có một sản phụ đang trong giai đoạn rặn sinh. Đáng chú ý, vì quá đau, sản phụ la hét rất lớn, thất thanh.
(Video ghi lại khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng chú tại hành lang bệnh viện. Nguồn: Đặng Phúc Hậu/Beat Now)
Tiếng la của sản phụ vang vọng cả hành lang, khiến những người đang chờ bên ngoài không khỏi giật mình. Có người quay sang nhìn nhau, có người vừa tò mò vừa thấp thỏm, còn các ông bố bà mẹ có mặt tại đó thì dường như đều hiểu rằng bên trong căn phòng lúc này đang là một "trận chiến" không hề dễ dàng.
Khoảnh khắc này cũng khiến cư dân mạng không nhịn được cười trước những biểu cảm và phản ứng của mọi người bên ngoài. Thế nhưng, phía sau tiếng la thất thanh ấy vẫn là nỗi đau mà người phụ nữ phải trải qua để chào đón em bé. Bởi vậy, thay vì trách sản phụ "ồn ào", nhiều người cho rằng trong tình huống này, ai cũng có thể thấu hiểu và thông cảm.
Nghe tiếng hét của sản phụ, nhiều người phải ngạc nhiên. Ảnh cắt từ clip
Sinh nở vốn là một hành trình nhiều cảm xúc, trong đó những cơn đau khi chuyển dạ có thể khiến sản phụ khó kiểm soát tiếng kêu hoặc phản ứng của mình. Có lẽ với những người đang chờ ngoài hành lang, đoạn clip mang đến một phen bất ngờ; còn với sản phụ bên trong, đó đơn giản là khoảnh khắc cô đang cố gắng hết sức để gặp em bé sau nhiều tháng chờ đợi.
Đoạn clip vì thế vừa khiến dân mạng bật cười vì tình huống "cả hành lang cùng biết có người sắp đón em bé", vừa nhận về nhiều lời động viên dành cho sản phụ. Sau tất cả, tiếng la ấy có thể xem như một cách để người mẹ giải tỏa phần nào sự đau đớn và căng thẳng trong giây phút đặc biệt của cuộc đời.
Và có lẽ, những người từng trải qua phòng sinh sẽ hiểu hơn ai hết: lúc ấy có thể chẳng còn tâm trí để giữ hình tượng nữa, miễn là mẹ tròn con vuông và cuối cùng được nghe tiếng khóc của em bé là đủ.
