Ca sĩ Ánh Tuyết bán sạch bất động sản vì sợ có chuyện, con trai không biết xử lý

Tại buổi gặp ban tổ chức đêm nhạc 'Mezcal Jazz Unit & Kimiyo', ca sĩ Ánh Tuyết nói sẽ bán hết bất động sản để phục vụ cho kế hoạch nghệ thuật sau này.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Ánh Tuyết quyết định thanh lý toàn bộ bất động sản dù đã đầu tư nhiều năm.

Nhiều năm qua, chị mua rồi lại bán đất từ TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu đến Hội An, thậm chí ở Pháp. Nhiều bất động sản bị ca sĩ "bỏ hoang" hơn 10 năm. Một số căn nhà, như nhà vườn rộng 7.000m2 nổi tiếng, xuống cấp ít nhiều.

Tuổi 64, Ánh Tuyết tự thấy đã già, trong người nhiều bệnh tật, "có thể ra đi bất cứ lúc nào" nên không thể quản lý tài sản mãi như hiện tại. "Lỡ tôi có chuyện gì, con trai sẽ không biết để xử lý chúng", ca sĩ nói.

Vì vậy, chị dự định bán hết đất, chỉ giữ lại căn nhà đầu tiên mình sở hữu ở đường Võ Văn Tần (Quận 3, TPHCM). Tiền thu được sẽ trích một phần cho con trai, số còn lại gửi ngân hàng để hai vợ chồng chữa bệnh, dưỡng già.

Kế đến, Ánh Tuyết muốn giải quyết dứt điểm chuyện "buôn bán nhức đầu" để thảnh thơi làm nghệ thuật, cụ thể là kế hoạch thu loạt album cuối cùng để lại cho đời.

Ngoài ra, chị cũng ấp ủ một số kế hoạch thiện nguyện, trong đó có mở quán cơm từ thiện ở Hội An, Quảng Nam để phục vụ người lao động tứ xứ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vi-sao-ca-si-anh-tuyet-quyet-ban-sach-bat-dong-san-o-tuoi-64-2374933.html