Ca sĩ Hạnh Nguyên: 'Hát là công việc mà từng phút giây, tôi đều thấy đem lại hạnh phúc'

Đường đời và đường nghề của ca sĩ Hạnh Nguyên không ít thăng trầm nhưng chị luôn nhìn và đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, bình thản.

Dù không phải là ngôi sao đình đám được đông đảo mọi người nhớ mặt nhớ tên nhưng với những người yêu thích dòng nhạc trữ tình quê hương, tiếng hát Hạnh Nguyên có lẽ đã quá quen thuộc.

Không hát đám cưới vì xấu hổ với đồng nghiệp

Ca sĩ Hạnh Nguyên sinh năm 1980 trong một gia đình không có ai làm về nghệ thuật. Hạnh Nguyên đam mê ca hát từ nhỏ nhưng khi bày tỏ mong muốn theo nghệ thuật, chị bị gia đình ngăn cản.

Hạnh Nguyên đỗ tới 3 trường đại học: Ngoại thương, Tổng hợp và Sư phạm. Theo mong muốn của cha, chị học trường Ngoại thương dù biết mình không thuộc về lĩnh vực này. Đang học năm 2, Hạnh Nguyên nghe lời "rủ rê" của bạn, thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM và học song song 2 trường cùng lúc.

Thời điểm đó, ở TPHCM rộ lên phong trào thi văn nghệ giữa các phường, quận với nhau. Trong khi bạn bè làm thêm ở các nhà hàng, quán cà phê thì Hạnh Nguyên đi thi hát cho các cơ quan, đoàn thể để... kiếm tiền.

Hạnh Nguyên thi tới đâu đạt giải nhất tới đó. "Tôi đi thi nhiều tới nỗi, ban giám khảo mòn mặt. Ban giám khảo còn nói, con đừng đi thi nữa, cứ thấy con là các thí sinh khác sợ, không dám thi". (Hạnh Nguyên kể trong chương trình Hạnh phúc ở đâu – đài truyền hình Tây Ninh).

Hình ảnh quen thuộc của Hạnh Nguyên với cây đàn guitar trong các chương trình chị tham gia biểu diễn.

Hình ảnh quen thuộc của Hạnh Nguyên với cây đàn guitar trong các chương trình chị tham gia biểu diễn.

Năm 1997, Hạnh Nguyên xuất sắc giành Huy chương vàng cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc. Năm 1998, sau khi giành giải Tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM – một cuộc thi danh tiếng đã tạo nên tên tuổi của hầu hết ngôi sao ca nhạc lớn hiện nay thì Hạnh Nguyên mới chính thức bước lên sân khấu chuyên nghiệp.

Từ cuộc thi này, hàng loạt các hãng băng đĩa, các trung tâm băng nhạc lớn nhất thời đó mời Hạnh Nguyên ký độc quyền và cộng tác. Trong đó, có thể kể tới: trung tâm băng đĩa nhạc Rạng Đông, Vafaco, trung tâm âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng...

Thời đó, ca sĩ chuyên nghiệp hát show đám cưới rất nhiều. Những người đắt show như Hạnh Nguyên có thể mua nhà nhờ hát đám cưới. Hạnh Nguyên cũng là một trong những cái tên được yêu thích và rất đắt show. Tuy nhiên, chỉ vì xấu hổ với đồng nghiệp mà nữ ca sĩ đã quyết định không hát đám cưới nữa.

Hạnh Nguyên kể: "Hôm đó, tôi hát cho một đám cưới rất lớn tại khách sạn Kim Đô. Nhìn xuống dưới, thấy nguyên dàn ca sĩ đều là bạn bè, đồng nghiệp với mình ngồi ăn như anh Lam Trường, chị Cẩm Vân. Thế là tôi bị xấu hổ.

Tôi năn nỉ bầu show cho tôi nghỉ bữa nay nhưng bầu show không chịu vì chủ tiệc yêu cầu phải có Hạnh Nguyên. Tôi năn nỉ không được nên xin lỗi rồi bỏ chạy. Trên đường chạy xe về, tôi khóc như mưa vì xấu hổ.

Từ ngày hôm đó, tôi quyết định nghỉ hát đám cưới. Bầu show giận lắm. Nguyên 1 tuần không gọi cho tôi dù thời điểm đó, tôi hát rất nhiều show cho chị ấy. 1 tuần sau, bầu show gọi mắng tôi một trận rồi bảo đi hát lại nhưng tôi nói, không hát đám cưới nữa.

Hồi đó, hát 1 show đám cưới là 200.000. 1 tối hát 3, 4 đám. Khi quyết định như vậy là mình mất đi một khoản thu nhập lớn nhưng đó là con đường tôi chọn nên không nuối tiếc.

Tự nhiên thời gian sau, bầu show tăng giá. Họ tưởng mình chê ít tiền nhưng không phải, do tôi không chịu hát đám cưới. Đến giờ, tôi vẫn không hát đám cưới". (nguồn: Hạnh phúc ở đâu).

Vì xấu hổ với đồng nghiệp nên Hạnh Nguyên không hát đám cưới.

Vì xấu hổ với đồng nghiệp nên Hạnh Nguyên không hát đám cưới.

Hạnh phúc là bình an

Hạnh Nguyên là một trong ít ca sĩ rất giỏi ngoại ngữ. Trong khi đồng nghiệp phải bỏ lỡ nhiều show vì không biết ngoại ngữ thì Hạnh Nguyên lại rất có lợi thế, dù chuyên dòng nhạc trữ tình quê hương.

Hạnh Nguyên học lớp chuyên ngữ tiếng Nga của thành phố từ năm lớp 8. Chị là 1 trong 10 thí sinh đỗ Đại học Ngoại thương với số điểm tiếng Nga cao nhất. Sau này, vì tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chính của nhiều nước nên Hạnh Nguyên lại mày mò theo học và nói tiếng Anh thành thạo.

Một lần, chị được Sở Văn hóa Thông tin mời đi Nhật lưu diễn. Vì người Nhật ít dùng tiếng Anh nên Hạnh Nguyên đi học thêm tiếng Nhật. Trong quá trình học, phát hiện tiếng Nhật có hán tự nên chị học thêm tiếng Hoa.

Ban đầu, nữ ca sĩ học cho vui nhưng không ngờ, vốn ngoại ngữ này lại đem tới cho Hạnh Nguyên nhiều cơ hội làm nghề. 10 năm sau show diễn đó, Nhật tổ chức festival rất lớn và mời đoàn Việt Nam.

Trong đoàn, chỉ có mình Hạnh Nguyên nói được tiếng Nhật, nhờ vậy chị thong dong đi khắp nơi, giao lưu thoải mái mà không cần phiên dịch. Tại Việt Nam, các sự kiện văn hóa do Nhật Bản tổ chức, Hạnh Nguyên cũng thường xuyên được mời.

Nhắc tới âm nhạc, lúc nào Hạnh Nguyên cũng rất vui. Chị bảo "đây là công việc mà từng phút giây, tôi đều thấy đem lại hạnh phúc nhiều hơn nỗi buồn". (nguồn: Hạnh phúc ở đâu).

Nhờ giỏi ngoại ngữ nên Hạnh Nguyên thường được mời tham gia biểu diễn tại các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế

Nhờ giỏi ngoại ngữ nên Hạnh Nguyên thường được mời tham gia biểu diễn tại các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế

Nữ ca sĩ có cuộc sống yên bình phía sau màn nhung sân khấu.

Nữ ca sĩ có cuộc sống yên bình phía sau màn nhung sân khấu.

Trong nhịp sống 4.0 này, Hạnh Nguyên là ca sĩ hiếm hoi không có kênh Youtube. Dù vậy, nữ ca sĩ tiết lộ, sắp tới chị sẽ ra mắt kênh Youtube với các sản phẩm được đầu tư chỉnh chu.

Bên cạnh sự nghiệp khá thong dong, cuộc sống riêng của Hạnh Nguyên cũng êm đềm, bình yên như chính tính cách và con người chị. "Tôi có 2 con trai, bé 10 tuổi và bé 14 tuổi. Thời điểm hiện tại, con là quan trọng nhất, dù tôi vẫn đi làm, đi hát. Cứ liên quan tới con là tôi ưu tiên hàng đầu.

Với tôi, hạnh phúc là khi mình cảm nhận rõ sự bình an trong đó, kể cả khi mình quét nhà, nấu cơm. Cuộc đời tôi không phải không có sóng gió đâu. Ba mẹ tôi đang bệnh rất nặng nhưng tôi xem đó là cơ hội để mình được chăm sóc cha mẹ.

Khi ba ở nhà tôi, ba đã không kiểm soát được chuyện vệ sinh hàng ngày. Tôi là người trực tiếp dọn dẹp, chăm sóc cho ba. Các con hỏi, sao mẹ kiên nhẫn vậy. Nhưng tôi đang hạnh phúc. Tôi không thấy mệt. Bởi vì, tôi còn được làm cho ba mình, chứ nhiều người muốn cũng không còn ba để làm. Tôi tận hưởng cả phút giây đó" (nguồn: Hạnh phúc ở đâu).

Nguyễn Hương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ca-si-hanh-nguyen-hat-la-cong-viec-ma-tung-phut-giay-toi-deu-thay-dem-lai-hanh-phuc-20221109111103014.htm