Ca sĩ MLee: Tôi tự tin khi thi hoa hậu ở tuổi 32

32 tuổi, MLee vẫn đi thi hoa hậu dù đã được biết đến với nhiều vai trò khác nhau trong giới giải trí. Cô khẳng định, đây không phải là cuộc dạo chơi, hay đánh bóng tên tuổi.

Sẵn sàng đối diện thị phi

Nhiều người hay nhắc đến câu nói của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang: "Tôi đi thi hoa hậu là vì khát khao đổi đời... Ở Việt Nam, cách nhanh nhất để trở thành ngôi sao hạng A là phải đi thi hoa hậu". Khi đăng ký thi Miss Universe Vietnam 2024, chị nghĩ sao về điều đó?

Mỗi người có một quan điểm riêng, tôi xin phép không nhận xét. Ở trường hợp của tôi, việc thi hoa hậu là thử thách mà tôi đặt ra cho chính mình ở tuổi 32.

MLee sở hữu vóc dáng thon gọn, chiều cao ấn tượng.

MLee sở hữu vóc dáng thon gọn, chiều cao ấn tượng.

Trước đây, tôi nghĩ chưa đủ duyên, bản thân cũng chưa sẵn sàng để thi một cuộc thi về nhan sắc. Bây giờ có cơ hội, bản thân cũng đã sẵn sàng cho lĩnh vực này nên tôi thử sức.

Lần đầu lấn sân ở một lĩnh vực mới, chị thấy mình có lợi thế và bất lợi gì?

Khi đã tham gia cuộc thi, tôi và các thí sinh khác đều như nhau, đều phải nỗ lực. Tôi không nghĩ về lợi thế hay bất lợi. Tôi luôn ở trong tâm thế trau dồi hoàn thiện và thể hiện hết mình ở các phần thi. Cái nào mình chưa biết thì học thêm. Điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là không lo sợ, tập trung vào cuộc thi, giữ năng lượng tự tin và chiến đấu hết mình.

Tôi đã có kế hoạch tập luyện từ cách catwalk, phong thái cho đến những kiến thức liên quan đến lĩnh vực sắc đẹp. Rất may, có nhiều anh chị em bạn bè đã hỗ trợ và hướng dẫn tôi để hành trình chuẩn bị được chỉn chu, kỹ lưỡng hơn.

Tôi muốn chứng minh, Miss Universe Vietnam 2024 không phải là cuộc dạo chơi hay đánh bóng tên tuổi mà là cột mốc quan trọng của MLee trong năm 2024.

Những thị phi hay việc hoa hậu bị đánh giá khắt khe hơn từ lời ăn, tiếng nói, cuộc sống đời tư… chị có e sợ?

Tôi không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. MLee sẽ vẫn là MLee chứ không gò ép bản thân phải thay đổi để giống một hình mẫu nào. Hoạt động trong làng giải trí hơn 10 năm cũng đủ để tôi biết những gì mình nên làm, nên nói. Còn về thị phi thì không tránh được rồi, mình phải đối diện thôi.

Học hỏi nhiều từ H’Hen Niê

Phải chăng, những câu chuyện không vui ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" đã giúp chị có những bài học, kinh nghiệm cho riêng mình?

Nhắc đến chương trình, tôi chỉ nhớ đến những kỷ niệm ý nghĩa của các chị em, tình cảm thắm thiết hơn là những chuyện vụn vặt bên lề. Sau chương trình, tôi nhận được điều quý giá nhất chính là tình cảm, sự sẻ chia và động viên nhau.

Chính các chị đã động viên tôi thi hoa hậu. Khi báo tin, các chị gửi lời chúc và không quên dặn dò, chia sẻ kinh nghiệm cho tôi rất nhiều. Như H’Hen Niê giúp tôi hiểu thêm về giới sắc đẹp. Từ đó, tôi có hướng hoàn thiện bản thân.

Cận cảnh nhan sắc được ví như "bông hồng lai" của MLee.

Cận cảnh nhan sắc được ví như "bông hồng lai" của MLee.

Chị được nhận xét là nghệ sĩ đa-zi-năng nhưng cũng đã có khoảng thời gian chững lại. Hiện, chị thấy mình đang ở đâu trong giới showbiz?

Tôi tâm niệm, hoạt động ở showbiz mà để khán giả nhớ được tên của mình là vui lắm rồi. Khán giả biết đến MLee là đủ rồi, tôi không mong mỏi gì hơn. Tôi vẫn luôn làm việc chăm chỉ và theo đuổi những đam mê, dù cho có lúc thất bại.

Cũng từng có giai đoạn tôi loay hoay trong việc định hướng hình ảnh bản thân. Bởi, khi còn trẻ mình có quá nhiều sự lựa chọn để có thể tỉnh táo suy nghĩ, chọn lựa.

Nhưng ai cũng phải có những lúc đối diện với khó khăn, khi vượt qua khó khăn chúng ta mới có kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Hiện tại, tôi vẫn không ngừng động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa. Với tôi, không bao giờ có từ dừng lại.

Tôi có vỏ bọc "xù xì"

Điều gì giúp chị mạnh mẽ vượt qua và đứng vững đến ngày hôm nay?

Tôi là người sống tự lập từ nhỏ, nên bản thân chính là chỗ dựa an toàn và thấu hiểu mình nhất. Tôi cũng tạo cho bản thân một vỏ bọc xù xì bên ngoài để che đi những yếu mềm bên trong. Có thể nhiều người khi chưa tiếp xúc sẽ nghĩ sao tôi gai góc quá. Cảm nhận đó cũng dễ hiểu thôi.

Ca sĩ MLee.

Ca sĩ MLee.

Kể cả khi có thất vọng, nhưng tôi không bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ. Những lúc như vậy, tôi động viên bản thân không được dừng lại vì chỉ còn một con đường bước lên phía trước.

Tôi tự hỏi "Mục tiêu của mình là gì? Mình đã dành thời gian suốt những năm tháng qua để làm gì?" để tự kéo bản thân đi tiếp. Tôi hạnh phúc khi hôm nay mình vẫn tiếp tục hướng về phía trước với đôi chân không bao giờ dừng bước và niềm tin, ý chí luôn tích cực, lạc quan.

Với bản lĩnh ấy, chị nghĩ mình sẽ đạt thành tích cao ở Miss Universe?

Tôi không muốn nói trước điều gì. Miss Universe Vietnam đề cao vẻ đẹp tự tin, sự độc lập, tự chủ của phụ nữ và hướng đến giá trị cộng đồng.

Ở thời điểm này, tôi thấy bản thân đã đủ những trải nghiệm sống và đủ độ chín để lan tỏa vẻ đẹp ấy khi đến với cuộc thi. Chắc chắn, tôi sẽ cố gắng hết mình để có một hành trình trọn vẹn, ý nghĩa và không phải hối tiếc điều gì.

Cảm ơn chị!

MLee tên thật là Quách Tapiau Maily, sinh năm 1992. Cô sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng khi mang hai dòng máu Việt - Pháp. Người đẹp cao 1m76, nặng 55kg, số đo hình thể lần lượt là 89-64-94cm.

Trước Miss Universe Vietnam 2024, MLee từng tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" 2023, "Cuộc đua kỳ thú" 2019. Cô có hơn 10 năm tham gia hoạt động nghệ thuật.

Dung Nguyễn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ca-si-mlee-toi-tu-tin-khi-thi-hoa-hau-o-tuoi-32-192240809105714792.htm