Cả nhà tập bơi

Gia đình anh Phạm Văn Đa hàng ngày tập bơi để nâng cao sức khỏe. Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG

Mấy năm nay, cả nhà anh Phạm Văn Đa ở thôn Ân Niên, xã Hòa An (huyện Phú Hòa) rất tích cực tập luyện môn bơi. Nhờ vậy, không chỉ cải thiện sức khỏe, các con anh còn gặt gái nhiều thành tích cao tại các giải bơi lội cũng như Hội khỏe Phù Đổng.

Theo anh Đa, lúc nhỏ, các con anh không được khỏe lắm nên vợ chồng anh chọn môn bơi để các con tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, giảm bệnh tật, cải thiện chiều cao và ngăn ngừa tình trạng đuối nước. Khi cháu Phạm Gia Huy (nay học lớp 7, Trường THCS Lương Thế Vinh, TP Tuy Hòa) chuẩn bị bước vào lớp 2 thì vợ chồng anh Đa mới cho đi học bơi. Học được một thời gian, Gia Huy không những biết bơi mà còn phát huy tố chất ở môn thể thao này và phát triển chiều cao, sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều. Thấy hiệu quả, vợ chồng anh Đa quyết định đi học bơi cùng con vào mỗi sáng sớm.

Chị Võ Thị Kim Ngân, vợ anh Đa cho biết: “Những năm trước đây, tôi bị rối loạn tiền đình, mất ngủ, nhiều đêm phải thức trắng nên ban ngày không làm việc được. Khi tôi đi tập bơi được vài tháng, chứng mất ngủ và rối loạn tiền đình không còn nữa nên hàng tháng gia đình tôi đóng tiền thuê hồ và sáng nào cả nhà cũng đi học bơi kể cả mùa nắng hay mùa mưa”.

Môn bơi không chỉ giúp “khống chế” căn bệnh rối loạn tiền đình của chị Ngân, tăng chiều cao cho con trai mà còn chữa hết căn bệnh hen suyễn của đứa con gái Phạm Thùy Dương. “Lúc mới sinh, Phạm Thùy Dương (nay học lớp 5, Trường tiểu học Lạc Long Quân, TP Tuy Hòa) đã mắc bệnh hen suyễn, ngày nào cháu cũng lên cơn, khó thở đến nỗi vợ chồng tôi phải mua máy xông khí để hỗ trợ cho cháu thở mỗi khi lên cơn. Hè năm lớp 1, mặc dù cháu Dương rất ốm yếu nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định cho Dương đi học bơi với hy vọng cháu sẽ cải thiện sức khỏe. Không ngờ cháu học được một năm, bệnh hen suyễn không tái phát, máy xông khí “thất nghiệp” đến nay”, chị Ngân cho biết.

Không chỉ tập bơi để nâng cao sức khỏe cho cả gia đình, hai con của vợ chồng anh Đa phát huy khả năng bơi rất tốt. Đối với Phạm Gia Huy đến nay, Huy đã nhận được 4 huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố. Năm lớp 4, Huy đoạt HCĐ cự ly bơi 50m. Năm lớp 5 và lớp 6, Huy đoạt 2 HCB giải bơi lội và mới đây, Huy đoạt HCV Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố ở cự ly 50m. Hiện Huy đang nỗ lực tập luyện để tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh vào tháng 3 tới. Còn Phạm Thùy Dương, không chỉ hết bệnh hen suyễn, năm lớp 4, Thùy Dương đoạt HCĐ cự ly 25m tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố. Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm học này, Thùy Dương tiếp tục đoạt HCB cự ly 50m.

Chị Ngân cho biết: 4 giờ sáng, tôi thức dậy nấu ăn, sau đó mang thức ăn và cả nhà xuống hồ bơi Phù Đổng để tập bơi. 5 giờ sáng cả nhà khởi động, xuống hồ, bơi đến 6 giờ 15 lên ăn sáng rồi các con đến trường. Nhờ đó mấy năm nay, các cháu không những khỏe mạnh, có thể lực tốt mà còn phát triển chiều cao, có sức khỏe để học tập. Gia Huy 7 năm liền là học sinh giỏi, xuất sắc và nằm trong đội tuyển Tiếng Anh của trường còn Thùy Dương cũng 5 năm liền đạt học sinh giỏi.

“Hai anh em Gia Huy và Thùy Dương rất chịu khó tập luyện, mấy năm qua kể cả nắng, mưa, lạnh cỡ nào các em cũng đến đúng giờ để khởi động rồi xuống nước tập bơi. Nhờ đó, các em thích nghi với môi trường, thời tiết khắc nghiệt nên nâng cao thể lực và mang về thành tích cao mỗi khi tham gia các giải bơi lội cũng như Hội khỏe Phù Đổng”, HLV Võ Ngọc Thạch nói về hai học trò của mình.

NGUYỄN CHƯƠNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/235050/ca-nha-tap-boi.html