Ca khúc 'Tổ quốc thiêng liêng trong trái tim người thợ điện' về đường dây 500kV mạch 3

Ca khúc 'Tổ quốc thiêng liêng trong trái tim người thợ điện'là sáng tác mới nhất của anh Nguyễn Đắc Cường-cán bộ công đoàn ngành điện về đường dây 500kV mạch 3.

Các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài 519 km, gồm hai mạch kép đường dây 500 kV và 1.177 vị trí móng cột đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành, địa phương cùng nỗ lực của hàng chục nghìn cán bộ, kỹ sư, người lao động trong gần một năm qua, đến nay dự án đã hoàn thành, nghiệm thu, đóng điện. Đây được đánh giá là một kỳ tích của ngành điện Việt Nam khi biến điều không thể thành có thể.

Để đánh giá, ghi nhận những thành quả to lớn, đồng thời ca ngợi những người lao động, nhất là người thợ điện tham gia đường dây 500kV mạch 3, đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật về ảnh, thơ, ca ra đời. Trong đó có ca khúc của một cán bộ tuyên giáo đang làm việc tại Công đoàn Điện lực Việt Nam - anh Nguyễn Đắc Cường.

Được chứng kiến khí thế hừng hực trên công trường với trách nhiệm, nhiệt huyết của những người thợ điện tiếp nối truyền thống cha anh vì dòng điện sáng góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển cho đất nước, cho Tổ quốc, cho Nhân dân, anh Nguyễn Đức Cường đã sáng tác ca khúc “Tổ quốc thiêng liêng trong trái tim người thợ điện”.

Những cảm hứng này cũng bắt nguồn từ truyền thống hào hùng của ngành điện trong suốt các giai đoạn lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong 2 cuộc kháng chiến, những người thợ điện đã vừa duy trì sản xuất điện phục vụ đất nước, vừa chiến đấu chống lại các đợt ném bom của Mỹ để bảo vệ cho các nhà máy điện an toàn. Nhiều cán bộ, công nhân ngành điện đã lên đường vào Nam chiến đấu trên các mặt trận và có nhiều người đã không trở về.

Khi hỏi về cảm hứng khi sáng tác ca khúc, anh Nguyễn Đắc Cường cho biết, với tính chất công việc làm công tác truyền thông, tuyên giáo của Công đoàn Điện lực Việt Nam, tôi rất hiểu tầm quan trọng của công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch. Đây là công trình trọng điểm quốc gia có tính cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp ý phần nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống truyền tải điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng ở miền Bắc và là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, và phục vụ đời sống của nhân dân.

"Tôi có điều kiện được tiếp xúc, gặp gỡ, thăm hỏi lực lượng xung kích của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia thi công cột, kéo dây công trình dây 500kV mạch 3. Hình ảnh người thợ điện làm việc trên đường dây truyền tải 500kV, với độ cao trên 80 m, ngoài trời nắng nóng; mồ hôi thành dòng; nước da cháy nắng... Và hình ảnh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng bay phấp phới trên đỉnh đường dây truyền tải như tiếp nối truyền thống cha anh trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Tất cả đã cho tôi nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc “Tổ quốc thiêng liêng trong trái tim người thợ điện” hào hùng và đầy ý nghĩa này" - Anh Cường chia sẻ.

Điều mà anh Nguyễn Đắc Cường muốn gửi gắm qua ca khúc là bày tỏ sự tri ân những người lao động vất vả, vượt nắng, thắng mưa xây dựng thành công công trình đường dây 500kV mạch 3. Đồng thời, anh cũng muốn lan tỏa cộng tới cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của công trình đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.

Nguyên Vũ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ca-khuc-to-quoc-thieng-lieng-trong-trai-tim-nguoi-tho-dien-ve-duong-day-500kv-mach-3-341728.html