Cà Mau: Nhiều hộ dân bức xúc vì 'cái bồn kỳ lạ' án ngữ giữa đường
Bồn gạch án ngữ giữa đường ấp gần 2 tháng qua, dân báo xã nhiều lần nhưng nó cứ tồn tại khiến người dân qua lại bị ảnh hưởng.
Ngày 25-6, nhiều người dân ở ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau phản ánh với PV Pháp Luật TP.HCM thể hiện sự bức xúc vì con đường thôn bỗng xuất hiện bồn gạch chắn mất hơn nửa đường. Thậm chí ai đó còn đặt thêm một cái chậu kiểng lớn ở phần đường còn lại, khiến nhiều người gặp khó khăn khi đi chăm ruộng.

Anh Trần Thanh Tùng cho biết đã báo cho cán bộ xã Lý Văn Lâm 4 lần trong tháng qua nhưng cái bồn vẫn nguyên hiện trạng. Ảnh: TRẦN VŨ
"Hôm qua ai đó đặt thêm cái chậu kiểng khiến con đường thôn bị chắn gần như hoàn toàn. Nhưng sáng nay họ dời cái chậu kiểng vào trong. Cái bồn gạch thì vẫn còn nguyên vẹn đó. Nó tồn tại gần 2 tháng qua"- anh Trần Thanh Tùng, người dân địa phương nơi đây nói với phóng viên PLO.
Trước đó, vào ngày 20-6-2025, phóng viên đã có mặt tại con đường mà người dân phản ánh. Trưởng ấp Xóm Lớn là ông Ngô Văn Thuấn cho biết: "Nghe bà con báo, tôi đến thấy và vận động gia đình tháo dỡ cái bồn. Họ hứa vài hôm tháo dỡ nhưng đến nay hơn tháng chưa tháo dỡ. Tôi cũng đã báo lên xã và sáng nay cán bộ xã đến hiện trường lập biên bản, mời chủ đất sáng thứ 2 tới làm việc".
Về việc ai đã làm cái bồn này và nguyên nhân do đâu, ông Thuấn bảo chưa ai nhận đã xây cái bồn này, chính quyền chỉ biết mời gia đình chủ đất tại khu vực có cái bồn đến xã làm việc. Còn nguyên nhân thì ông Thuấn cũng chưa xác định được.
"Chỉ nghe thông tin là có sự tranh chấp về mua bán đất gì đó. Chứ chúng tôi không nhận được bất kỳ đơn từ yêu cầu phản ảnh gì cả từ hộ có cái bồn trước nhà" - ông Thuấn nói.
Chú Đỗ Anh, một người dân địa phương thường đi qua lại con đường này rất bức xúc: "Đâu hai tuần trước tôi chở máy bơm vào bơm nước ruộng bị vướng không đi được. Tôi phải mở đường khác, đi nhờ vườn người ta. Ai đời xây cái bồn vậy".
Còn anh Ngô Hoàng Em, nhà gần cái bồn gạch thì xác định: "Phía đồng, tức kể từ cái bồn gạch khó coi đó về hướng đồng có 4 hộ dân sinh sống, nhưng mỗi ngày, cô bác đi làm đồng qua lại bị cái bồn cản trở lên đến 30 - 40 người, ai cũng kêu trời vì cái bồn kỳ cục đó".
Phóng viên PLO đến nhà có bồn bê gạch phía trước để hỏi thì được những người ở trong nhà này cho biết mình không phải chủ đất. Họ nói rằng chủ đất, chủ nhà ở huyện, ít về đây. Những người trong nhà cũng không cho xin số điện thoại của chủ đất, hoặc chủ nhà, bảo cứ ra xã mà hỏi.

Đây là cảnh ngày 24-6 tại ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau. Ảnh người dân cung cấp.
Ngày 20-6, phóng viên PLO đến UBND xã Lý Văn Lâm để nắm thông tin chính thức từ chính quyền về cái bồn vô lý này. Tuy nhiên, văn phòng ghi nhận thông tin phóng viên cần nắm, hứa báo lãnh đạo rồi bố trí gặp cung cấp thông tin cho phóng viên.
Đến tối 23-6, công chức văn phòng UBND xã Lý Văn Lâm báo lại là Chủ tịch xã yêu cầu gửi văn bản để xã cung cấp thông tin và trả lời bằng văn bản. Phóng viên hiện đã gửi văn bản và đang chờ câu trả lời từ phía UBND xã Lý Văn Lâm.