Ca sĩ Bạch Trà: Hát về Quảng Trị với tất cả yêu thương

Cách đây nhiều năm, tôi gặp ca sĩ Bạch Trà (Trần Bạch Trà) qua lời mời của nhà thơ Trần Chấn Uy. Bạch Trà vừa thể hiện thành công ca khúc 'Sông La' của nhạc sĩ Đức gốc Việt Lê An Tuyên, phổ thơ Trần Chấn Uy. Chị là ca sĩ của những bài hát về quê hương, đất nước.

Gần đây gặp lại, Bạch Trà đã có nhiều thay đổi, có tổ ấm gia đình với hai nhóc tỳ đáng yêu, giọng hát ngày càng được khẳng định.

Khi xem MV bài hát “Anh có về Quảng Trị với em không?” (nhạc sĩ Nguyễn Chí Quyết) do Bạch Trà thể hiện và cảnh quay được thực hiện trên cầu Hiền Lương, không ai không xúc động. “Trong bão táp nghe gió Lào quạt lửa. Mảnh đất miền Trung cong như đòn gánh mẹ. Suốt một đời dầu dãi với nắng mưa. Anh có về Quảng Trị với em không?”. Đây là bài hát trữ tình, được rất nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng tôi thấy Bạch Trà hát bằng cả cả tim, da diết yêu, tự hào về lịch sử, truyền thống, đất và người Quảng Trị, nơi chị đã sinh ra, lớn lên.

Bạch Trà sinh năm 1992. Ba mẹ chỉ có một mình chị nên ngay từ nhỏ Bạch Trà đã nhận được sự thương yêu, chăm sóc chu đáo của gia đình. Bạch Trà có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ nên được ba mẹ định hướng cho theo học thanh nhạc và 16 tuổi bắt đầu theo học tại Học viện Âm nhạc Huế. Sau khi tốt nghiệp (năm 2014), Bạch Trà học tiếp thạc sĩ biểu diễn và ở lại Học viện Âm nhạc Huế làm công tác giảng dạy 2 năm, sau đó chị ra Hà Nội, hoạt động như một ca sĩ tự do.

Ca sĩ Bạch Trà - Ảnh: N.Đ.H

Ca sĩ Bạch Trà - Ảnh: N.Đ.H

Bạch Trà chia sẻ chị thích sự dịu dàng, tinh tế và ngọt ngào của những làn điệu dân ca. Vì thế, chị sẽ theo đuổi dòng nhạc dân ca đến cùng trong sự nghiệp ca hát. Chị đã từng hai lần tham gia cuộc thi Sao Mai (vào năm 2013 và năm 2015).

Khu vực Bắc miền Trung là nơi sản sinh ra nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Tố Nga, Trọng Tấn, Anh Thơ, Lê Mận, Phương Thảo... và cũng là “cái nôi” của các cuộc thi Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn.

Tại cuộc thi Sao Mai năm 2015, Bạch Trà được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng ở dòng nhạc dân ca đương đại. Mặc dù chỉ dừng lại ở đêm chung kết toàn quốc, nhưng chị được nhận định có thể tỏa sáng bằng giọng hát đầy cảm xúc, dễ chạm vào trái tim khán giả.

Tại cuộc thi Sao Mai năm 2015 , chị gặp Thanh Tài. Bạch Trà cho biết: “Tôi và Thanh Tài gặp nhau lần đầu tiên tại cuộc thi Sao Mai 2013. Đến Sao Mai 2015, chúng tôi có duyên gặp lại khi cả hai cùng lọt vào vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại Thanh Hóa”. Kể từ đó, Bạch Trà và Thanh Tài phát hiện cả hai rất hợp nhau về phong cách âm nhạc vì cùng hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca, đặc biệt là dân ca miền Trung. Và giữa hai người dần có ý tưởng sẽ cùng kết hợp để thực hiện chung một sản phẩm âm nhạc, album Chuyến đò quê hương (năm 2018) chính là sản phẩm được “thai nghén” từ sự gặp gỡ trong âm nhạc.

Nói về những ca sĩ thuộc dòng dân ca đương đại, Bạch Trà nhắc nhiều đến ca sĩ Anh Thơ. “Tôi không chỉ ngưỡng mộ mà còn là học trò của cô Anh Thơ. Sự nhiệt huyết, niềm đam mê với nghề là điều tuyệt vời nhất mà tôi học hỏi được từ cô Anh Thơ và đó cũng là nguồn động lực để tôi cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp. Cô Anh Thơ luôn tận tình chỉ dạy tôi các kỹ thuật thanh nhạc và cũng chính cô đã động viên tôi theo đuổi mảng dân ca Huế-Bình Trị Thiên để phát huy tốt sở trường của mình”, Bạch Trà chia sẻ.

Mẹ của Bạch Trà vốn làm cán bộ quản lý ở Nông trường Quyết Thắng thuộc Công ty Cao su Quảng Trị, bố là nghệ nhân đánh đàn nhị, đàn nguyệt và hát dân ca Bình Trị Thiên. Ông từng công tác tại Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế nên luôn động viên và đồng hành với con gái trong những bước đường nghệ thuật.

Khi mẹ mất, Bạch Trà đang là sinh viên năm 3, chị bị sốc nặng, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. “Trên đường từ Huế về Quảng Trị, tôi đã khóc rất nhiều. Những ngày tháng mẹ ở viện tôi càng thương hơn bởi mẹ luôn phải chịu những cơn đau hành hạ. Một tháng ở bên chăm sóc mẹ có những lúc tôi tưởng như mình bị gục ngã. Nhưng rồi tôi tự động viên bản thân không thể yếu đuối, phải mạnh mẽ và làm cho mẹ vui những ngày cuối đời và cũng để cha vơi bớt đi nỗi buồn”, Bạch Trà chia sẻ.

Thời gian chăm mẹ đau ốm, cho đến lúc mẹ qua đời, Bạch Trà luôn tự động viên bản thân không thể yếu đuối, phải mạnh mẽ và làm cho mẹ vui những ngày cuối đời. Ba Bạch Trà hiện đã nghỉ hưu sống tại quê nhà Quảng Trị, chăm sóc vườn cao su và đi dạy các lớp đàn hát dân ca ở tỉnh.

Vợ chồng Bạch Trà đều là những người hoạt động nghệ thuật. Chồng chị là diễn viên Thanh Tuấn (đoạt giải Triển vọng Cánh Diều vàng 2023), công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội).

Năm 2024, Bạch Trà thực hiện dự án ra mắt album những ca khúc viết về Quảng Trị, thay cho tấm lòng đối với quê hương và một album nhạc bolero. Album “Nhớ về Quảng Trị” gồm 5 bài: “Anh có về Quảng Trị với em không?”, “Quảng Trị yêu thương”, “Tình em bên dòng Bến Hải”, “Nhớ về Quảng Trị”, “Vĩnh Linh thương nhớ”.

Bạch Trà “bật mí”, sắp tới chị sẽ có một ca khúc mới về quê hương; đó là bài hát “Hiền Lương” của nhạc sĩ Xuân Đồng.

Bạch Trà tâm sự rằng, đó cũng là năm có nhiều kỷ niệm đẹp với Quảng Trị. Chị vinh dự được trở về quê hương trong chương trình khai mạc Ngày hội các dân tộc Việt Nam, do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) tổ chức. Sự kiện đó có đại diện nhiều tỉnh thành trên cả nước cùng hàng trăm nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ 16 tỉnh thành phố, đại diện cho ba miền Bắc-Trung-Nam.

Gần đây, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Bạch Trà được mời biểu diễn tại nhiều chương trình nghệ thuật có ý nghĩa như “Huế Symphony”,“Mega booming Huế 2025”, “Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2025”...

Trước khi chia tay Bạch Trà, âm hưởng ca từ bài hát “Anh có về Quảng Trị với em không” trong tôi vang lên da diết: “Tự Thành Cổ tựa bao đời trầm mặc. Mùa thu đến trong veo sông Thạch Hãn. Ngọt giọng hò trong vắt và đầy vơi...”. Nữ ca sĩ này hát về Quảng Trị với tất cả yêu thương.

Ngô Đức Hành

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202509/ca-si-bach-tra-hat-ve-quang-tri-voi-tat-ca-yeu-thuong-f5c5fee/