Ca sĩ Ánh Tuyết tuổi 63 viên mãn, an yên bên chồng Tây ở Hội An

Ở tuổi 63, Ánh Tuyết sống hạnh phúc với chồng người Pháp, bầu bạn với lợn, chó, gà, ngỗng… ở nhà vườn tại Hội An.

Ánh Tuyết sinh năm 1961 ở Hội An. Xuất thân từ gia đình nghệ thuật (cha dạy nhạc, các anh là nhạc công), nữ ca sĩ tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ và bộc lộ năng khiếu ca hát từ 3 tuổi. 17 tuổi, Ánh Tuyết vào Đoàn Dân ca kịch và ca múa nhạc Quảng Nam - Đà Nẵng rồi học thanh nhạc tại ĐH Nghệ thuật Huế.

Bà đi hát từ sớm nhưng đến 32 tuổi mới thành danh. Thời gian làm việc tại Đoàn Hải Đăng và Đoàn ca nhạc nhẹ tháng Tám đã giúp Ánh Tuyết rèn nghề.

Sự nghiệp âm nhạc của Ánh Tuyết gắn liền với những tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ Văn Cao, tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam. Năm 1993, nữ ca sĩ hát hai bài Buồn tàn thuThiên thai trong chương trình của nhạc sĩ Văn Cao, được ông khen vì hiểu tác phẩm. Sự kết hợp giữa tài năng của Ánh Tuyết và những sáng tác xuất sắc của Văn Cao đã tạo nên những bản nhạc để đời như: Thiên thai, Trương Chi, Buồn tàn thu, Suối mơ Bến xuân.

Nữ ca sĩ nổi tiếng khi hát những ca khúc của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Nữ ca sĩ nổi tiếng khi hát những ca khúc của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Sự gắn bó sâu sắc với âm nhạc của Văn Cao đã giúp Ánh Tuyết được mệnh danh là nàng thơ "cuối đời” của nhạc sĩ, thể hiện sự đóng góp to lớn của bà trong việc truyền tải và làm sống lại những giai điệu bất hủ của nhạc sĩ tài hoa.

Sinh thời, cố nhạc sĩ từng rơi lệ khi Ánh Tuyết hát Trương Chi. Ông từng nói với Ánh Tuyết: “Đầu đời, nhạc Văn Cao có Kim Tiêu nhưng lại "tiêu" quá sớm. Không ngờ cuối đời nhạc Văn Cao lại có Ánh Tuyết”. Câu nói đã đi vào giai thoại âm nhạc Việt Nam. Khi ấy, bà đáp: “Nhưng thưa chú, Ánh Tuyết cũng chỉ mới ánh thôi, tuyết rồi thì cũng sẽ tan”.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Ánh Tuyết.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Ánh Tuyết.

Không chỉ gặt hái thành công với các tác phẩm của Văn Cao, Ánh Tuyết còn để lại ấn tượng sâu đậm qua việc trình bày xuất sắc những ca khúc của nhiều nhạc sĩ tên tuổi khác như: Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Phạm Duy và Hoàng Giác. Tài năng của Anh Tuyết còn được chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn công nhận và khen ngợi.

Từng nhiều lần lên bàn mổ, mê kinh doanh bất động sản

Danh ca Ánh Tuyết trải qua nhiều thử thách về sức khỏe. Bà từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, từ những ca nhỏ như ruột thừa đến những ca lớn như thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Hiện tại, cơ thể bà có tới 6 nẹp vít ở cột sống lưng và 3 cái ở cổ. Ngoài ra, bà còn phải chịu đựng cơn đau thần kinh tọa dai dẳng, bệnh bao tử, suy tuyến thượng thận và khối u lành ở tuyến yên.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe, Ánh Tuyết vẫn giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ. Bà chia sẻ: "Tôi không nặng nề điều này vì tính tôi sống rất hồn nhiên và bản năng. Lúc nào tôi cũng thích vui, không nặng nề chuyện bệnh tật". Bà còn hài hước tự ví mình như một "đại lý bệnh".

Ngoài âm nhạc, Ánh Tuyết còn đam mê bất động sản. Dù "máu điên" nghệ sĩ cũng dễ gây hại nhưng nó giúp bà giao dịch nhanh chóng, không phải suy nghĩ, tính toán nhiều.

Thỉnh thoảng, bà cũng đi hát để thỏa đam mê sân khấu.

Thỉnh thoảng, bà cũng đi hát để thỏa đam mê sân khấu.

Hạnh phúc bên chồng Tây, vui thú điền viên ở Hội An

Chồng nữ ca sĩ là kỹ sư người Pháp, Michel Jarnier nên duyên từ những lần Ánh Tuyết hát tại phòng trà. Vì sự chân thành và kiên trì của Michel Jarnier, chủ phòng trà đã tạo cơ hội để ông gặp được Ánh Tuyết. Trong cuộc gặp đầu tiên, chàng kỹ sư Pháp đã bày tỏ muốn cưới Ánh Tuyết làm vợ.

Thấy Michel Jarnier hiền lành, chân thành và yêu mình và nhạc Việt, Ánh Tuyết quyết định tìm hiểu. Sau khi quen biết và tìm hiểu lai lịch, bà đồng ý kết hôn. Trải qua đủ mọi khó khăn thử thách lẫn sóng gió trong cuộc sống, họ đã rời TPHCM về sống ở Hội An nhiều năm qua, tự thiết kế vườn, trồng hoa, rau, thảo dược và cây trái để gần gũi thiên nhiên.

Ánh Tuyết và chồng Pháp đang sống hạnh phúc và bình yên trong ngôi vườn tại Hội An.

Ánh Tuyết và chồng Pháp đang sống hạnh phúc và bình yên trong ngôi vườn tại Hội An.

Bà bầu bạn với các thú cưng như gà, vịt, ngỗng…

Bà bầu bạn với các thú cưng như gà, vịt, ngỗng…

Bà nuôi vịt, gà, ngỗng, chó... trong vườn, mỗi con đều có tên như Si, Muối, Tiêu, Tỏi, Gừng. Dù việc chăm sóc thú cưng vất vả, Ánh Tuyết cảm thấy vui và yêu đời hơn. Ở tuổi 63, bà sống bình yên bên chồng và thú cưng tại Hội An, chăm sóc vườn và động vật, sống thoải mái và thỉnh thoảng đi diễn hoặc làm show ở quê cha.

Hiện tại, Ánh Tuyết không nhận nhiều show như trước vì tuổi tác không cho phép. Bà chỉ nhận những chương trình mình thích.

Ánh Tuyết hát “Thiên thai” của cố nhạc sĩ Văn Cao:

Ảnh: Tư liệu, FBNV - Clip: YouTube

Văn Hào

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/anh-tuyet-tuoi-63-vien-man-an-yen-ben-chong-tay-o-hoi-an-2304996.html