Cả làng người Jrai lên núi cúng 'Thần rừng'

Người dân hai làng Ograng và De Chí (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai) chọn tháng 3 hằng năm khi trời trong trẻo làm lễ cúng dưới tán rừng để tạ ơn 'Thần rừng' che chở, bảo vệ buôn làng.

Sáng sớm, người dân hai làng Ograng và De Chí chuẩn bị một con heo và các loại thực phẩm, vật dụng khác đi hơn chục cây số lên núi, đến khu vực suối Ia Cor. Cùng đi là cả chục cán bộ kiểm lâm tham gia hỗ trợ bà con.

Sáng sớm, người dân hai làng Ograng và De Chí chuẩn bị một con heo và các loại thực phẩm, vật dụng khác đi hơn chục cây số lên núi, đến khu vực suối Ia Cor. Cùng đi là cả chục cán bộ kiểm lâm tham gia hỗ trợ bà con.

Đây là văn hóa được bà con duy trì bao đời nay nên khi già làng Siu Dơih (78 tuổi, làng Ograng) chọn ngày, báo cả làng ai cũng hào hứng tham gia. Họ làm lễ cúng để mong “Thần rừng” che chở cho buôn làng.

Đây là văn hóa được bà con duy trì bao đời nay nên khi già làng Siu Dơih (78 tuổi, làng Ograng) chọn ngày, báo cả làng ai cũng hào hứng tham gia. Họ làm lễ cúng để mong “Thần rừng” che chở cho buôn làng.

Mọi người đổ thức ăn trên các ống tre cho người dân thưởng thức. Lễ vật chính cúng “Thần rừng” gồm một con heo quay, một con gà, một ghè rượu, một miếng thịt lợn sống.

Mọi người đổ thức ăn trên các ống tre cho người dân thưởng thức. Lễ vật chính cúng “Thần rừng” gồm một con heo quay, một con gà, một ghè rượu, một miếng thịt lợn sống.

Gần giữa trưa, nghi thức cúng “Thần rừng” bắt đầu. Người thực hiện cúng là già làng Siu Dơih trong trang phục thổ cẩm truyền thống chỉnh tề. “Ôi Yang, rừng núi đã chở che cho dân làng, để làng ăn no, bình yên. Bà con mong Yang tiếp tục bảo vệ cho làng, giúp mưa thuận gió hòa, cây lúa được tốt tươi, thu hoạch đầy kho, dân ăn no, bình an, hạnh phúc”, già làng Siu Dơih khấn.

Gần giữa trưa, nghi thức cúng “Thần rừng” bắt đầu. Người thực hiện cúng là già làng Siu Dơih trong trang phục thổ cẩm truyền thống chỉnh tề. “Ôi Yang, rừng núi đã chở che cho dân làng, để làng ăn no, bình yên. Bà con mong Yang tiếp tục bảo vệ cho làng, giúp mưa thuận gió hòa, cây lúa được tốt tươi, thu hoạch đầy kho, dân ăn no, bình an, hạnh phúc”, già làng Siu Dơih khấn.

Sau lời cúng, già Siu Dơih mời các vị thần thưởng thức lễ vật và già cũng là người đầu tiên vít cần rượu ghè uống, tiếp đến là những người uy tín và người dân trong làng.

Sau lời cúng, già Siu Dơih mời các vị thần thưởng thức lễ vật và già cũng là người đầu tiên vít cần rượu ghè uống, tiếp đến là những người uy tín và người dân trong làng.

Lễ cúng "Thần rừng" của người Jrai ở huyện Ia Grai.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Hạt Phó Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai cho biết, hai làng Ograng và làng De Chí có gần 600ha rừng luôn được bảo vệ tốt. Theo ông Tuấn, lễ cúng "Thần rừng" là nét văn hóa, tâm linh độc đáo của người dân tộc Jrai. Điều này đã góp phần tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

"Nhiều năm qua, chính quyền huyện Ia Grai và lực lượng kiểm lâm luôn đồng hành, giúp người dân tổ chức lễ cúng rừng vừa để duy trì nét văn hóa và tuyên truyền, giáo dục tầm quan trọng của bảo vệ rừng. Để nghi lễ thêm đầy đủ, ấm cúng, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai đã trích kinh phí, ủng hộ bà con một con heo và rượu", ông Tuấn chia sẻ.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ca-lang-nguoi-jrai-len-nui-cung-than-rung-post1727375.tpo