Cà Mau: Hơn 1.400 ha lúa bị đổ ngã, đê biển Tây nguy cơ bị sạt lở

Mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm cho hơn 1.400 ha lúa trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị ngập úng, đổ ngã và khiến cho đê biển Tây có nguy cơ bị sạt lở cao.

Mưa lớn làm nhiều diện tích lúa của người dân bị đổ ngã.

Ngày 30/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, mưa lớn kèm theo dông lốc trong mấy ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, mưa lớn đã làm hơn 1.400 ha lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch đổ ngã; hơn 1.200 ha bờ vuông nuôi tôm bị ngập. Đặc biệt, mưa lớn kèm theo dông lốc còn làm 1 căn nhà người dân bị sập, 2 căn nhà bị tốc mái và khiến đê biển Tây tiếp tục bị uy hiếp do nguy cơ sạt lở.

Cụ thể, diện tích lúa bị thiệt hại tập trung chủ yếu tại huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời. Để cứu lúa, người dân phải tiến hành bơm nước ra ngoài sông, kênh rạch nhưng do thủy triều dâng cao và nhiều đoạn bờ bao bị ngập nên công tác bơm nước gặp nhiều khó khăn.

Cà Mau khẩn trương thực hiện các giải pháp bảo vệ đê biển.

Ngoài gây thiệt hại cho diện tích lúa, mưa lớn còn làm nhiều đoạn đê biển Cà Mau đã bị sạt lở nghiêm trọng trước đó tiếp tục bị đe dọa. Tại các đoạn sạt lở đê biển dài hơn 3km đã được tỉnh Cà Mau công bố tình huống sạt lở khẩn cấp, tiếp tục xuất hiện thêm khoảng 300m bị sóng đánh sạt lở hết rừng phòng hộ bên ngoài.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nguy cơ sóng biển đánh vỡ đê tại các đoạn này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là đoạn Đá Bạc - Kênh Mới. Việc gia cố đê đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu liên tục diễn ra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang khẩn trương, bằng mọi giải pháp bảo vệ đê, tránh để vỡ đê.

Được biết, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm hơn 700 căn nhà của người dân bị sập, tốc mái; khiến cho hơn 22.000 ha lúa bị ảnh hưởng và làm cho nhiều tuyến đường giao thông (chủ yếu là giao thông nông thôn) trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị sụt lún với tổng chiều dài trên 42.200m.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ca-mau-hon-1400-ha-lua-bi-do-nga-de-bien-tay-nguy-co-bi-sat-lo-post99090.html