Cà Mau: Các xã, phường tổ chức trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, ngày 16/5 các xã, phường trong tỉnh đã đồng loạt ra quân trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ', nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Đồng chí Trương Ngọc Thảo (bìa trái), Bí thư Đảng ủy xã Châu Thới (Cà Mau) cùng các đồng chí lãnh đạo xã tại lễ phát động phong trào trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026. (Ảnh: VĂN MẪN).
Tại xã Châu Thới,đây là xã vùng sâu, vùng xa, nơi có Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Di tích lịch sử-văn hóa cấp Quốc gia, ngày 16/5, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Xã Châu Thới sôi nổi thực hiện phong trào trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Châu Thới đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh; đồng thời phát động phong trào trồng cây xanh ở các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã, nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Ủy ban nhân dân xã Châu Thới cho biết, trong năm 2026, xã phấn đấu trồng bổ sung khoảng 1.400 cây xanh phân tán trên các tuyến đường giao thông, khu vực công cộng và các điểm còn thiếu cây xanh. Đồng thời trồng bổ sung các cây phát triển chậm, cây chết trên những tuyến đường…

Đồng chí Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu-xã vùng ven biển tỉnh Cà Mau tại lễ trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026. (Ảnh CTV).
Tại phường Vĩnh Trạch, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của phường đã tham gia trồng hàng trăm cây xanh, trong đó có 100 cây giáng hương, nhằm góp phần làm xanh, sạch, đẹp quê hương, bảo vệ môi trường sống…
Ngay sau lễ phát động và thực hiện việc trồng cây xanh, các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh và các xã, phường ở Cà Mau đã có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, giao cho từng địa phương, đơn vị tự quản, chăm sóc, tưới nước cho cây xanh khi thời tiết nắng nóng, giúp cây xanh có đủ điều kiện phát triển, tạo tán che mát, tránh tình trạng trồng theo phong trào, tỷ lệ cây sống thấp như những năm qua…











