Ca sĩ 'Dằm trong tim' từng hút chết ở đèo Hải Vân

Từng bị bỏng cấp độ 2, không dám soi gương vì sợ khuôn mặt xấu xí nhưng ca sĩ Lương Bích Hữu gần đây trở lại với sự trẻ trung dù đã là U40.

Lương Bích Hữu là cái tên quen thuộc với khán giả 8x, 9x. Cô sở hữu cho mình nhiều bản hit như Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Quên cách yêu, Lời hứa cho tình yêu... Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ ca sĩ có một lượng lớn khán giả trẻ hâm mộ vì giọng hát đặc trưng, vẻ đẹp xinh xắn. Song khoảng vài năm trở lại đây, Lương Bích Hữu ít xuất hiện trong các chương trình giải trí, ca nhạc và gần đây khán giả mới thấy giọng ca Dằm trong tim tại một số gameshow, chương trình trên truyền hình.

Hiện tại Lương Bích Hữu vẫn trẻ trung, xinh xắn dù đã gần 40 tuổi

Hiện tại Lương Bích Hữu vẫn trẻ trung, xinh xắn dù đã gần 40 tuổi

Trong một gameshow năm ngoái, Lương Bích Hữu cho biết cô bắt đầu đi hát từ 2003, ước mơ sau này làm giáo viên. Nhưng vì cơ duyên ca hát đến, cô hoạt động nghệ thuật đến nay đã được gần 20 năm. Theo ca sĩ Lương Bích Hữu, năm 2011, trong lần đang ngồi trong cánh gà chờ đến giờ mình diễn thì sân khấu bên ngoài bị cháy vì diễn viên xiếc gặp sự cố. “Lúc đó hoảng loạn, ai cũng chạy không biết xung quanh thế nào. Biển lửa đó đã thiêu đốt toàn thân tôi, chính ba là người lấy áo dập lửa cháy trên người và đưa tôi vào bệnh viện. Từ tóc, mặt, lông mày xuống đến mình, tay, chân của tôi đều bị cháy, bỏng nặng cấp độ hai”, Lương Bích Hữu hồi tưởng.

“Trong bệnh viện, tôi sợ lắm, nước mắt lúc nào cũng chực trào. Tôi sợ mình không qua khỏi, sợ gương mặt bị bỏng sẽ khó để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát. Tôi suy sụp, muốn gục ngã, thậm chí từng nghĩ đến chuyện rồ dại. Suốt thời gian điều trị, ba mẹ luôn thay phiên túc trực bên tôi 24/24. Ba mẹ sợ tôi đói, đau không ngủ được. Thấy ba mẹ vất vả, tôi không cho phép mình tuyệt vọng. Tôi tự nhủ dù chỉ là hy vọng mong manh, mình cũng phải gượng dậy. Tôi bắt đầu lấy lại tinh thần và chú trọng việc chăm sóc bản thân. Tôi tìm đến sách để thấy còn có nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nhưng vẫn sống tốt và vui vẻ. Trong quá trình da hồi phục, tôi tuyệt đối không gãi, chà xát vì dễ khiến vết thương nặng hoặc phình to hơn. Ngoài ra, tôi cũng tránh mặc các trang phục làm bằng chất liệu dễ gây kích ứng da như vải bố, vải làm từ sợi tổng hợp...” - nữ ca sĩ từng chia sẻ

Giọng ca Cô gái Trung Hoa cho biết thêm, sau sự cố này, cô phải nghỉ dưỡng hơn 1 năm mới trở lại bình thường. Trong thời gian đó, gương trong nhà cô bị che phủ toàn bộ bởi cô sợ nhìn thấy điều mình tưởng tượng.

Đáng chú ý, tại chương trình Chuyến xe thời gian gần đây, Lương Bích Hữu kể lại tai nạn làm cô nhớ đến già. Đó là trong một lần cô đi diễn qua đường đèo Hải Vân, lúc đó đèo vẫn chưa có hầm nên đi ghê lắm. “Hôm đó trời mưa nữa. Khi xe Hữu đang bọc cua trên đèo thì bị trượt quay vòng vòng rồi nửa sau xe bị rơi ra phía vực thẳm. Ngay lập tức, xe bảo vệ phía sau lao ra để giữ xe không bị rơi, đưa mình chuyển sang xe khác rồi di chuyển đến điểm biểu diễn. Còn mọi người ở lại xử lý cái xe bị tai nạn kia”, nữ ca sĩ tiết lộ.

Đến nay, Lương Bích Hữu may mắn vẫn giữ được chất giọng và ngoại hình xinh đẹp. Cô cho biết sẽ tiếp tục con đường ca hát vốn là đam mê của mình.

Lương Bích Hữu trước đây là thành viên của nhóm nhạc nữ H.A.T nổi tiếng một thời. Sau khi H.A.T tan rã, cô quyết định đi theo con đường ca hát solo. Trong hoạt động nghệ thuật, Lương Bích Hữu đã có khoảng chục album chung và cá nhân được khán giả đón nhận. Năm 2013, cô đã giành được giải thưởng Zing Music Awards do cộng đồng mạng bình chọn ở hạng mục “Ca khúc mang âm hưởng dân ca được yêu thích nhất”, cho ca khúc chủ đề của album “Đứt từng đoạn ruột”. Ngoài ra, Lương Bích Hữu có single dance “Party girl” gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Hoa, đánh dấu sự đã thay đổi phong cách hoàn toàn mới theo hướng “nổi loạn” và hiện đại.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ca-si-dam-trong-tim-tung-hut-chet-o-deo-hai-van-n190021.html