Cà phê tiếng Anh Huế
HNN - Lướt Facebook, tôi tình cờ bắt gặp một post quảng cáo về mô hình 'Cà phê tiếng Anh'. Lấy làm lạ, tôi tò mò lần theo địa chỉ ghi trên post, tìm đến một quán cà phê mang hơi hướng vintage, nhỏ xinh và ấm cúng nằm trên kiệt 40 Phan Chu Trinh, quận Thuận Hóa. Hôm đầu tiên tôi đến hơi trễ, khá bất ngờ vì mọi người đã tụ họp đông đủ từ sớm. Tôi mở cửa bước vào, được chào đón bằng những nụ cười và cái bắt tay nhiệt tình. 'Hello everyone! This is my first time coming here!', tôi đáp.

Một buổi sinh hoạt của CLB cà phê tiếng Anh tại kiệt 40 Phan Chu Trinh
Cà phê tiếng Anh hoạt động thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 7h30 tối, mọi người có thể linh hoạt lựa chọn khung thời gian tham gia. Câu lạc bộ đang không ngừng mở rộng quy mô thành viên, từ những em nhỏ chỉ mới 7, 8 tuổi cho đến các anh chị, cô chú trung niên 40, 50 tuổi. Đầu mỗi buổi, mọi người sẽ ngồi xung quanh chiếc bàn dài và lần lượt giới thiệu về bản thân. Các thành viên có xuất phát điểm, trình độ Anh ngữ khác nhau, nhưng cùng chung một một mục tiêu lớn: “Luyện nói tiếng Anh để thay đổi cuộc đời!”.
Sau màn chào hỏi, mọi người được chia thành những nhóm nhỏ để kết nối hiệu quả hơn. Và tất nhiên, tất cả đều tuân theo một quy tắc: “Chỉ được nói tiếng Anh, không dùng tiếng Việt!”. Mỗi nhóm được phát những mảnh giấy nhỏ ghi các chủ đề luyện nói khác nhau hoặc có thể nói bất kỳ điều gì hứng thú, miễn là bằng tiếng Anh.
Chủ quán cà phê, cũng là một trong hai người tiên phong xây dựng mô hình “Cà phê tiếng Anh” tại Huế là anh Trần Lĩnh, thạc sĩ ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh với 10 năm kinh nghiệm. Anh Lĩnh chia sẻ, anh từng đến Đà Nẵng và rất hứng thú với mô hình cà phê giao lưu ngôn ngữ này. Hơn nữa, anh muốn tạo điều kiện cho học viên lớp tiếng Anh giao tiếp của mình có môi trường luyện nói tự nhiên và thường xuyên nhất. Anh từng khuyến khích học viên đến phố đi bộ Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão “săn Tây” nói chuyện, nhưng cách làm đó không phát huy hiệu quả bởi tâm lý ái ngại, hướng nội đặc trưng của người Huế.
Anh đã tình cờ gặp và kết hợp với Michael Zieper, biệt danh “Ông Tây”, một người Mỹ với tình yêu đặc biệt dành cho mảnh đất Cố đô, ấp ủ nguyện vọng được gắn bó trọn đời nơi đây. Thời điểm đó, Michael đã có một cộng đồng giao lưu ngôn ngữ hơn 100 thành viên, nhưng hoạt động chưa hiệu quả vì thiếu một người Việt Nam làm “cầu nối văn hóa”, thấu hiểu tâm lý, tính cách và nhu cầu của người Huế.
Anh Lĩnh cùng ông Michael Zieper đã nhanh chóng xây dựng chương trình hoạt động phong phú, đặc sắc cho câu lạc bộ, thay đổi chủ đề nói liên tục, tổ chức các cuộc thảo luận bằng tiếng Anh và các hoạt động ngoại khóa thú vị khác, như: leo núi, tắm suối, dạo quanh Huế,… tạo không khí gắn kết và gần gũi giữa các thành viên.
Trâm Anh, sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế), thành viên CLB chia sẻ: “Từ ngày tham gia câu lạc bộ, em được nói tiếng Anh nhiều hơn, tự nhiên hơn và có thêm nhiều người bạn mới. Mỗi buổi sinh hoạt đều mang lại cho em niềm vui, sự háo hức và cả những bài học quý giá. Nhờ môi trường thân thiện, em không còn ngại nói sai, mà mạnh dạn thể hiện bản thân và rèn luyện kỹ năng giao tiếp mỗi ngày”.
Mô hình này không còn xa lạ tại nhiều thành phố lớn, nhưng việc duy trì một cộng đồng nói tiếng Anh ổn định tại Huế lại là điều không hề dễ dàng. Câu lạc bộ bước đầu hoạt động hiệu quả, trở thành điểm hẹn thân quen cho cộng đồng yêu ngôn ngữ Huế. Tuy nhiên, để có thể duy trì và phát triển bền vững, đồng thời lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong giới trẻ Huế, cần sự nỗ lực bền bỉ của các thành viên nòng cốt, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ chính quyền địa phương.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/ca-phe-tieng-anh-hue-153846.html











