Ca sĩ Đinh Thành Lê: 'Con gái giúp chữa lành mọi vết thương'

Với ca sĩ Đinh Thành Lê, con chính là tài sản lớn nhất. 6 năm làm mẹ đơn thân, con gái luôn là điều chữa lành mọi vết thương cho cô.

Tử tế là điều quan trọng nhất trong cuộc đời

Sau khi đăng quang ngôi Quán quân Sao Mai 2007, Đinh Thành Lê là một giọng ca dân gian rất "đắt sô". Tuy nhiên, những năm gần đây chị xuất hiện không nhiều trước công chúng, vì sao vậy?

Tôi gần như gác lại sự nghiệp của mình từ khi sinh bé Vy An. Cho đến khi con 5, 6 tuổi, số lần tôi đi diễn có thể đếm bằng đầu ngón tay. Nhưng tôi không nghĩ đó là hy sinh, mà là sự bù đắp cho con. Ngay ở thời điểm mang thai, tôi đã phải trải qua cú sốc về tình cảm, khá vất vả để sinh em bé, được mẹ tròn con vuông đã là sự kỳ diệu. Đến giờ phút này, khi Vy An được 6 tuổi, tôi cảm thấy rằng, niềm tự hào lớn nhất của mình là đã dành rất, rất nhiều thời gian để chứng kiến tuổi thơ của con, xem con từng ngày lớn khôn như thế nào. Tôi chăm chút con từng cái nhỏ nhất. Mọi thứ cho con đều tự tôi chuẩn bị, từ bữa cháo cho con đều do tay tôi nấu. Tôi phải làm 2 thiên chức, vừa là bố, vừa là mẹ, nên cái gì cố gắng làm được thì làm. Tôi nghĩ, khi con còn bé, điều người mẹ dành cho con lớn nhất là thời gian, là sự chăm sóc, yêu thương.

Chị nói chị đã phải chịu cú sốc lớn khi mang thai. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

Cú sốc đó đã đi qua rồi, tôi không muốn nhắc lại. Bản thân tôi nghĩ những điều đó cũng chẳng hay ho gì nên không muốn xoáy vào thêm nữa. Nhưng tôi muốn khẳng định rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ tìm được đường ra, mình không thể gục ngã và sống mãi trong sự u ám đấy. Bất kể điều gì xảy ra, tôi cũng có sự kiên định để bước ra khỏi một mối quan hệ, tự chủ cho cuộc sống của mẹ đơn thân, sống đàng hoàng, tử tế. Bây giờ, đã là một người mẹ, tôi càng tâm niệm mình phải sống tử tế, bao dung và lương thiện. Tôi cho rằng, trong cuộc đời, tử tế là điều quan trọng nhất. Có được sự tử tế thì bất cứ làm việc gì, trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể ngẩng cao đầu.

Ca sĩ Đinh Thành Lê vừa làm bố, vừa làm mẹ của con gái

Ca sĩ Đinh Thành Lê vừa làm bố, vừa làm mẹ của con gái

Dẫu vậy, làm mẹ đơn thân với trái tim bị tổn thương không phải là điều dễ dàng. Chị đã chữa lành cho mình bằng cách nào?

Tôi nhìn con. Con chính là điều chữa lành mọi vết thương của tôi. Đặc biệt mỗi ngày thấy bạn ấy xinh xắn, khỏe mạnh, đáng yêu, cực kỳ hiểu chuyện, tôi hạnh phúc vô cùng.

Một mình vừa làm bố, vừa làm mẹ, chị nuôi dạy con như thế nào?

Tôi làm mẹ ở độ tuổi không còn trẻ nữa, đã có sự chín chắn nhất định. Tôi lại là chịu khó tìm hiểu, đọc sách. Xung quanh có nhiều người nuôi con dạy con tốt và tôi chắt lọc được những điều hay từ họ. Con tôi không có thói quen sử dụng điện thoại hay iPad. Đặc biệt, con cũng không bao giờ cầm điện thoại của mẹ bởi con hiểu, những thứ đồ đó không thuộc về mình. Con cũng không có thói quen ăn kẹo hay đồ ăn vặt trước bữa cơm. Tôi có những nguyên tắc khá khắt khe với con, nhưng sự nguyên tắc đó giúp con tránh được nhiều điều không tốt ở lứa tuổi của mình.

Có khi nào vì tức giận, uất ức mà chị trút lên đứa bé?

Không, tôi phải cố gắng để không xảy ra điều đó. Thực ra nó rất khó, cực kỳ khó, nhưng tôi phải làm được. Có thể do tôi tập Yoga, trở nên mềm mại đi rất nhiều không chỉ cơ thể mà cả ở tính cách.

Không muốn con phải bước trên con đường gập ghềnh như mẹ

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, chị tái xuất với 2 MV. Điều gì khiến chị chọn 2 ca khúc "Mẹ yêu con" và "Khúc hát ru người mẹ trẻ" để đánh dấu sự trở lại?

Đây là 2 ca khúc rất quen thuộc với tôi, ngấm vào máu thịt tôi từ ngày còn là sinh viên thanh nhạc. Tôi chọn ra mắt MV đúng dịp 8/3 như một món quà cho con gái Vy An. Lời bài hát cũng là những dòng tâm sự chất chứa đầy tình yêu thương mà tôi muốn gửi đến con gái cũng như thay cho lời của bao người mẹ trẻ.

Để thực hiện được MV này, ê-kíp đã lên tận vùng Hữu Lũng, Lạng Sơn, nơi có khung cảnh đồi núi mênh mông, hùng vĩ để quay những cảnh quay thơ mộng nhất. Quá trình di chuyển đến địa điểm quay khá phức tạp, vất vả. Dẫu vậy, với động lực làm để dành tặng con, với tôi, những gian khổ, vất vả đó quá bé nhỏ. Tôi làm trong tâm thế của một người mẹ mong muốn khi con xem MV, những hình ảnh, lời ca tiếng hát sẽ lưu lại trong con như một kỷ niệm thiêng liêng.

Đinh Thành Lê không muốn con gái theo âm nhạc như mẹ

Đinh Thành Lê không muốn con gái theo âm nhạc như mẹ

Tại sao đến bây giờ, khi đã 6 năm làm mẹ, chị mới thực hiện sản phẩm âm nhạc tặng con?

Từ khi mang thai và sinh con, tôi đã mong ước dành tặng con món quà này. Nhưng thời điểm đó, con tôi còn quá bé, chưa thể hiểu được tình cảm của mẹ một cách tròn trịa. Nay con đã 6 tuổi, tôi nghĩ bé đã có sự trưởng thành về nhận thức để có thể cảm nhận được.

Vậy tại sao chị lại không để con tham gia vào sản phẩm âm nhạc này?

Tôi chưa bao giờ muốn đưa con lên truyền thông. Nếu con sinh ra trong một gia đình đầy đủ và hạnh phúc thì đó là niềm tự hào, còn với hoàn cảnh làm mẹ đơn thân thì tôi nghĩ có những điều nên giấu kín. Hơn nữa, dòng nhạc tôi theo đuổi không cho phép mình có những phát ngôn sốc nổi, đưa con cái để làm truyền thông, PR cho bản thân.

Chị mong muốn gửi gắm điều gì thông qua 2 MV?

Tôi muốn dành tặng MV cho những người phụ nữ đang khao khát làm mẹ, muốn làm mẹ sẽ được làm mẹ. Khi phụ nữ được làm mẹ, thiêng liêng vô cùng. Nó hướng thiện cho mình. Với tôi, có con thay đổi tính cách của mình rất nhiều.

Chị có ý định cho con gái theo ca hát?

Tôi không định hướng cho con theo con đường âm nhạc. Với bản thân tôi, nếu có kiếp sau vẫn ước được làm ca sĩ. Nghề ca sĩ cho tôi quá nhiều thứ. Tôi có cuộc sống tốt hơn, nhiều màu sắc hơn, có thể giúp đỡ gia đình. Nhưng làm ca sĩ quá vất vả. Để thành danh, chắc chắn phải trải qua nhiều khó khăn. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con, tôi không muốn con phải bước trên con đường gập ghềnh như mẹ.

Xin cảm ơn chị!

MV "Mẹ yêu con" của Đinh Thành Lê

Bảo Anh (Thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ca-si-dinh-thanh-le-con-gai-giup-chua-lanh-moi-vet-thuong-20230308170907693.htm