Ca sĩ Mai Trần Lâm kết hợp cùng BNI ECO CHAPTER trên nẻo đường nhân ái

Ca sĩ Mai Trần Lâm và những người bạn đã kết hợp cùng Tổ chức BNI ECO CHAPTER tổ chức chương trình thiện nguyện và giao lưu văn hóa trải nghiệm tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên cả nước làm ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe, đời sống của người dân, khó khăn chồng chất khó khăn. Cùng chung mục đích chia sẻ khó khăn với người nghèo, vừa qua, ca sĩ Mai Trần Lâm và những người bạn đã kết hợp cùng cùng Tổ chức BNI ECO CHAPTER tổ chức chương trình thiện nguyện và giao lưu văn hóa trải nghiệm tại huyện Lâm Bình, tình Tuyên Quang.

Ca sĩ Mai Trần Lâm và những người bạn đã kết hợp cùng Tổ chức BNI ECO CHAPTER tổ chức chương trình thiện nguyện và giao lưu văn hóa trải nghiệm tại huyện Lâm Bình, tình Tuyên Quang.

Quê hương luôn là nơi mong đến, chốn mong về

“Ai cũng có một quê hương để nhớ về với biết bao kỷ niệm. Nhất là khi đã trưởng thành thì hai tiếng quê hương thật nghẹn ngào khi thốt lên. Lòng tôi luôn hướng về nơi ấy – làng quê mộc mạc nằm im lìm sau lũy tre và cánh đồng ngát hương lúa, nơi có gia đình, người thân đang sinh sống”. Đó là những chia sẻ đầy mộc mạc của chàng ca sĩ dân tộc Tày - Mai Trần Lâm, luôn hướng về quê hương, bản làng của núi rừng Tuyên Quang.

Nổi tiếng bởi tài năng và ý chí nghị lực vượt khó, nhưng Mai Trần Lâm vẫn giữ nguyên nét chất phát của người miền núi. Với Mai Trần Lâm, quê hương núi rừng Tuyên Quang là nơi lớn lên, cũng là nơi để cảm hứng âm nhạc cất cánh, nơi tuổi thơ mình đã trải qua, nơi dung dưỡng và che chở trên mỗi bước đường đời.

Ca sĩ Mai Trần Lâm kết hợp cùng BNI ECO CHAPTER trên nẻo đường nhân ái

Chính vì muốn đóng góp nhiều hơn cho quê hương, từ nhiều năm trước, sau mỗi sự kiện nghệ thuật, mỗi chuyến lưu diễn, Mai Trần Lâm lại miệt mài kết nối với các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước để ủng hộ người dân vùng sâu, vùng xa, những hoàn cảnh khó khăn ngay chính tại quê nhà của mình.

Những chuyến trở về quê hương của anh luôn sôi nổi khi có sự đồng hành của rất nhiều người bạn, không chỉ trong giới văn nghệ sĩ, các doanh nhân, mà còn làm những công việc khác nhau trong xã hội. Ca sĩ Mai Trần Lâm chia sẻ, việc kêu gọi các nhà hảo tâm đến tận nơi, chứng kiến tận mắt những khó khăn hằng ngày đang diễn ra, giúp mọi người dễ dàng đồng cảm cũng như sẻ chia thay vì chỉ đơn thuần qua những hình ảnh hay lời kể khá trừu tượng.

Trong những ngày dịch bệnh bùng phát và có diễn biến phức tạp, rất nhiều người dân tại xã Minh Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang) đã lâm vào cảnh khó khăn cùng cực, trong đó có nhiều người đã nhiễm bệnh... Chứng kiến cảnh đó, Mai Trần Lâm luôn cảm thấy day dứt trong lòng, trăn trở, đau đáu hướng về quê hương.

Dù bộn rộn cho việc đi diễn cũng như chuẩn bị cho các dự án âm nhạc sắp tới của mình. Thế nhưng khi nghe tin quê nhà “trở bệnh”, nhiều hộ gia đình đã hết gạo ăn do đang phải cách ly, điều trị COVID. Chàng ca sĩ người Tày đã cùng với những người bạn trong giới văn nghệ sĩ, các nhà hảo tâm kết hợp cùng các thành viên BNI HN06 ECO CHAPTER lên kế hoạch đột xuất, chỉ trong vòng 02 ngày chuẩn bị, đoàn từ thiện mang tên “Mai Trần Lâm và những người bạn” đã tổ chức chương trình thiện nguyện và giao lưu văn hóa trải nghiệm tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Chương trình đã trao 1,2 tấn gạo và hơn 30 triệu tiền mặt được chia làm 85 suất quà đã hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, những người là F0 đang cách ly, điều trị COVID tại thôn Bản Cuống, xã Minh Quang và 30 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích vươn lên trong học tập tại xã Thượng Lâm (Lâm Bình, Tuyên Quang).

Nhìn thấy chàng ca sĩ chất phác đang miệt mài hoạt náo, phát biểu rồi lại trao những phần quà tận tay các hộ gia đình, thậm chí những người đang trong thời gian cách ly, điều trị Covid nhưng vẫn luôn nở nụ cười thật tươi, thoáng chút bâng khuâng, tôi hỏi với đầy sự cảm kích: "Điều gì đã làm nên sự gắn bó đậm sâu giữa anh với mảnh đất này như thế?".

Khẽ lau nhẹ những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, anh chân tình: “Vùng quê mình nghèo lắm. Con người sống chủ yếu bằng nghề nông, ngày ngày làm việc trên cánh đồng, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cuộc sống cơ cực, vất vả, đầy khó khăn, thiếu thốn, có những lúc còn không đủ ăn, đủ no. Mặc dù sống trong cảnh bần hàn, khó khăn là thế, nhưng con người nơi đây sống có tình có nghĩa.

Xóm làng yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Họ sống với một tình cảm chân thành, chất phác, trong sáng, một thứ tình cảm mà có lẽ chỉ có ở những người nông dân, nơi vùng quê khó khăn. Chính điều đó làm mình cảm thấy vui, có cái gì đó níu chân lại như có tiếng gọi, đi một lần cứ muốn phải quay trở lại để làm thêm nhiều điều nữa. Những kế hoạch, dự định cứ thế lại nảy ra từ lần này đến lần khác, nối tiếp mà chưa biết mệt mỏi bao giờ...".

Ca sĩ Mai Trần Lâm kết hợp cùng BNI ECO CHAPTER trên nẻo đường nhân ái

Cùng đồng hành trong chuyến thiện nguyện về với huyện Lâm Bình lần này, anh Phạm Văn Hiệu, Chủ tịch BNI ECO CHAPTER chia sẻ: “Đoàn lựa chọn thiện nguyện về Lâm Bình đúng thời điểm đỉnh dịch. Dù rất có nhiều nguy cơ và rủi ro, nhưng vẫn cố gắng tuân thủ 5k. Vì đây mới là lúc bà con và các hộ gia đình cần được hỗ trợ nhất. Chúng tôi đã cùng ca sĩ Mai Trần Lâm và các anh chị em nghệ sĩ lên kế hoạch hỗ trợ những phần quà thiết thực nhất giành cho các em nhỏ và các hộ khó khăn nhất của vùng”.

“Đây không chỉ đơn thuần là một chương trình thiện nguyện, mà đây còn là một câu chuyện về sự sẻ chia, muốn được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình với truyền thống “lá lành đùm lá rách” để động viên các em nhỏ của huyện cũng như người dân ở Minh Quang, Lâm Bình, Tuyên Quang đã phải trải qua. Sau chuyến thiện nguyện này, dư âm ấm áp của tình người chắc chắn sẽ còn mãi”, anh Phạm Văn Hiệu cho biết thêm.

Trân trọng những tình cảm, sự chia sẻ mà đoàn thiện nguyện mang đến. Anh Nguyễn Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình bày tỏ sự cám ơn đối với đoàn thiện nguyện đã có những phần quà ý nghĩa, kịp thời, không chỉ dành cho các em học sinh và còn cho các hộ gia đình nghèo của huyện. Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cũng mong rằng, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn nữa của các nhà hảo tâm đối với huyện Lâm Bình.

Đây không chỉ đơn thuần là một chương trình thiện nguyện, mà đây còn là một câu chuyện về sự sẻ chia.

Cầu nối ân tình

Cũng trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện, ca sĩ Mai Trần Lâm cùng các ca sĩ, nghệ sĩ đã có đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng với đội văn nghệ ở Homestay Tài Ngào, xã Thượng Lâm. Đêm diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Nhạc sĩ Khánh Ly, ca sĩ Hải Lý, ca sĩ Yến Vy, ca sĩ Sally Loan, MC Nguyễn Dũng, ca sĩ Trọng Hải, ca sĩ Mai Phương Lan, ca sĩ Ngọc Ánh...

Trước khi kết thúc đêm diễn giao lưu văn nghệ, các ca sĩ, nghệ sĩ cùng các thành viên Eco Chapter đã cùng nhau tham gia trải nghiệm nhảy sạp, cùng sưởi ấm bên nhau quanh ngọn lửa trại và thưởng thức những chén rượu thơm nồng.

Sau đêm nhạc, ca sĩ Mai Trần Lâm và các anh chị em nghệ sĩ cùng các thành viên Eco Chapter đã có chuyến thăm quan, trải nghiệm trên khu vực lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình với các thắng cảnh đẹp như: Thác Khuổi Nhi, thác Khuổi Súng, núi Cọc vài… và thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Qua chuyến thiện nguyện, giao lưu văn hóa và trải nghiệm lần này, nhạc sĩ Đinh Khánh Ly chia sẻ: “Tôi thấy con người nơi đây rất chân thành, mộc mạc và giàu lòng hiếu khách. Tuyên Quang là một tỉnh giàu truyền thống cách mạng, là nơi khởi phát, nơi hội tụ, giao thoa nhiều sắc thái văn hóa riêng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc; lễ hội truyền thống đặc sắc, những truyền thuyết, những làn điệu dân ca ngọt ngào, những cảnh đẹp nên thơ do thiên nhiên ban tặng. Ca sĩ Mai Trần Lâm cũng là một người con của Lâm Bình, Tuyên Quang. Thời gian trước, Mai Trần Lâm cũng có chia sẻ muốn cùng mình viết 1 ca khúc về tỉnh nhà. Dự kiến sẽ hoàn thành và phát hành trong năm nay”.

Tạ Thành - Hà Đương

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ca-si-mai-tran-lam-ket-hop-cung-bni-eco-chapter-tren-neo-duong-nhan-ai-post184531.html