Cá lại chết hàng loạt trên dòng khe Sào (Nghĩa Đàn)

Cách đây ít ngày, khe Sào đoạn qua xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn xuất hiện cá chết hàng loạt... Nguồn nước bị ô nhiễm, môi trường bị xâm hại khiến người dân bức xúc và cáo buộc một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn của Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt, đóng tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), là nơi đã xả nước thải xuống dòng khe...

Từ phản ánh của người dân làng Lâm Sinh, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) về việc khe Sào (còn gọi là khe Ang hay khe Lâm Sinh) chảy từ dãy núi tiếp giáp với địa phận xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) về xuôi bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối và khiến cá chết hàng loạt, phóng viên Báo Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc này. Ảnh: Nguyễn Đạo

Sau khi xác nhận dòng nước khe Sào bị ô nhiễm, chúng tôi đã quyết định đi ngược về phía Bắc, vùng đồi núi giáp ranh giữa địa phận Nghệ An và Thanh Hóa, nơi được xem là khởi nguồn của nguyên nhân gây ô nhiễm dòng suối và làm cá chết. Phải mất khoảng 15km từ trụ sở UBND xã Nghĩa Yên, vượt qua nhiều ngọn đồi keo, và lau lách dày đặc, chúng tôi mới có mặt tại vùng giáp ranh giữa xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) và làng Lâm Sinh, thuộc xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn). Ảnh: Tiến Đông - Nguyễn Đạo

Tại vùng giáp ranh này, từ trên cao, dễ dàng nhận thấy một cụm trang trại rất đồ sộ, với nhiều chuồng trại chăn nuôi, bao bọc xung quanh là những mảng đồi keo bạt ngàn. Đây là cụm trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt, thuộc thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Đạo

Tại vùng giáp ranh này, từ trên cao, dễ dàng nhận thấy một cụm trang trại rất đồ sộ, với nhiều chuồng trại chăn nuôi, bao bọc xung quanh là những mảng đồi keo bạt ngàn. Đây là cụm trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt, thuộc thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Đạo

Điều đáng nói là cụm trang trại này nằm ngay đầu nguồn khe Sào, chảy về đất Nghĩa Đàn, qua các xã Nghĩa Yên, Nghĩa Mai. Thế nhưng, tại đây có một hồ chứa nước thải được đào đắp rất sơ sài, nằm ở trên cao, không lót bạt chống thấm, màu nước đen kịt và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Tiến Đông

Điều đáng nói là cụm trang trại này nằm ngay đầu nguồn khe Sào, chảy về đất Nghĩa Đàn, qua các xã Nghĩa Yên, Nghĩa Mai. Thế nhưng, tại đây có một hồ chứa nước thải được đào đắp rất sơ sài, nằm ở trên cao, không lót bạt chống thấm, màu nước đen kịt và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Tiến Đông

Hồ chứa nước thải này nằm ngay phía trên khe Sào, được ngăn bằng một bờ đất. Nó chẳng khác gì một túi nước thải khổng lồ nằm án ngữ ngay phía đầu nguồn, trở thành mối nguy hại lớn, gây ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: Nguyễn Đạo

Ngoài một hồ chứa nước thải, chúng tôi còn phát hiện con khe Sào đã bị đắp lại bằng đập bê tông khiến cho dòng nước không thể lưu thông. Ảnh: Nguyễn Đạo

Ngoài một hồ chứa nước thải, chúng tôi còn phát hiện con khe Sào đã bị đắp lại bằng đập bê tông khiến cho dòng nước không thể lưu thông. Ảnh: Nguyễn Đạo

Điều đáng nói là dù con khe này đã bị chặn lại, thế nhưng sau một thời gian tìm kiếm, chúng tôi cũng phát hiện ra một điểm xả thải nằm khuất sau những lùm cây dại và phía dưới trang trại. Ảnh: Tiến Đông

Điều đáng nói là dù con khe này đã bị chặn lại, thế nhưng sau một thời gian tìm kiếm, chúng tôi cũng phát hiện ra một điểm xả thải nằm khuất sau những lùm cây dại và phía dưới trang trại. Ảnh: Tiến Đông

Cách trang trại mấy trăm mét là dòng khe Sào bị đổi sang màu đỏ và bốc mùi hôi thối. Ảnh: Nguyễn Đạo

Cách trang trại mấy trăm mét là dòng khe Sào bị đổi sang màu đỏ và bốc mùi hôi thối. Ảnh: Nguyễn Đạo

Cách đây ít ngày, nước trên khe Sào bốc mùi hôi thối nồng nặc, cá chết nổi đầy, khiến cho người dân làng Lâm Sinh hết sức bức xúc. Ảnh: CSCC

Cách đây ít ngày, nước trên khe Sào bốc mùi hôi thối nồng nặc, cá chết nổi đầy, khiến cho người dân làng Lâm Sinh hết sức bức xúc. Ảnh: CSCC

Ông Phan Văn Hà - làng Lâm Sinh, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Tiến Đông

Ông Phan Văn Hà - làng Lâm Sinh, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Tiến Đông

Hơn 20 năm sinh sống ở mảnh đất này, chúng tôi chưa bao giờ thấy cảnh khe Sào bị ô nhiễm trầm trọng như hiện nay. Cách đây 3 năm, khi trang trại lợn của Công ty CP chăn nuôi Tâm Việt được xây dựng tại xã Bãi Trành, ngay trên đầu nguồn con khe, tình trạng cá chết đã xảy ra. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị nhưng sự việc không được xử lý dứt điểm. Giờ đây không ai dám lấy nước khe này để sinh hoạt và tưới cây nữa....

Cận cảnh trại lợn ở Thanh Hóa khiến nguồn nước và môi trường bị ô nhiễm và người dân Nghệ An phải gánh chịu. Video: Tiến Đông - Nguyễn Đạo

Tiến Đông

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ca-lai-chet-hang-loat-tren-dong-khe-sao-nghia-dan-10275353.html