Ca mổ lấy thai đặc biệt của hai bệnh viện

Bác sĩ dặn dò sản phụ những điều cần làm sau khi mổ lấy thai. Ảnh: YÊN LAN

Sáng 22/9, có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vọng ra từ khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Trong trang phục phòng hộ màu trắng, nữ hộ sinh nhẹ nhàng tắm cho bé bụ bẫm xinh xắn, nặng 3,1kg, vừa được các bác sĩ giúp chào đời vào tối 21/9. Ở giường bên cạnh, mẹ của bé vừa trải qua ca mổ lấy thai - mang khẩu trang, ánh mắt ngời hạnh phúc.

Sản phụ 28 tuổi này quê ở Nam Định, là một trong số 337 công dân Việt Nam từ Liên bang Nga về nước vào ngày 10/9 trên chuyến bay VN5062, được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 888. Trong những người từ Nga về đợt này có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cho biết tối 13/9, thai phụ bị chuột rút. Những người làm việc tại khu cách ly tập trung lo bà bầu này sẽ chuyển dạ (thai đã 36 tuần) nên chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Trong những ngày qua, “bệnh nhân đặc biệt” được nhân viên y tế ở đây theo dõi sức khỏe thường xuyên; lãnh đạo bệnh viện gọi điện thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chuẩn bị phòng sinh tại khu cách ly; phối hợp với Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên vạch ra các tình huống có thể xảy ra để chủ động xử trí, bao gồm tình huống thai phụ không sinh được, phải mổ lấy thai và hồi sức trẻ sơ sinh. Việc khử khuẩn phòng mổ, khử khuẩn quãng đường đưa thai phụ từ khu cách ly đến phòng mổ (đã chuẩn bị sẵn), thang máy… cũng được tính toán kỹ. “Vì đã đặt ra các tình huống nên anh em không bị động”, bác sĩ Phạm Hiếu Vinh nói.

Sáng 21/9, thai phụ chuyển dạ. Bệnh viện Đa khoa Phú Yên mời bác sĩ và nữ hộ sinh từ Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên đến để giúp thai phụ sinh con tại khu cách ly. Đến tối vẫn không sinh được, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên cử 5 y bác sĩ đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thực hiện ca mổ này; bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng Mai là phẫu thuật viên chính, bác sĩ Phạm Công Đồng gây mê. “Sau ca mổ, hàng ngày Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên sẽ cử một ê kíp đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh cho đến khi ổn định sức khỏe”, bác sĩ Hồ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên cho biết.

Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên và Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên đã có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, cứu sống bệnh nhân trong những tình huống “dầu sôi lửa bỏng”. Ca mổ lấy thai này không thuộc tình huống “nghìn cân treo sợi tóc” nhưng khá đặc biệt, bởi người nằm trên bàn mổ được đưa đến từ khu cách ly y tế. Vì vậy, bên cạnh vấn đề chuyên môn Ngoại Sản, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được đặt lên hàng đầu. “Trường hợp này, kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Nếu dương tính thì mọi thứ sẽ khác hơn”, bác sĩ Phạm Hiếu Vinh nói.

Hiện tại, bà mẹ trẻ đang được chăm sóc hậu phẫu tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Đến khám cho hai mẹ con vào sáng 22/9, bác sĩ Đoàn Văn Đôn (Khoa Hậu sản, Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên) tư vấn cho sản phụ những điều cần làm sau khi mổ đẻ, gồm tích cực cho con bú, cách vận động, chế độ ăn uống và một số vấn đề về nhi sơ sinh. Nữ hộ sinh Võ Thị Thu Tính (Khoa Hậu sản, Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên) nhẹ nhàng tắm cho em bé. Chị chia sẻ rằng không cảm thấy áp lực hay lo lắng gì khi tắm cho em bé này vì đã có phương tiện phòng hộ, và mẹ của bé 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Bên cạnh sự chăm sóc của các y bác sĩ, bà mẹ trẻ may mắn có chị chồng (người Nam Định, làm việc tại TP Tuy Hòa) giúp một tay; chồng chị vẫn còn làm việc tại Nga. Sản phụ 28 tuổi thổ lộ: “Tôi rất đau, nhưng các bác sĩ đã giúp đưa em bé ra ngoài, tôi thấy rằng cảm giác đau ấy cũng rất xứng đáng. Bây giờ tôi cố gắng để vết mổ mau lành”. Về các thầy thuốc của hai bệnh viện đã chăm sóc và giúp mình vượt cạn, sản phụ và người thân của chị có chung cảm nhận: “Các y bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo”.

Sở Y tế đã chỉ đạo hai bệnh viện phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, con người để ca này sinh được thuận lợi, an toàn. Có sự chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo và sự phối hợp rất nhịp nhàng, chặt chẽ giữa hai bệnh viện nên mọi việc diễn tiến thuận lợi. Và để tránh nguy cơ lây nhiễm trong quá trình sinh hoặc mổ lấy thai, sở chỉ đạo xét nghiệm nhiều lần, nếu dương tính thì có cách xử trí khác; âm tính thì các bác sĩ cũng yên tâm trong quá trình thực hiện thủ thuật, phẫu thuật.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/245883/ca-mo-lay-thai-dac-biet-cua-hai-benh-vien.html